Điều kỳ diệu tuần này góp phần làm thế giới tốt đẹp hơn
Bên cạnh những bản tin buồn, thế giới vẫn sáng lên nhờ không ít điều kỳ diệu, đầy nhân văn.
Người đàn ông dành 27 năm biến vườn nhà thành thiên đường bốn mùa, quyên góp hơn 675.000 USD cho từ thiện
Một khu vườn ở Kingswinford, vùng West Midlands (Anh), được ca ngợi là một trong những vườn tư nhân đẹp nhất nước Anh, đã trở thành biểu tượng của sự đam mê và bền bỉ sau 27 năm chăm sóc không ngừng nghỉ của chủ nhân – ông John Massey, 76 tuổi.
Bắt đầu từ một bãi cỏ trống vào năm 1998, khu vườn mười mẫu Anh (hơn 4 ha) của ông Massey nay rực rỡ với trên 20.000 loài hoa, cây và bụi rậm, bao gồm cả những loài quý hiếm đến từ Nhật Bản, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.
Không học qua trường lớp, nhưng ông đã bốn lần đoạt Huy chương Vàng tại Chelsea Flower Show – một trong những triển lãm làm vườn danh giá nhất thế giới.
Không dừng lại ở đó, suốt 22 năm qua, ông John Massey đã mở cửa khu vườn cho công chúng tham quan vào các ngày cuối tuần, qua đó quyên góp được hơn 500.000 bảng Anh (khoảng 675.000 USD) cho các tổ chức từ thiện.
Khu vườn không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày hoa cỏ – nó là một kiệt tác sống. Tọa lạc bên con kênh thơ mộng Staffordshire và Worcestershire, nơi đây cần đến 4 người làm vườn toàn thời gian để chăm sóc hàng ngày.
Ông Massey bắt đầu mỗi ngày từ 7h, dắt chó đi dạo và làm vườn đến tận 22-23h, thường xuyên kiểm tra sên và ốc sên ban đêm.
Nguồn cảm hứng lớn nhất của ông đến từ Công nương Greta Sturdza, người sáng lập khu vườn Le Vasterival nổi tiếng ở Pháp. Bà từng dạy ông kỹ thuật cắt tỉa theo phong cách “pruning for transparency” – biến mỗi cây thành một tác phẩm điêu khắc riêng biệt.
Là người từng điều hành nhà vườn Ashwood Nurseries, John từ bỏ công việc kinh doanh vào năm 2000 để toàn tâm chăm sóc khu vườn riêng. Cùng với đội ngũ của mình, ông đã giành hơn 50 huy chương vàng tại các triển lãm hoa hoàng gia.
Mỗi mùa, khu vườn lại khoác lên mình một diện mạo mới: Mùa hè tràn ngập sắc xanh, hồng và trắng của cẩm tú cầu; Mùa thu nổi bật với hoa aster và những thảm cỏ đầy màu sắc.
Mùa đông sắc đỏ và vàng từ cây cornus và cây thù du; Mùa xuân bung nở rực rỡ với hoa hellebore, thủy tiên, lay ơn và viburnum.
Dù nằm trong vùng thường có sương giá, ông vẫn trồng được hơn 40 giống cây phỉ (witch hazel), cùng nhiều loại tùng, bách quý hiếm.
Khu vườn mở cửa từ tháng 2 đến tháng 12 vào mỗi thứ Bảy, với giá vé 8 bảng Anh.
Chú chó cảnh báo sớm sạt lở đất, cứu sống hàng chục người dân Ấn Độ
Rạng sáng 26/6, trong khi cả ngôi làng Siyathi thuộc bang Himachal Pradesh (miền Bắc Ấn Độ) chìm trong giấc ngủ và bóng tối do mất điện, thì một cư dân đặc biệt – chú chó tên Rocky – lại liên tục sủa vang và hú lên dữ dội ở tầng trệt của một ngôi nhà.
Dù trời mưa lớn do đang vào mùa mưa ở Ấn Độ, nhưng chủ nhân của Rocky, ông Lalit Kumar, vẫn bị đánh thức bởi tiếng sủa lạ lùng của chú chó. “Tôi bị đánh thức bởi tiếng sủa kỳ lạ của Rocky, như thể nó đang cố cảnh báo điều gì đó,” ông Kumar kể lại. Khi chạy xuống kiểm tra, ông phát hiện một vết nứt lớn trên tường và nước đang tràn vào nhà.
Ông lập tức đánh thức cả gia đình và chính khi ấy, ông nhìn thấy một bức tường bùn đất và nước lũ đang đổ ập từ sườn núi xuống ngôi làng.
