Đó là ngày ước mong, chờ đợi…

Có lẽ háo hức nhất, hồi hộp nhất và chờ đợi nhất đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là những cử tri tuổi 18. Những cử tri lần đầu vinh dự cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Phóng viên Báo Bình Thuận đã có dịp ghi lại những cảm xúc của các cử tri trẻ tuổi này trước những ngày bầu cử.

Nguyễn Đan Thy (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Bắc Bình)

Đây là kỷ niệm sâu sắc với em khi tuổi 18 trùng với cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 5 năm mới được tổ chức một lần. Em đang tích cực tìm hiểu các thông tin về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thông qua mạng Internet, sách báo. Đặc biệt, thông qua các hình thức tuyên truyền của Đoàn trường, cũng đã cung cấp những kiến thức cơ bản giúp em hiểu được tầm quan trọng của mỗi lá phiếu cùng với ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử. Em sẽ xem xét, cân nhắc, lựa chọn bầu ra những đại biểu biết hành động để chứng tỏ tài năng, đức độ cũng như tìm ra biện pháp giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, vấn nạn ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm cho người dân.

Nguyễn Hoàng Đức Tiến (Trường THPT Tánh Linh - huyện Tánh Linh)

Những ngày này, khắp cả nước đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 khiến em thấy háo hức. Vì vậy em rất hãnh diện và tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị vô cùng quan trọng này. Em đã được học Luật Bầu cử và tham gia cuộc thi về Luật Bầu cử trên website của Trung ương Đoàn, và tìm hiểu về các vị đại biểu ứng cử trong nhiệm kỳ tới. Em mong muốn được bỏ phiếu cho những người thực sự có đủ tài năng, đạo đức và năng lực để lãnh đạo đất nước. Và hy vọng rằng những bạn trẻ khác cũng có ý thức với lá phiếu của bản thân, qua đó lựa chọn những đại biểu mà mình thật sự tin tưởng, xứng đáng trở thành người dẫn dắt đất nước trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Hồng Xuân An (Trường THPT Phan Bội Châu – TP. Phan Thiết)

Lần đầu được đi bầu cử, được thể hiện quyền công dân nên em rất hồi hộp nhưng cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành một người lớn thật thụ, cảm thấy mình có rất nhiều trách nhiệm. Mặc dù chưa đến ngày bầu cử nhưng ngay từ bây giờ em đã tưởng tượng đến ngày mình sẽ đi bỏ phiếu. Mọi người trong nhà đều hỏi em sẽ bỏ phiếu cho ai và cùng ngồi xem lý lịch, bản danh sách của từng người ứng cử, cân nhắc xem họ có thật sự xứng đáng, có thể thay mặt nhân dân đưa ra ý kiến và góp phần xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn không. Vì vậy, việc được cầm lá phiếu trên tay để bỏ vào hòm phiếu bầu cử sẽ là một hành động thiết thực, gần gũi, thể hiện đóng góp nhỏ bé của bản thân vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Nguyễn Ngọc Duyên (Trường THPT Hàm Tân - huyện Hàm Tân)

Năm nay em đã đủ 18 tuổi, được tham gia đi bầu cử. Đây như là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của bản thân em. Vừa hồi hộp, vừa cảm thấy vinh dự, tự hào và ý thức được rằng mình đã thực sự trưởng thành. Với tư cách là một cử tri trẻ, em cũng như rất nhiều các bạn thanh niên khác đều cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn với sự kiện trọng đại của đất nước. Bởi lẽ để có được lá phiếu trong tay trong ngày bầu cử là kết quả bao nhiêu năm dân tộc ta đấu tranh gian khổ, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân. Do đó, em cần phải cân nhắc thật cẩn thận từng ứng cử viên, người sẽ nhận được lá phiếu bầu của em phải thật sự có trách nhiệm để vừa làm tròn trách nhiệm của công dân và vừa có trách nhiệm trước lòng tin của nhân dân.

Trần Nguyễn Lan Nhi – TP. Phan Thiết

Em cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu tiên được thực hiện một trong những quyền và nghĩa vụ cao cả của công dân mà trước giờ em chưa từng được thực hiện đó là bầu cử. Em sẽ làm tốt nhiệm vụ của một công dân Việt Nam, góp một phần nhỏ công sức vào việc xây dựng và phát triển địa phương, cũng như xây dựng và phát triển đất nước thông qua những lá phiếu của mình.

Em mong muốn những đại biểu được lựa chọn vào Quốc hội và HĐND các cấp phải thực sự là người có kiến thức, hiểu biết sâu rộng; có phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết, luôn nghĩ đến lợi ích của toàn dân và dám đấu tranh bảo vệ cái tốt, chống lại cái xấu, tiêu cực. Đại biểu phải gần dân, trọng dân, gắn bó và lắng nghe nhân dân. Đặc biệt, tỉnh ta đang trên đà phát triển, đòi hỏi người đại diện cho cử tri phải lắng nghe và thấu hiểu được nhịp điệu phát triển và hơi thở cuộc sống quanh mình; để biến những điều đó thành những quyết sách ở nghị trường. Bản thân em sẽ luôn theo dõi hoạt động của người đại biểu…

Ngọc Diệp

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/giao-duc-thanh-nien/do-la-ngay-uoc-mong-cho-doi%E2%80%A6-137611.html