Thiêng liêng lễ chào cờ tại Lũng Pô – nơi dòng sông Hồng chảy vào đất Việt

Đúng 7 giờ 30 phút sáng 2/9, trong không khí trang nghiêm, xúc động nơi địa đầu biên cương Tổ quốc, 40 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Pô, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xúc động lễ chào cờ tại Dinh Độc Lập ngày Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, lễ chào cờ tại Dinh Độc Lập diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân, nhiều người xúc động hòa chung không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh.

Lá cờ hơn 2.000m² tung bay tại lễ chào cờ nơi cực Nam Tổ quốc

Sáng 2/9, gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tham dự Lễ chào cờ, Lễ thượng cờ tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau. Lá cờ Tổ quốc rộng 2.025m² tung bay tại vùng đất cực Nam trong ngày Quốc khánh.

Thiêng liêng lễ chào cờ trên đỉnh núi Bà Đen ngày 2/9

Sáng ngày 2/9, nhiều gia đình và du khách đã lựa chọn đỉnh núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) làm nơi đón ngày lễ Quốc khánh. Khoảnh khắc cùng hướng về Quốc kỳ, hát Quốc ca giữa không gian trên đỉnh núi đã mang đến cho người tham dự những cảm xúc đặc biệt, đồng thời tạo nên một trải nghiệm văn hóa ý nghĩa trong hành trình du lịch.

Hát vang Quốc ca dưới cờ Tổ quốc tại Dinh Độc Lập

Lễ chào cờ tại Dinh Độc Lập là dịp tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha ông hy sinh vì độc lập, tự do, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Lễ chào cờ Tổ quốc đón Quốc khánh giữa lòng Nam Sudan

Giữa nắng gió châu Phi, ngước nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay cùng lá cờ LHQ và quốc kỳ của nhiều nước trên thế giới, các sĩ quan Công an đều thấy tự hào và xúc động. Đó là động lực to lớn giúp những người lính “mũ nồi xanh” vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.