Đoàn tàu Thống nhất đưa các khối diễu binh ra miền Bắc: Lưu luyến, xúc động phút chia tay
Tối 1-5, Đoàn tàu Thống nhất SE đưa đoàn số 1 các lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành xuất phát từ ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt đầu hành quân ra Bắc sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).
Buổi chia tay diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đậm tình quân dân, thể hiện truyền thống "quân với dân như cá với nước", đồng thời khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến đầy ý nghĩa của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt
Tham gia Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dân đã thể hiện phẩm chất chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí và khí thế cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và các lực lượng quần chúng.

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn hành quân cùng đại diện các đơn vị trước giờ khởi hành. Ảnh: Phạm Hiếu
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn hành quân, cùng các đồng chí thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 4 đã lên đường từ ga Biên Hòa, theo tuyến đường sắt Bắc - Nam, với các điểm dừng tại ga Diêu Trì, Đà Nẵng và Vinh trước khi đến ga Hà Nội vào trưa 3-5.
Phát biểu tại lễ tiễn, Trung tướng Trương Thiên Tô chúc mừng, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế; đồng thời yêu cầu các đơn vị bảo đảm quân số, vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp chặt chẽ công tác tổ chức dọc hành trình. Trung tướng Trương Thiên Tô cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai vì sự đón tiếp chu đáo, đậm nghĩa tình quân dân.

Trung tướng Trương Thiên Tô trò chuyện cùng nhân dân và cán bộ các đơn vị tham gia lễ tiễn đoàn công tác. Ảnh: Phạm Hiếu

Trung tướng Trương Thiên Tô động viên cán bộ, chiến sĩ trên các toa tàu. Ảnh: Phạm Hiếu
Chia tay trong tình quân dân thắm thiết
Ngay từ chiều, tại khu vực tập kết, đông đảo nhân dân địa phương đã đến tiễn các đoàn quân. Nhiều người dân mang theo hoa tươi, biểu ngữ, cờ Tổ quốc, tạo nên hình ảnh đẹp, xúc động. Những cái bắt tay thật chặt, ánh mắt lưu luyến và lời cảm ơn chân thành từ nhân dân đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, chiến sĩ trước lúc lên đường.

Người dân và sinh viên, học sinh tiễn đoàn tại ga Biên Hòa.
Bà Đào Thị Thụy, đại diện phụ nữ khu phố, phường Hóa An (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), xúc động chia sẻ niềm vinh dự khi được địa phương đề cử tham gia tiễn các cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị.
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tham gia một sự kiện lớn như thế này. Tôi rất xúc động và tự hào khi được đại diện cho phụ nữ khu phố ra tiễn các chú bộ đội - những người đã góp phần làm nên thành công cho lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc”, bà Thụy nói.
Dù một số chị em trong đoàn đã về trước, bà Thụy cùng một số người khác vẫn ở lại đến tận giờ cuối cùng. “Chúng tôi muốn ở lại đến phút tiễn biệt, để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất”, bà nhấn mạnh.

Người dân TP Biên Hòa tiễn đoàn diễu binh trước giờ khởi hành.
Trong không khí ấm áp của buổi chia tay, bà Nguyễn Thị Tuyên, nguyên cán bộ Nhà máy Z104 (Tổng kho Long Bình), từng sống trong khói lửa chiến tranh khi mới 9 tuổi, không giấu được sự xúc động.
“Khi tôi còn nhỏ, máy bay B-52 đánh phá nhà máy nơi bố mẹ tôi làm việc. Lúc đó, chúng tôi chỉ kịp chạy vào hầm trú ẩn. Sau trận bom, nhà tôi chỉ còn lại một hố sâu. Bố mẹ tôi sống sót nhưng cả nhà bị ly tán, phải sơ tán khắp nơi”, bà nghẹn ngào nhớ lại ký ức đau thương.
Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, bà Tuyên thấu hiểu sâu sắc giá trị của hai chữ “hòa bình”. Bà nhấn mạnh: “Hòa bình không tự nhiên mà có. Nó phải đổi bằng máu, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ”.

