Đội Công binh số 3 Việt Nam, Phái bộ UNISFA: Sáng tạo hỗ trợ giáo dục và cộng đồng tại Abyei
Tại Phái bộ UNISFA, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của những ngày cuối mùa khô, Đội Công binh số 3 vẫn đang nỗ lực, quyết tâm thi đua hoàn thành sớm các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó có các công trình quan trọng như nâng cấp tuyến đường và sân bay, xây dựng doanh trại thông minh (Smart Camp), chuẩn bị cho các đợt kiểm tra năng lực trang bị (COE) và kiểm tra năng lực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên trong Đội cũng đã tranh thủ thời gian được nghỉ để tiến hành các hoạt động dân vận.
Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác dân sự-quân sự (CIMIC), ngày 13/5, Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã trao tặng và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Giáo dục khu vực Abyei một bộ thiết bị văn phòng hiện đại nhằm phục vụ công tác giảng dạy, hội họp và điều hành. Bộ thiết bị gồm 1 máy tính xách tay, 1 máy in Canon 2900, 1 máy chiếu và 5 ram giấy in A4.

Nhân viên Phân đội Công trình 2, Đội Công binh số 3 gia công bàn liền ghế từ vật liệu tận dụng.
Bên cạnh đó, phát huy tinh thần sáng tạo và tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3 đã tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để làm 15 bộ bàn ghế học sinh tặng Trường Tiểu học thị trấn Abyei.
Những chiếc bàn liền ghế này không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn thể hiện sự sẻ chia, gắn bó của người lính mũ nồi xanh Việt Nam với thế hệ trẻ địa phương.

Nhân viên Đội Công binh số 3 hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị văn phòng được tặng cho cán bộ, nhân viên Bộ Giáo dục Abyei.
Xúc động trước những đóng góp thiết thực và đầy tình người của Đội Công binh số 3, Ông Biong Mathok Aguek - Bộ trưởng Giáo dục Abyei cảm động nói: “Tôi rất vui khi được tiếp nhận những trang thiết bị cho văn phòng của chúng tôi và bàn ghế cho trường học do Đội Công binh Việt Nam trao tặng.
Tôi rất trân trọng tình cảm của các bạn Việt Nam trong việc hỗ trợ ngành giáo dục của chúng tôi tại khu vực Abyei. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Nhân viên Phân đội Công trình 2, Đội Công binh số 3 bốc xếp vận chuyển thành phẩm bàn liền ghế để trao tặng.
Trung tá Nguyễn Hồng Giang, Phân Đội trưởng Công trình 2, Đội Công binh số 3, chia sẻ: Thực hiện kế hoạch công tác dân vận của chỉ huy Đội, cán bộ, nhân viên của phân đội đã đi gom nhặt, tận dụng những vật liệu sau tháo dỡ modul nhà ở cũ, những kiện hàng từ Việt Nam sang để thiết kế, thi công, làm ra những chiếc bàn liền ghế chắc chắn, giúp cho các trường học khu vực Abyei có cơ sở vật chất tốt hơn phục vụ cho công tác giảng dạy, nâng cao dân trí và đời sống người dân.

Nhân viên Phân đội Công trình 2, Đội Công binh số 3 cùng học sinh trường học Abyie bốc dỡ, vận chuyển bàn liền ghế được tặng.
Trung tá Eka Shinta, Trưởng phòng Điều phối quân-dân sự, Phái bộ UNISFA cùng đi theo Đoàn cho biết: "Tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ của Đội Công binh Việt Nam đối với ngành giáo dục tại khu vực Abyei. Hôm nay các bạn đã hỗ trợ trang bị văn phòng cho Bộ Giáo dục, bàn ghế cho trường học. Điều này hết sức ý nghĩa và thiết thực cho ngành giáo dục tại khu vực Abyei".

Lãnh đạo Bộ Giáo dục đón nhận quà tặng từ cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 3.
Những việc làm thiết thực, nhân văn của người lính mũ nồi xanh Việt Nam không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống và học tập của người dân Abyei, mà còn làm tăng thêm lòng tin yêu, sự gắn bó của chính quyền và người dân nơi đây với những “sứ giả của hòa bình” đến từ Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả vì hòa bình và phát triển chung của thế giới.