Hãy khép lại quá khứ

Chị Hà Anh thân mến!

Em kết hôn đến nay được 7 năm, có 2 con gái. 5 năm đầu chung sống, vợ chồng em rất hiểu nhau. Anh luôn yêu thương, chăm sóc vợ con nên cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

Gần đây, công việc của em rất thuận lợi, được lãnh đạo công ty cất nhắc lên vị trí quản lý. Chồng em thì ngược lại, không có ý chí phấn đấu nên đến giờ vẫn chỉ là nhân viên bình thường. Dù làm cùng công ty nhưng anh làm ở khu vực khác. Em đã nhiều lần chuyện trò, góp ý để anh có động lực phấn đấu. Tuy nhiên, anh vẫn không thay đổi. Từ đó, em cảm thấy chán nản nên tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như trước.

Từ ngày làm quản lý công ty, công việc của em bận rộn hơn nên hầu như việc nhà và lo cho các con đều do anh quán xuyến. Trong công việc, em thường xuyên được gặp nhiều đối tác, khách hàng tài giỏi, khéo léo và lịch lãm. Trong số đó, em có tình cảm đặc biệt với một người đàn ông đã có gia đình. Chúng em đã hẹn hò và yêu đương được thời gian thì chồng phát hiện. Anh không làm ầm lên mà cho em hai sự lựa chọn. Nếu em chọn quay về với chồng con, anh sẽ tha thứ, bỏ qua hết lỗi lầm. Còn nếu chọn chia tay thì em sẽ không được quyền nuôi con. Tuy nhiên, em đã chọn ly hôn chồng để đến với người tình. Được một thời gian thì người tình cũng bỏ em. Giờ em rất buồn, ân hận, không biết nên làm gì trong lúc này. Mong được chị tư vấn.

V.A (Đồng Phú)

V.A thân mến!

Ngoại tình không chỉ là sự phản bội về thể xác, mà lớn hơn, đó còn là sự phản bội niềm tin. Đây là điều cấm kỵ trong hôn nhân. Đã là vợ chồng, không nhất thiết phải hoàn hảo về mọi mặt nhưng nhất định phải thủy chung. Mỗi người sẽ có thế mạnh riêng, tuy chồng em không thăng tiến trong công việc nhưng anh ấy luôn biết chăm lo cho gia đình, vợ con. Rất tiếc, em đã không nhìn thấy ở chồng mình những ưu điểm, giá trị tốt đẹp của anh. Ngược lại, em chỉ nhìn vào điểm yếu của chồng để so sánh với người khác, khiến suy nghĩ lệch lạc dẫn đến chán nản.

Chỉ vì tình yêu mù quáng mà em đã vi phạm đạo đức của người làm vợ, làm mẹ. Em sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy theo người đàn ông đã có gia đình. Việc làm sai trái của em đã khiến gia đình tan nát. Giờ em có ân hận thì cũng đã muộn vì không thể lấy lại niềm tin và những gì đã mất.

Em từng có gia đình hạnh phúc, có chồng luôn thương yêu, chăm lo cho vợ con. Đó là điều may mắn mà không phải phụ nữ nào cũng lấy được người chồng như thế. Khi phát hiện vợ ngoại tình, anh ấy đã không làm ầm lên, chứng tỏ anh ấy rất cao thượng và đang cho em cơ hội để sửa sai. Nhưng tiếc là em đã không biết nắm lấy cơ hội để dẫn đến sự việc đáng tiếc như hôm nay. Những tổn thương mà em gây ra cho chồng con là cú sốc quá lớn với cuộc đời của họ. Vì vậy, rất cần thời gian để “chữa lành”.

Điều em nên làm lúc này là hãy bình tâm suy nghĩ để cuộc sống lắng lại xem mình phải làm gì cho tương lai. Hãy khép lại những sai lầm trong quá khứ để sống tốt hơn. Con em còn nhỏ rất cần sự quan tâm, thương yêu của cả cha và mẹ. Vì vậy, em hãy kết nối với các con, dành sự yêu thương, quan tâm nhiều hơn để các con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Khi rảnh rỗi em có thể đến nhà chở con đi chơi hoặc nấu những món con thích để tạo không khí gia đình ấm áp. Qua đó, có thể kết nối với chồng cũ để gợi lại những kỷ niệm xưa. Biết đâu vì thương con và lòng bao dung anh ấy sẽ cho em cơ hội quay về.

Chị chúc em sớm bình tâm và tìm lại được chính mình.

Hà Anh

Hà Anh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/258/172522/hay-khep-lai-qua-khu