Không chần chừ, Lalit ôm Rocky và cùng gia đình chạy dọc các con phố để đánh thức hàng xóm. Nhờ hành động khẩn cấp đó, 22 hộ dân đã kịp thời sơ tán lên vùng đất cao. Chỉ ít phút sau, trận sạt lở xảy ra, cuốn trôi 12 trong số 17 ngôi nhà trong làng trong làn sóng bùn đất và mảnh vỡ.
Ngôi làng có 67 người sinh sống, và tất cả đều sống sót nhờ hành động kịp thời và tiếng cảnh báo không ngừng nghỉ của Rocky – chú chó mà ông Kumar mới nhận nuôi từ người anh trai 3 tháng trước.
Tỷ lệ án mạng ở Baltimore (Mỹ) giảm xuống mức thấp nhất gần 50 năm qua
Tính đến tháng 6 năm 2025, Baltimore ghi nhận 68 vụ giết người – con số thấp nhất trong vòng 50 năm qua, theo lời Thị trưởng thành phố Brandon Scott.
So sánh với cùng kỳ năm ngoái, khi số vụ án mạng là 88, thì mức giảm này không chỉ thể hiện sự cải thiện trong ngắn hạn mà còn là dấu hiệu cho thấy xu hướng tích cực trong dài hạn – đặc biệt nếu đối chiếu với dữ liệu từ năm 2023 hoặc thậm chí từ một thập kỷ trước.
Không chỉ các vụ giết người giảm, số vụ xả súng không gây tử vong cũng đã giảm 20%, cho thấy xu hướng đi xuống này không chỉ là biến động ngẫu nhiên hay kết quả của những thay đổi tạm thời trong hành vi của cư dân.
Vào năm 2022, khi dân số thành phố giảm xuống còn khoảng 570.000 người, tỷ lệ giết người ở Baltimore là 57,9 vụ trên 100.000 người – tương đương với 330 vụ trong cả năm.
Theo số liệu điều tra dân số gần nhất, dân số hiện tại của Baltimore vẫn ở mức tương tự năm 2022. Nếu tỷ lệ giết người trong năm 2025 tiếp tục duy trì như hiện nay, thì năm nay sẽ kết thúc với tỷ lệ chỉ 24,2 vụ trên 100.000 người – mức thấp nhất kể từ năm 1977. Trên thực tế, năm 2025 có thể sẽ trở thành một trong những năm an toàn nhất của Baltimore, tính cả giai đoạn trước năm 1977.
Người hùng thầm lặng cứu 165 em nhỏ thoát lũ lịch sử ở Texas (Mỹ)
Scott Ruskan, sĩ quan và thợ bơi cứu hộ thuộc Lực lượng Tuần Duyên, quê ở New Jersey, đã có mặt kịp thời khi dòng sông Guadalupe bất ngờ dâng cao sau khi từ 13 đến 28 cm mưa trút xuống trong thời gian ngắn, gây ra trận lũ nghiêm trọng tại vùng đồi Texas Hill Country.
Dù đây là nhiệm vụ cứu hộ đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Ruskan vẫn giữ được bình tĩnh và phản ứng nhanh khi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ Camp Mystic, một trại hè dành cho các bé gái nằm ngay trên đường đi của dòng nước lũ.
Ruskan kể lại: “Khi chúng tôi bay tới khu vực, tôi nhìn thấy một đám đông khoảng 200 đứa trẻ tập trung ở một điểm cắm trại. Tôi chỉ biết nói với tổ lái: ‘Đó chính là nơi chúng ta cần đến, hãy cố gắng đưa càng nhiều người ra ngoài càng tốt.’”
Ruskan cho biết điều kiện bay lúc đó cực kỳ nguy hiểm do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Barry. Phi công phải hạ cánh tới bốn lần mới thành công vì gió mạnh và tầm nhìn hạn chế.
“Không còn cách nào khác để đưa các em ra ngoài,” Ruskan nói. “Cầu đã bị cuốn trôi, đường sá bị ngập nặng, nước dâng quá cao không thể dùng thuyền để cứu.”
Trong 3 giờ tiếp theo, Ruskan mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài do sóng điện thoại yếu và tín hiệu radio cũng bị cản trở. Dù vậy, anh vẫn duy trì sự tập trung, tổ chức và dẫn dắt 165 người – chủ yếu là trẻ em – di chuyển theo nhóm từ 10 đến 15 người tới các trực thăng quân đội đang chờ sẵn để đưa các em đến nơi an toàn trên cao.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem đã ca ngợi Ruskan trên mạng xã hội X, gọi anh là “một người hùng nước Mỹ”.
Tuy nhiên, giống như nhiều người hùng thầm lặng khác, Ruskan chỉ khiêm tốn nói: “Tôi chỉ đang làm công việc của mình – điều mà bất kỳ ai cũng có thể làm.”