Điều tôi nói: Đi một ngày đàng...

Trải nghiệm thú vị ở một đất nước xa lạ giúp tôi thêm cảm hứng. Chuyến xuất ngoại đầu tiên luôn để lại nhiều kỷ niệm đẹp.

Lần đầu tiên tôi được đi nước ngoài là mùa hè trước khi bước vào năm học cuối cấp 2. Vốn hâm mộ nhóm nhạc nam đình đám của xứ kim chi là BTS nên tôi vô cùng háo hức khi đến Hàn Quốc. Tôi đã song song học tiếng Hàn cùng với tiếng Anh để hiểu âm nhạc của thần tượng cũng như quan trọng hơn nữa là trang bị thêm một ngoại ngữ. Vừa học xong khóa Hàn ngữ cơ bản cũng là lúc cả nhà du lịch đến đất nước xinh đẹp ấy. Một cơ hội hiếm có để tôi áp dụng điều đã học vào thực tế. Tôi hào hứng mỗi khi nói lời chào hay cảm ơn với hướng dẫn viên người Hàn. Vào quán ăn, tôi tự tin gọi món và tính tiền. Đến chợ, tôi dùng vốn từ còn khiêm tốn để mua những món đồ ưa thích.

Chuyến “xuất ngoại” đầu đời trở thành động lực để Ngọc Hân nuôi dưỡng ước mơ đến nhiều miền đất mới trong tương lai

Chuyến “xuất ngoại” đầu đời trở thành động lực để Ngọc Hân nuôi dưỡng ước mơ đến nhiều miền đất mới trong tương lai

Trong ánh mắt đầy bỡ ngỡ của tôi, những nơi chốn quen thuộc trong phim ảnh Hàn Quốc hiện lên quá ấn tượng. Tháp Namsan nổi tiếng với những ổ khóa tình yêu thu hút đông đảo giới trẻ bản địa lẫn du khách. Tôi khoác lên mình bộ hanbok - trang phục truyền thống của Hàn, chụp nhiều ảnh đẹp ở cung điện. Nơi từng được dùng làm bối cảnh chính của bộ phim "Bản tình ca mùa đông" - đảo Nami rất lãng mạn và hữu tình khiến tôi mê đắm. Tôi say sưa ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với từng mảng xanh trải rộng. Món bánh bao nhân đậu đỏ là "cứu tinh" cho tôi sau các buổi tham quan miệt mài. Về lại đất liền vào đến khu trung tâm, tôi cảm nhận sự nhộn nhịp của đời sống đô thị Hàn Quốc. Văn hóa ẩm thực ở đây cũng đáng chú ý. Tôi tranh thủ thưởng thức đủ món ăn vặt như chả cá xiên, bánh gạo cay, dồi heo chiên hoặc hấp… ở con phố sầm uất Myeongdong. Bên cạnh thịt gà, thịt bò hay cá nướng thì món canh gà hầm sâm với nguyên liệu bổ dưỡng là lựa chọn lý tưởng ngày hè bởi đặc tính giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Theo tôi, khẩu vị của người Hàn khá nhạt, trên bàn ăn có muối là gia vị để nêm nếm thêm. Thời tiết dễ chịu, tôi đi bộ suốt mà không quá mệt.

Ngọc Hân tích cực lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong chuyến “xuất ngoại” đầu tiên

Ngọc Hân tích cực lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong chuyến “xuất ngoại” đầu tiên

Được khám phá những địa danh mới, lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp… là một trải nghiệm thú vị. Với tôi, chuyến đi xa đầu tiên đã mở ra bao điều mới mẻ, tuyệt vời. Tôi biết mình cần nỗ lực để sau này có thể đi khắp nơi, tự tin khám phá thế giới và làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Bài và ảnh: Đỗ Thế Ngọc Hân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dieu-toi-noi-di-mot-ngay-dang-19624062220354528.htm