Đội mưa, vượt đêm các chiến binh nhí chinh phục hơn 12 km đường núi Ba Vì

Đoàn leo núi đặc biệt với 117 bạn nhỏ từ 8 – 18 tuổi đã trải qua 6 tiếng leo đêm trong thời tiết mưa lạnh, vượt qua 12km đường dốc cùng hơn 1300 bậc đá để chinh phục thành công đỉnh núi Ba Vì.

Mới đây, đoàn leo núi đặc biệt với 117 bạn nhỏ từ 8 – 18 tuổi đã trải qua 6 tiếng leo đêm trong thời tiết mưa lạnh, vượt qua 12km đường dốc cùng hơn 1.300 bậc đá để chinh phục thành công đỉnh núi Ba Vì. Chương trình đặc biệt này được Học viện Minh Trí Thành phối hợp với Trung tâm Giáo dục Môi trường & Dịch vụ cùng Vườn quốc gia Ba Vì tổ chức nhằm cho trẻ có những ngày hè bổ ích.

Thay vì xuất phát vào ban ngày, đoàn đã khởi hành lúc 1h sáng 21/6. Trong đêm tối của núi và cái ướt lạnh của mưa rừng, những cô bé, cậu bé buộc phải cất những bước chân mạnh mẽ, vượt qua từng chặng đường đèo núi.

Dù có những lúc chùn chân, mỏi gối, dù có lúc mệt mỏi thở dốc, phải hỗ trợ nhau bước đi, phải san sẻ từng ngụm nước, nhưng cuối cùng tất cả đều đã vượt qua chính mình. 7h sáng cùng ngày, cả đoàn đã thành công chinh phục đỉnh Ba Vì cao 1296m trong những tiếng hò reo, vui sướng.

Các em nhỏ vượt qua hơn 12 km đường dốc leo núi xuyên đêm đầy những thách thức

Các em nhỏ vượt qua hơn 12 km đường dốc leo núi xuyên đêm đầy những thách thức

Thạc sĩ Khoa học giáo dục, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành) cho biết, leo núi là hình thức huấn luyện tuyệt vời để rèn luyện ý chí, nghị lực, giúp các em nhỏ bứt phá bản thân.

Những khó khăn các em phải đối mặt trên suốt hành trình sẽ giúp các em rèn ý chí bền bỉ, vượt qua những niềm tin giới hạn để đạt được mục tiêu. Đồng thời, đánh thức và hiển lộ những tố chất thành công bên trong mình. Đây không đơn thuần là một chuyến leo núi mà là một thử thách giúp các em bản lĩnh, tự tin hơn trên con đường trưởng thành.

Em John Minh Lebailly (SN 2012, quốc tịch Bỉ) cho biết, trước khi leo, nghĩ đến 12km đường dốc núi quanh co, em thấy khá sợ, lo rằng mình sẽ chỉ leo được nửa chặng đường là phải bỏ cuộc. Hành trình leo núi trong đêm tối, mưa lạnh quả thực không dễ dàng.

Đã có lúc em mỏi mệt, muốn bỏ cuộc nhưng được mẹ và các bạn động viên, em đã cố gắng vượt qua. "Lúc lên đến đỉnh núi, em rất vui và hạnh phúc, không nghĩ là mình lại làm được", em nói.

Các "chiến binh nhí" tập hợp để chuẩn bị leo hơn 1300 bậc đá

Các "chiến binh nhí" tập hợp để chuẩn bị leo hơn 1300 bậc đá

Không chỉ có cơ hội bứt phá bản thân, trong hành trình leo núi, các em nhỏ còn được chiêm ngưỡng thiên nhiên núi rừng tươi đẹp, sự đa dạng của thảm thực vật tự nhiên và sự phong phú của hệ sinh thái đặc sắc, từ đó biết yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình, nhiều cha mẹ cũng được trải nghiệm, đồng hành và kết nối với con, biết ghi nhận và khen ngợi con, giúp con người tuyệt vời bên trong con được phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

Chị Trần Thị Nắng Thu (mẹ của John Minh Lebailly) chia sẻ, đây là chương trình rất bổ ích trong những ngày hè. Các em nhỏ cũng tự tin, dũng cảm vượt qua nỗi sợ của bản thân hơn để bám sát và chinh phục mục tiêu. Đó là những tố chất rất quan trọng để thành công trong cuộc sống sau này.

Chị bày tỏ: "Hai con của tôi sau khi tham gia chương trình đều đã bứt phá bản thân và nhận được những bài học quý giá. Bản thân tôi thì rất hạnh phúc khi được đồng hành, chia sẻ, động viên các con trên suốt hành trình tuyệt vời này".

Niềm vui của các chiến binh khi chinh phục được đỉnh núi Ba Vì

Niềm vui của các chiến binh khi chinh phục được đỉnh núi Ba Vì

Anh Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường & Dịch vụ, VQG Ba Vì cho biết, hoạt động leo núi được tổ chức bài bản, đảm bảo an toàn cho các em nhỏ thông qua hợp đồng bảo hiểm, có vệ sĩ và đội ngũ y tế đi kèm.

Trung tâm cũng bố trí 5 cán bộ kiểm lâm có nhiệm vụ dẫn đoàn, kiểm soát an ninh, phối hợp trạm kiểm lâm ở điểm nghỉ 1100m đón đoàn và hướng dẫn trên Đền Bác. Hoạt động ngoài trời này giúp nâng cao sức khỏe, tình yêu thiên nhiên cho mọi người, đặc biệt là các cháu học sinh.

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/doi-mua-vuot-dem-cac-chien-binh-nhi-chinh-phuc-hon-1300-bac-dinh-nui-ba-vi-172230623112441482.htm