Đỗ đại học mà không biết đọc biết viết, nữ sinh kiện cô giáo

Tuy đỗ vào đại học nhưng Ortiz không biết đọc biết viết, phải vượt qua các bài kiểm tra bằng ứng dụng chuyển âm thanh thành văn bản; cô kiện giáo viên tắc trách.

Tháng 6 năm ngoái, Aleysha Ortiz (19 tuổi, sống tại Connecticut, Mỹ) tốt nghiệp Trường công lập Hartford với bằng danh dự và thậm chí còn giành được học bổng đại học. Tuy nhiên hiện tại, cô kiện đòi giáo viên Trường công lập Hartford bồi thường 3 triệu USD (khoảng 75 tỷ đồng) với cáo buộc cô giáo này có hành vi bắt nạt, phớt lờ và thiếu trách nghiệm trong quá trình đào tạo.

Ortiz cho biết cô không được giáo dục và hướng dẫn học tập trong 12 năm; giáo viên luôn quát tháo và làm nhục cô trước mặt những học sinh khác khiến cô bật khóc vì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cũng theo Ortiz, cô tốt nghiệp trung học và thi vào đại học nhưng không hề biết đọc, biết viết. Cô thậm chí còn phải vật lộn để đánh vần tên của chính mình trong các cuộc phỏng vấn. "Thời gian học tập tại Trường công lập Hartford là khoảng thời gian mà tôi không hề muốn bất kỳ ai phải trải qua", Ortiz chia sẻ thêm.

Ortiz tốt nghiệp trung phổ thông và đỗ vào đại học, nhưng cô nói mình không hề biết đọc, biết viết.

Ortiz tốt nghiệp trung phổ thông và đỗ vào đại học, nhưng cô nói mình không hề biết đọc, biết viết.

Ortiz chuyển từ Puerto Rico đến Connecticut từ lúc 5 tuổi. Vào lớp 1, cô gặp khó khăn trong học tập vì rào cản ngôn ngữ cùng với các chứng nói lắp, khó đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý. "Mỗi ngày đi học, tôi đều nói với tất cả giáo viên rằng tôi không biết đọc, biết viết, vì vậy mong họ hãy kiên nhẫn. Những người quản lý nhà trường cũng biết chuyện nhưng họ không hề có hành động hỗ trợ nào".

Vụ kiện của cô nhắm vào giáo viên giáo dục đặc biệt của mình, Tilda Santiago và Hội đồng Giáo dục Thành phố Hartford.

Ortiz cáo buộc hội đồng không giải quyết thỏa đáng các khiếm khuyết trong học tập của cô, kết quả là cô gặp khó khăn suốt quá trình học tập trong nhiều năm. Bên cạnh đó, cô giáoSantiago thường xuyên quát mắng, lăng mạ Ortiz trước mặt tập thể và nói xấu cô với đồng nghiệp. Oztiz thường chạy đến khóc với các giáo viên khác và ban quản lý để tìm sự sẻ chia.

Giáo viên Tilda Santiago bị cáo buộc đã quát tháo và làm nhục Ortiz trước mặt các học sinh và giáo viên khác.

Giáo viên Tilda Santiago bị cáo buộc đã quát tháo và làm nhục Ortiz trước mặt các học sinh và giáo viên khác.

Để hoàn thành bài tập và vượt qua các bài kiểm tra, Ortiz sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để dịch văn bản thành giọng nói và dịch giọng nói thành văn bản, thậm chí sử dụng chúng để điền đơn xin vào đại học và viết bài luận bắt buộc.

Tuy nhiên, khi trở thành sinh viên, việc học trở nên khó khăn hơn. Cô không thể theo kịp và phải ngừng học vào đầu tháng 2. Cô mong muốn nghỉ học một thời gian để điều trị sức khỏe tâm thần và hy vọng sẽ sớm quay lại lớp.

Năm 18 tuổi, Ortiz đạt đủ tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp trung học nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ về thời gian ở trường.

Luật sư của cô, Anthony Spinella, cho biết các nhân viên của trường đã làm Ortiz tổn thương: "Những giáo viên tại trường không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Ortiz đã phải chịu rất nhiều đau khổ suốt quá trình học tập".

Ortiz hy vọng vụ kiện của mình sẽ thúc đẩy sự cải thiện hệ thống giáo dục để trong tương lai không còn học sinh nào phải trải qua điều tương tự. "Giáo dục rất quan trọng và tôi tin rằng nhiều người quên mất ý nghĩa của nó. Tôi sẵn sàng giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như mình vượt qua mọi khó khăn".

Hoàng Hà (Nguồn: Daily Mail)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/do-dai-hoc-ma-khong-biet-doc-biet-viet-nu-sinh-kien-co-giao-ar929325.html