Diva Hồng Nhung tiết lộ di chúc và ước nguyện khi nhắm mắt mãi mãi
Hồng Nhung chia sẻ về sinh nhật đặc biệt giữa cuộc chiến ung thư, tiết lộ đã viết di chúc muốn thả tro trên sông Hồng.
Trong ngày sinh nhật 15/3, ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ những dòng tâm sự xúc động về một sinh nhật "đặc biệt nhất trong đời" giữa hành trình chiến đấu với bệnh tật.
"Sinh nhật đặc biệt ở quá nhiều điều cùng xảy ra một lúc khiến sáng tôi ngủ dậy, chỉ muốn mở một mắt", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ tích cực: "Hôm nay một ngày mới. Xin đón nhận hoa, quà, thiệp, những lời chúc thân thương, với tâm thế an yên hơn - xin chân thành cảm ơn".

Nhân dịp sinh nhật, Hồng Nhung gửi tặng người hâm mộ bài hát Hà Nội là tôi do nhạc sĩ Lưu Hà An sáng tác. Nữ ca sĩ xúc động khi xem lại phần biểu diễn trong đêm nhạc Hát về Hà Nội đêm 30/11/2024.
"Tôi không khỏi rơi nước mắt. Có sự bùi ngùi, lưu luyến và lòng biết ơn! Đây big song (bài hát lớn), lần đầu tiên tôi biểu diễn, bài hát cuối cùng trong live concert dài gần 3 giờ", cô chia sẻ.
Điều đặc biệt Hồng Nhung tiết lộ trong bài đăng này chính là di chúc và lời hứa với Hà Nội - nơi gắn liền với sự nghiệp và tình yêu âm nhạc của cô.
Ban đầu, khi gửi bài cho cô, nhạc sĩ Lưu Hà An kết trường ca bằng câu: "Hà Nội ơi, tôi đã trở về". Tuy nhiên, khi gặp nhau để tập trước phần piano, Hồng Nhung ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ đổi thành "Hà Nội ơi, tôi sẽ ở lại''.
Nữ ca sĩ tiết lộ, trước đó 3 ngày, cô đã làm di chúc với ước nguyện khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả một nhúm tro nhỏ trên sông Hồng. "Tôi thấy dòng sông Hồng và tôi biết, tôi sẽ ở lại" - cô viết!

Hồng Nhung lần đầu công khai về căn bệnh ung thư vú vào ngày 22/1/2025. Ban đầu, nữ ca sĩ giữ kín thông tin để không làm đồng nghiệp cùng thực hiện các dự án âm nhạc phải lo lắng. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, cô thay đổi quyết định can đảm chia sẻ câu chuyện với công chúng.
Ngày 8/3, nữ ca sĩ chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư vú: "Tháng 3 năm nay tháng đặc biệt - thay vì bận rộn các chương trình biểu diễn và hứng khởi bàn tính tiệc sinh nhật, tôi bước vào trải nghiệm rung chuyển cả thể xác và tinh thần. Hành trình mới bắt đầu bằng sự kinh hoàng và hoang mang, nhưng đồng thời mở ra cách nghĩ sâu rộng hơn, thấm thía hơn về giá trị sự sống".
Hồng Nhung thể hiện ca khúc "Hà Nội là tôi":