Khoảnh khắc xúc động chia tay các chiến sĩ trở về sau lễ diễu binh 30/4
Chuyến tàu muộn đưa các chiến sĩ tham gia lễ diễu binh 30/4 về lại đơn vị mang theo nhiều cảm xúc, trong đó ngập tràn niềm tự hào và lưu luyến.
Ấm áp tình quân dân trong lễ tiễn các đoàn chiến sĩ về lại đơn vị sau lễ diễu binh 30/4.

Hơn 22h ngày 1/5, chuyến tàu thứ hai đưa các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trở về đơn vị lăn bánh tại ga Biên Hòa, Đồng Nai.

Dù đã muộn song đông đảo người dân vẫn nán lại chụp ảnh, giao lưu cùng các chiến sĩ trước khi tạm biệt.

Trên chuyến tàu đêm, các chiến sĩ vẫn trong quân phục chỉn chu, hành lý gọn gàng.


Nhiều chiến sĩ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, trò chuyện với người dân trước giờ tàu chuyển bánh.

Chiến sĩ Nguyễn Tấn Lộc ở Khối Chiến sĩ đặc công bày tỏ: “Khi chúng tôi tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng ngày 30/4, nhìn thấy hàng nghìn người dân vẫy cờ, reo hò thì sự xúc động và niềm tự hào bất ngờ trào dâng. Nay lại được người dân tiễn về như thế này, cảm giác thật ấm áp khó tả. Chúng tôi rất hãnh diện, rất vui”.

Cũng ở Khối Chiến sĩ đặc công, chiến sĩ Y Phước Niê chia sẻ cảm thấy tự hào vì được tham gia lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến sĩ Phạm Quang Vũ cũng cho biết việc được vào TP.HCM thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là vinh dự lớn của cuộc đời mỗi người lính.

Nụ cười tươi rói của một chiến sĩ trẻ sau khi nhận món quà là chiếc khăn rằn quen thuộc của người dân Nam bộ.

Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể tại TP.HCM vào sáng 30/4 vừa qua, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị quân đội, công an, lực lượng dân quân tự vệ và các đoàn thể.

Cuộc diễu binh không chỉ thể hiện sức mạnh, ý chí và bản lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là lời tri ân hào hùng tưởng nhớ các thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình, thống nhất đất nước.

Tại sân ga Biên Hòa, người dân cầm cờ vẫy theo đoàn chiến sĩ khi họ tiến về phía sân ga.


Nhiều người dân cất vang bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" khiến cả sân ga trở nên rộn ràng, sôi nổi.

Một cậu bé đứng nghiêm trang chào các chiến sĩ, tay vẫn còn cầm cờ đỏ sao vàng.

Ngày 2/5, ga Biên Hòa tiếp tục tiễn các đoàn còn lại, bao gồm các đơn vị di chuyển bằng đường không và đường sắt.


Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành từ các quân khu và binh chủng sẽ lần lượt trở về đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước 30/4.