Dốc sức bảo vệ an toàn Trạm bơm Cống Bún

Do ảnh hưởng của bão số 3, nước trên sông Thương dâng cao gây sự cố tại bể xả của Trạm bơm Cống Bún (TP Bắc Giang). Tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Chiều 12/9, lực lượng chức năng phát hiện sự cố tại bể xả Trạm bơm Cống Bún. Do bể xả thông trực tiếp với sông Thương, nếu xảy ra vỡ bể coi như vỡ đê sông Thương, gây hậu quả khôn lường. Trước tình thế cấp bách, các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng và nhân dân được huy động khẩn trương vào cuộc.

 Nhân lực, phương tiện được huy động đến hiện trường.

Nhân lực, phương tiện được huy động đến hiện trường.

Chúng tôi có mặt tại đây vào khoảng 23 giờ ngày 12/9, không khí làm việc rất khẩn trương. Nhân lực được tăng cường nhiều hơn so với thời điểm 18 giờ cùng ngày. Một chiếc máy cẩu cỡ lớn được huy động đến hỗ trợ người nhái thăm dò vị trí để khép cánh cống. Người nhanh tay nắn thép đan rọ đá, người đưa tre, xúc cát không ngừng nghỉ, tất cả dồn sức khắc phục sự cố. Chiến sĩ Nghiêm Tùng Dương, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) chia sẻ: “Ngay sau khi nhận được lệnh điều động vào khoảng 19 giờ ngày 12/9, chúng tôi lập tức lên đường đến khu vực Trạm bơm Cống Bún làm nhiệm vụ. Đội được giao giữ ổn định chân phía ngoài bể xả. Cát đưa đến đâu chúng tôi vận chuyển, xúc vào bao hết đến đó”.

 Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được huy động đến xử lý sự cố Trạm bơm Cống Bún.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được huy động đến xử lý sự cố Trạm bơm Cống Bún.

Cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhiều người dân TP Bắc Giang và vùng lân cận tích cực tham gia khắc phục sự cố. Có những công nhân trên đường đi làm về biết thông tin đã đến hỗ trợ lực lượng chức năng. Chị Trịnh Thị Nguyên (SN 1972), thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) có mặt tại khu vực này từ lúc hơn 16 giờ ngày 12/9. “Đêm nay, tôi và nhiều người dân TP không ngủ. Ai cũng lo bảo vệ Trạm bơm, giữ an toàn đê. Trước đó, tôi có mặt từ sớm để góp sức với mọi người”- chị Nguyên nói.

 Nhiều người dân xuyên đêm góp sức cùng lực lượng chức năng.

Nhiều người dân xuyên đêm góp sức cùng lực lượng chức năng.

Biết thông tin đơn vị chức năng huy động nhân lực tham gia khắc phục sự cố tại Trạm bơm Cống Bún, anh Giáp Văn Vũ (SN 1984) ở xã Song Khê (TP Bắc Giang) vội thu xếp việc nhà đến hỗ trợ. Tại đây, anh tham gia xúc cát vào các bao tải lớn rồi buộc lại cho chắc chắn. Cạnh đó, anh Triệu Minh Huân (SN 1984) ở xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) cùng nhóm thanh niên trẻ khỏe khuân vác những bao cát nặng trĩu đặt lên xe vận chuyển đến khu vực tập kết.

Nhà anh Phạm Đăng Nên ở xã Ngọc Châu (Tân Yên) có trang trại lợn nên có sẵn nhiều bao tải. Không quản ngại đường xa, gia đình anh đã dùng ô tô vận chuyển 1,5 nghìn chiếc bao tải đến hiện trường ủng hộ địa phương để đựng cát, vật liệu.

Rất đông hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Sơn, phường Mỹ Độ (TP Bắc Giang) cùng chuẩn bị bánh mỳ và những suất cơm để các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ ăn lót dạ rồi lại khẩn trương làm việc.

Đến 24 giờ ngày 12/9, tại hiện trường, các bộ phận vẫn hối hả thi công những phần việc được giao. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự tham gia góp sức của các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ và nhân dân, khâu gia cố, đắp bờ bao bảo vệ tường trạm bơm đã hoàn tất. Các công đoạn như thả rọ đá, khép cánh cống… đang được thực hiện trên tinh thần khẩn trương, nỗ lực cao nhất để sự cố được khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

 Trường Tiểu học Tân Mỹ sẵn sàng bố trí phòng học đón người dân đến tránh trú trong trường hợp xảy ra ngập úng.

Trường Tiểu học Tân Mỹ sẵn sàng bố trí phòng học đón người dân đến tránh trú trong trường hợp xảy ra ngập úng.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, cấp ủy, chính quyền các phường, xã khu vực gần trạm bơm đã nhanh chóng thông tin diễn biến về sự cố tới nhân dân. Khuyến cáo bà con sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai. Trong trường hợp nguy cơ cao phải thực hiện di dời ngay các hộ đến nơi an toàn. Ngay trong đêm 12/9, các trường học trên địa bàn phường Mỹ Độ, xã Tân Mỹ… đã mở cửa, sẵn sàng bố trí các phòng học làm nơi tránh trú cho người dân trên địa bàn nếu xảy ra ngập lụt.

Ông Hoàng Xuân Thức, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang (có trụ sở tại xã Tân Mỹ) cho biết, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên tập trung triển khai các biện pháp đề phòng ngập úng. Khoảng 20 giờ ngày 12/9, Bệnh viện đã di chuyển toàn bộ trang thiết bị, vật tư y tế lên tầng 2 của tòa nhà. Gần 100 bệnh nhân đang điều trị nội trú cũng được Bệnh viện đưa lên các phòng cao hơn.

Nhóm PV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/doc-suc-bao-ve-an-toan-tram-bom-cong-bun-020802.bbg