Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua trận ra quân giải châu Á
Thi đấu rất cố gắng nhưng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước CLB Al Muharraq (Bahrain) ở trận ra quân bảng D Giải bóng chuyền các CLB nam châu Á - AVC Men's Champions League 2025, đang diễn ra ở Osaka (Nhật Bản).
Sáng 12.5, đội tuyển bóng Việt Nam với tên gọi Sport Center 3 bắt đầu hành trình tại AVC Men’s Champions League 2025 bằng trận đấu với nhà ĐKVĐ giải VĐQG Bahrain - Al Muharraq.

Quốc Duy (áo trắng) trong một pha tấn công trên lưới
Bị đánh giá thấp hơn nhưng trong set đấu đầu tiên, Sport Center 3 chơi khá ngang ngửa ở những thời điểm đầu.
Tuy nhiên càng về cuối, đại diện Việt Nam mắc khá nhiều lỗi từ bước một, qua đó để đội bạn vượt lên và giành chiến thắng 25-21.
Vào set đấu thứ hai, dù có thời điểm bị dẫn trước nhưng sự thay đổi người của HLV Trần Đình Tiền đã đem lại hiệu quả, qua đó giúp đội thắng 25-20.
Sang set đấu thứ ba, Sport Center 3 khởi đầu tốt có thời điểm dẫn trước đối thủ 11-7.
Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đang chơi hưng phấn thì liên tiếp mắc lỗi bước một nhiều và để đối thủ liên tiếp ghi tới 7 điểm, vươn lên dẫn điểm.
Dù rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Trần Đình Tiền vẫn thua sát nút 23-25.
Ở set đấu thứ tư, đối thủ tiếp tục phô diễn khả năng chắn bóng ấn tượng, vô hiệu hóa hàng công của đội tuyển Việt Nam để thắng 25-22.

Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu rất cố gắng
Thua 1-3 (21-25, 25-20, 23-25, 22-25) trước Al Muharraq, đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất cố gắng ở trận đấu còn lại gặp Al Rayyan (Qatar) vào ngày mai 13.5.
Đội tuyển nam Việt Nam với tên đăng ký Sport Center 3 dự AVC Men’s Champions League 2025 thay cho suất của nhà vô địch giải VĐQG 2024 Biên phòng.
Đội nằm chung bảng với Al Muharraq và Al Rayyan (Qatar), thi đấu tranh hai suất vào vòng trong.
Trước các đối thủ được đánh giá cao hơn sẽ là cơ hội để các cầu thủ thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng đến những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là SEA Games 33.