Đông Á Thanh Hóa vất vả chia điểm với đội bét bảng

Được chơi hơn người trong cả hiệp 2, nhưng Đông Á Thanh Hóa đã phải vất vả chia điểm với Khánh Hòa - đội xếp bét bảng và đã xuống hạng ngay trên sân nhà ở vòng 24 V.League 1 vào chiều 19/6.

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) khá vất vả mới tránh đươc thất bại trước Khánh Hòa ngay trên sân nhà

Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) khá vất vả mới tránh đươc thất bại trước Khánh Hòa ngay trên sân nhà

Trong trận đấu này HLV Popov đã bố trí tiền đạo Võ Nguyên Hoàng chơi ngay từ đầu. Lâm Ti Phông vẫn vắng mặt do chấn thương và trung vệ Van Meurs được ra sân trong đội hình xuất phát.

Đội hình ra sân của Đông Á Thanh Hóa.

Hai đội nhập cuộc khá cởi mở với tâm lý thoải mái. Thế trận đôi công được hai đội tạo ra nhưng Đông Á Thanh Hóa đã phần nào lấn lướt hơn. Các mũi nhọn trên hàng công của đội chủ nhà chơi rất tích cực và xông xáo. Cơ hội ghi bàn đầu tiên thuộc về Doãn Ngọc Tân với cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng nhưng bóng dội xà ngang đáng tiếc.

Sau đó, Luiz Antonio và Rimario đều có cơ hội để mở tỷ số nhưng các pha dứt điểm đều thiếu chính xác. Đông Á Thanh Hóa đã rơi vào thế bế tắc trong tấn công cho dù đã dâng khá cao đội hình.

Rimario và các đồng đội trên hàng công đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Khánh Hòa chơi chặt chẽ trong phòng thủ và khá tự tin trong tổ chức tấn công. Dù đã xuống hạng nhưng các cầu thủ đội khách đã cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen bằng việc chơi sòng phẳng với Đông Á Thanh Hóa.

Không có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Khánh Hòa đã biết tận dụng tối đa cơ hội có được. Phút 23, Nguyễn Hoàng Quốc Chí đã chớp thời cơ dứt điểm cận thành, mở tỷ số đầy bất ngờ cho đội khách. Bàn thắng như một “gáo nước lạnh” dội vào tham vọng của Đông Á Thanh Hóa.

Nửa cuối hiệp 1 ghi nhận sự nỗ lực của các cầu thủ đội chủ nhà, tuy vậy họ cũng gặp phải sự đáp trả quyết liệt của đối phương. HLV Popov đã phải rút trung vệ Van Meurs ra sân để tung Lê Quốc Phương vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Đông Á Thanh Hóa ép sân nhưng không tạo ra được tình huống dứt điểm nào đáng kể. Thế trận tấn công của đội chủ nhà khá tẻ nhạt và bế tắc.

Võ Nguyên Hoàng gây thất vọng trong lần được đá chính hiếm hoi ở mùa này.

Võ Nguyên Hoàng gây thất vọng trong lần được đá chính hiếm hoi ở mùa này.

Phút 44, Leazard nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội đối với A Mít của Đông Á Thanh Hóa. Khánh Hòa chỉ còn chơi với 10 người nhưng vẫn giữ được lợi thế dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Chơi thiếu người nhưng Khánh Hòa đã gây ra nhiều khó khăn cho Đông Á Thanh Hóa.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Popov tung Lê Thanh Bình và Lê Văn Thắng vào sân với quyết tâm sớm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, càng chơi, Đông Á Thanh Hóa càng bế tắc và phần nào là bất lực, ngay cả khi có sự góp mặt của Hoàng Đình Tùng. Các cơ hội ghi bàn đã được tạo ra nhưng đều bị các chân sút Rỉmario, Đình Tùng bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Đông Á Thanh Hóa bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Đông Á Thanh Hóa bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

Đông Á Thanh Hóa đã không thể tận dụng ưu thế hơn người trong cả thời gian của hiệp 2. Cách chơi thiếu mạch lạc, nhất là thiếu chính xác trong nhừng đường chuyền quyết định là nguyên nhân khiến các chân sút đội chủ nhà chưa thể tìm được mành lưới của Khánh Hòa.

Rimario gỡ hòa cho Đông Á Thanh Hóa ở phút 85 và đây là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo này.

Rimario gỡ hòa cho Đông Á Thanh Hóa ở phút 85 và đây là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo này.

Nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp với bàn thắng đẹp mắt của Rimario ở phút 85, san bằng tỷ số 1-1 cho Đông Á Thanh Hóa.

Các học trò của HLV Popov đã dồn toàn lực tấn công trong những phút ít ỏi còn lại của trận đấu và thời gian bù giờ. Dù vậy, 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Sau 24 vòng đấu, Đông Á Thanh Hóa có 34 điểm, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dong-a-thanh-hoa-vat-va-chia-diem-voi-doi-bet-bang-217235.htm