Đội Công binh số 4 đứng thứ nhất tại kỳ đánh giá năng lực toàn diện của Tư lệnh Phái bộ UNISFA
Đội Công binh số 4 (ĐCB4) Việt Nam vừa vượt qua kỳ sát hạch toàn diện của Tư lệnh Phái bộ UNISFA với mức phân loại năng lực cao nhất: Đặc biệt xuất sắc; khẳng định trọn vẹn bản lĩnh và trình độ chuyên môn vượt trội của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam.
Định kỳ 6 tháng một lần, Phái bộ UNISFA triển khai đợt rà soát toàn diện với sự tham gia của các chuyên gia từ khối Trang bị, Quân y, Vận chuyển, Hậu cần và Thông tin… Kỳ đánh giá này đóng vai trò như một phép thử thực tế, soi chiếu mọi khía cạnh vận hành của lực lượng sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn chuyên gia Phái bộ UNISFA giám sát, đánh giá năng lực vận hành của đơn vị. Ảnh: Khánh Tùng
Đoàn kiểm tra đã rà soát gắt gao từng mắt xích: từ Nhân sự, Nhận thức tình huống, Hậu cần, Thông tin liên lạc đến công tác Huấn luyện... Mọi quy trình từ lập kế hoạch đến các kịch bản ứng phó đều được đơn vị số hóa và tài liệu hóa chuẩn mực. Sự chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết - từ sổ nhật ký vận hành trạm lọc nước đến việc quản lý chất thải nguy hại - đều đáp ứng trọn vẹn những quy chuẩn kiểm toán khắt khe nhất.
Đặc biệt, trong nội dung đánh giá về Tác chiến, ĐCB4 đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi là đơn vị duy nhất tại Phái bộ UNISFA thiết lập được hệ thống hàng rào bảo vệ 5 lớp kiên cố. Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy quân sự truyền thống và công nghệ hiện đại: từ hào sâu 10m, lũy đất cao che chắn tầm nhìn, hệ thống dây thép gai đa tầng cho đến “lớp khiên” thứ 5 là hàng rào điện tử laser cảnh báo sớm.

Toàn bộ văn kiện, kịch bản ứng phó của Đội Công binh số 4 đều được số hóa khoa học, minh bạch. Ảnh: Hải Yến
Chứng kiến sự chuyên nghiệp này, đại diện Phòng Tác chiến trong đoàn đánh giá đã nhận xét: “Đây là hệ thống phòng thủ kiên cố nhất mà tôi từng thấy tại địa bàn. Việc lực lượng công binh Việt Nam tự thiết lập một thế trận hiện đại không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đơn vị, mà còn là một hình mẫu về năng lực tác chiến chủ động cho tất cả các đơn vị tại UNISFA học tập”.
Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Trung tá Văn Đình Quý, Phó Đội trưởng ĐCB4 khẳng định: “Chúng tôi bước vào kỳ đánh giá với tâm thế không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để khẳng định năng lực thực thụ của người lính mũ nồi xanh Việt Nam trong môi trường quốc tế. Quyết tâm của toàn đội là biến những quy chuẩn khắt khe nhất thành kỹ năng thuần thục, để mỗi mét đường hay mỗi công sự xây dựng nên đều mang đậm dấu ấn và sự tận tâm của người lính mũ nồi xanh Việt Nam”.

Đội Công binh số 4 đã khẳng định năng lực thực thụ của người lính mũ nồi xanh Việt Nam trong môi trường quốc tế
Nếu hệ thống văn kiện và phòng thủ là nền tảng, thì những công trình trên công trường chính là thước đo thực tế. Toàn Đội đã đưa ra một minh chứng sống động: tuyến đường huyết mạch kết nối Abyei - Agok được hoàn thành ngoạn mục chỉ trong 85 ngày đêm dồn sức. Những giọt mồ hôi rơi trên lớp đất sét đen đặc quánh nay đã đơm hoa, biến những quy chuẩn khắt khe thành giá trị thiết thực.
Đứng trước tuyến giao thông huyết mạch vừa thành hình, Trung tá Henry Obediah Agu, Trưởng phòng Kế hoạch - Trưởng đoàn kiểm tra nhận xét: “Tốc độ và chất lượng thi công của các bạn thực sự đáng kinh ngạc. Biến bãi bùn lầy thành con đường tiêu chuẩn trong thời gian ngắn như vậy là minh chứng rõ nhất cho trình độ kỹ thuật xuất sắc của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam”.

Mắt thần laser - chốt chặn công nghệ nhạy bén trong thế trận phòng thủ 5 lớp. Ảnh: Văn Quyết
Hiệu quả từ những công trình hạ tầng vượt tiến độ này không chỉ đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của Phái bộ, mà còn mang lại một dấu ấn đối ngoại ý nghĩa. Chỉ trong vòng chưa đầy 8 tháng thực hiện nhiệm vụ, ĐCB4 Việt Nam đã nhận liên tiếp 3 bức thư tri ân từ phía bạn. Đáng chú ý, từ sự cảm kích và đề nghị trực tiếp của chính quyền địa phương, bức công thư thứ ba đã được gửi từ cấp trung ương - do Bộ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Nam Sudan ký ban hành.
Lý giải về quyết định đặc biệt này, ông Justice Charles Jok, Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei xúc động chia sẻ: “Những gì Đội Công binh Việt Nam làm được không chỉ là những con đường, mà là mở ra những huyết mạch của sự sống và hy vọng. Sự tận tụy của các bạn đã chạm đến trái tim của mỗi người dân bản địa”.











