Đoàn viên tiếp sức mùa huấn luyện

Giữa những ngày nắng như đổ lửa, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Gò Dầu (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) vẫn miệt mài luyện tập võ thuật.

Khẩu lệnh của người chỉ huy vang dõng dạc hòa cùng những đường quyền, thế võ dứt khoát, mạnh mẽ. Trên gương mặt mỗi chiến sĩ toát lên tinh thần quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chứng kiến tinh thần luyện tập hăng say của bộ đội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã Long Thuận (Tây Ninh) đã mang đến một “mùa hè xanh” nghĩa tình thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa huấn luyện”. Ngoài thao trường, các đoàn viên đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ một thùng xốp đầy ắp những chai nước chanh, trà tắc, nước sâm được ướp đá mát lạnh, sẵn sàng trao tận tay chiến sĩ sau giờ huấn luyện. Khi tiếng còi nghỉ giải lao vang lên, mỗi ly nước được rót ra, chuyền tới tay bộ đội. Tiếng nói cười rộn rã, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt các chiến sĩ trẻ dường như xua bớt cái nắng gay gắt ngoài thao trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 đón nhận những ly nước mát từ đoàn viên, thanh niên.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 đón nhận những ly nước mát từ đoàn viên, thanh niên.

Bộ đội và đoàn viên, thanh niên cùng hát vang trên thao trường.

Bộ đội và đoàn viên, thanh niên cùng hát vang trên thao trường.

Đồng chí Phan Văn Việt, Bí thư Đoàn xã Long Thuận chia sẻ: “Tiếp sức mùa huấn luyện” là một trong những hoạt động của “Mùa hè xanh tình nguyện”. Chúng tôi sử dụng chanh, tắc trong vườn nhà để chế biến nước mát cho chiến sĩ. Qua việc động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ huấn luyện, chúng tôi muốn thể hiện sự biết ơn đối với các đồng chí đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc”.

Không chỉ mang đến những chai nước mát, tuổi trẻ địa phương còn gửi gắm tình cảm bằng âm nhạc. Các đoàn viên với cây đàn ghi-ta đã hát vang những khúc ca cách mạng. Giọng hát mộc mạc nhưng đầy nhiệt huyết hòa cùng tiếng vỗ tay nhịp nhàng của chiến sĩ vang vọng giữa thao trường. Những phút nghỉ ngơi thực sự vui nhộn, xua đi bao mệt nhọc. Được hòa mình vào các hoạt động vui nhộn, ý nghĩa, Binh nhất Phạm Hùng Quân, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 2, xúc động bày tỏ: “Cầm ly nước mát và cùng hát vang những bài ca đi cùng năm tháng, tôi thấy tinh thần hứng khởi, có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu”.

Đại úy Phan Vũ Trường, Chính trị viên Đại đội 2 khẳng định: “Hoạt động “Tiếp sức mùa huấn luyện” đã góp phần động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong giờ nghỉ giải lao. Đây cũng là việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm từ hậu phương, giúp bộ đội có thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và địa bàn an toàn”.

Kết thúc giờ nghỉ, tiếng còi tập vang lên, các chiến sĩ trẻ nhanh chóng tập hợp đội hình. Những bước chân rắn rỏi lại tiến ra thao trường hăng say luyện tập. Ở phía sau, sắc xanh tình nguyện vẫn dõi theo đầy cảm phục. Tình quân dân gắn bó đã truyền động lực, khơi dậy niềm tin để mỗi chiến sĩ trẻ thêm vững vàng nơi thao trường nắng gió.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/doan-vien-tiep-suc-mua-huan-luyen-1011443