Đòi ly hôn chồng sau khi nghe ChatGPT tư vấn
Một người phụ nữ Hy Lạp đã quyết định ly hôn với người chồng đã chung sống 12 năm của mình sau khi ChatGPT nói với cô rằng anh ta đang ngoại tình.
Trên chương trình To Proino của kênh truyền hình ANT1, một người chồng kể vợ anh gần đây mê mẩn kiểu bói toán kết hợp trí tuệ nhân tạo để "đọc" bã cà phê, một biến thể mới của môn bói toán tasseography.
"Cô ấy pha hai tách cà phê Hy Lạp, rồi nói chụp ảnh cốc và gửi cho ChatGPT để xem AI 'đọc' được gì. Tôi nghĩ đó là trò đùa vui nên đồng ý", anh kể.
Trong tách cà phê của người chồng, ChatGPT "thấy" một cô gái trẻ có tên bắt đầu bằng chữ "E", người được cho anh là đang thầm thương trộm nhớ và mong mối quan hệ sẽ thành sự thật.
Với tách của người vợ, AI kết luận anh chồng đang ngoại tình và người phụ nữ kia có ý định phá hoại gia đình.

Ảnh minh họa
"Tôi thấy điều đó vô lý và bật cười, nhưng cô ấy lại tin là thật. Cô đuổi tôi khỏi nhà, nói với các con rằng chúng tôi sẽ ly hôn'', anh kể. Ba ngày sau, người chồng nhận được đơn ly hôn từ luật sư.
Anh cho biết vợ từng bị ám ảnh bởi bói toán và chiêm tinh. Rõ ràng, người phụ nữ này rất nhạy cảm với các hoạt động bói toán.
“Vài năm trước, cô ấy đã đến gặp một nhà chiêm tinh và bị ám ảnh bởi chiêm tinh học. Phải mất cả năm cô ấy mới chấp nhận rằng không có điều gì trong số đó là có thật", người chồng nói.
Luật sư của người chồng cho biết sẽ phản đối yêu cầu ly hôn vì "các cáo buộc từ một chatbot AI không có giá trị pháp lý".
"Thân chủ của tôi vô tội cho đến khi được chứng minh là ngược lại. Một công cụ công nghệ không thể thay thế lý trí hay luật pháp", luật sư nói thêm.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận Hy Lạp, đặc biệt là các chuyên gia tasseography, những người thực hành nghệ thuật đọc bã cà phê truyền thống.
Theo họ, việc giải đoán một tách cà phê không chỉ dựa vào bã mà còn xét đến cả lớp bọt và đĩa đựng.
"ChatGPT, dù thông minh đến đâu cũng không thể thay thế sự tinh tế và kinh nghiệm của con người", một chuyên gia nhận định.