Những cánh tay vẫy chào tạm biệt gợi bao cảm xúc trước lúc tàu khởi hành.
Dõi theo lễ kỷ niệm vừa qua, bà không khỏi tự hào trước tinh thần của thế hệ trẻ. “Các cháu không quản nắng mưa, đứng hàng tiếng đồng hồ để phục vụ Tổ quốc. Chúng tôi - những người từng là bộ đội, dù đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục sống, làm việc xứng đáng với truyền thống ấy”.
Tiếp nối cảm xúc bịn rịn của thế hệ đi trước là lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ, đoàn viên Lại Thị Mỹ Ngọc (18 tuổi), thuộc Đoàn phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) không giấu được niềm xúc động. “Dù hôm qua em không gặp được các anh, nhưng hôm nay nhất định phải đến. Các anh rất nhiệt tình, dễ thương và còn tặng bánh cho tụi em. Em vui lắm!”, Mỹ Ngọc nói.
Chưa có dịp theo dõi trực tiếp lễ kỷ niệm, nhưng cô bạn trẻ vẫn dõi theo từng khoảnh khắc qua mạng xã hội. “Em thấy rất tự hào khi được sinh ra ở Việt Nam. 30-4 là một ngày lịch sử, đánh dấu chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Em chỉ mong các anh tiếp tục phát huy tinh thần vì Tổ quốc, hy sinh vì đất nước”, Ngọc chia sẻ.
Bạn Trần Ngọc Ánh, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) chia sẻ cảm xúc hân hoan và háo hức khi đến tiễn đoàn quân, xem đây là cách tri ân các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tà áo dài truyền thống và chiếc khăn rằn miền Nam, Ngọc Ánh mong muốn thể hiện sự trang trọng, tôn kính, như một lời chào tạm biệt thân thương gửi tới các bác cựu chiến binh, chỉ huy và chiến sĩ. Bạn cũng cho biết đã theo dõi các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, thậm chí có mặt từ 1 giờ sáng để chọn được vị trí đẹp, bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần và nỗ lực của các lực lượng tham gia.
Lên đường - tiếp bước truyền thống anh hùng
Sau lễ tiễn, các đoàn xe chở lực lượng diễu binh, diễu hành lần lượt rời khu vực tập kết. Trên mỗi chặng đường, người dân hai bên đường vẫn đứng vẫy chào, tạm biệt trong không khí trang trọng, thân tình. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình trở về đơn vị của các đoàn quân.

Các chiến sĩ ổn định vị trí trên tàu Thống Nhất trước giờ khởi hành ra miền Bắc.
Chiến sĩ Lê Đình Chiến, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp, Lữ đoàn 25, Binh chủng Tăng thiết giáp, chia sẻ cảm xúc trước giờ trở về đơn vị. “Tôi rất xúc động. Chúng tôi luyện tập ròng rã suốt 5 tháng qua. Trong thời gian ở miền Nam, chúng tôi nhận được tình cảm nồng ấm, sự quan tâm và đón tiếp ân tình từ nhân dân TP Hồ Chí Minh. Tôi muốn nói rằng: Tôi yêu đồng bào miền Nam. Tôi yêu dân tộc Việt Nam”. Chuyến hành quân khép lại một đợt công tác đặc biệt-nơi mỗi chiến sĩ, cán bộ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn vun đắp thêm tình cảm máu thịt giữa quân với dân, giữa miền Bắc và miền Nam ruột thịt.

Em bé đòi mẹ bế chào tạm biệt các chú bộ đội.

Phút lưu luyến tiễn đoàn.

Quang cảnh chào chia tay xúc động trước khi tàu khởi hành.
Tiếng động cơ xe hòa cùng nhịp quân hành rộn ràng vang vọng. Những bước chân quân hành rời TP Hồ Chí Minh mang theo niềm tự hào, tình cảm sâu nặng của nhân dân phía Nam và lời hứa tiếp tục giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...
Thời gian qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các lực lượng tổ chức các đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội chở các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành dịp lễ 30-4 tại TP Hồ Chí Minh và đưa các quân nhân trở lại đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhân dịp này, ngành đường sắt tri ân giảm 40% giá vé đối với những người có công với cách mạng, gồm thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân người có công với cách mạng. Chương trình áp dụng đến hết ngày 9-5. Vé sẽ được bán trực tiếp tại các nhà ga đường sắt, hành khách thuộc các đối tượng trên mang theo giấy tờ xác nhận khi mua vé và khi lên tàu. Đặc biệt, cho đến hết kỳ nghỉ lễ, khi hành khách mua vé tàu, một vé đặt mua thành công là một lá cờ đỏ sao vàng được hiển thị trên hệ thống bán vé, tạo nên Đoàn tàu Thống nhất trên không gian mạng.
Bài, ảnh: THANH THANH -HÀ THU
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.