Đồng bào ở làng 'biệt lập' Gia Lai hào hứng bầu cử sớm

Do địa hình đi lại khó khăn, nằm biệt lập trên đỉnh núi nên thôn O2 (hay gọi làng O2), thuộc xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14.3.

Được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép, thôn O2 (hay gọi làng O2), thuộc xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử sớm

Được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép, thôn O2 (hay gọi làng O2), thuộc xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử sớm

Sáng 14.3, tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai, nơi 100% đồng bào dân tộc thiểu số Ba Na, công tác triển khai bầu cử sớm được triển khai nghiêm túc, linh hoạt, tận tâm, với quyết tâm không để ai bị “đứng ngoài” quyền làm chủ của mình.

Thôn O2 là thôn đặc biệt khó khăn của xã Vĩnh Sơn với địa bàn rộng lớn, đồi núi hiểm trở, nhiều khu dân cư nằm sâu, chia cắt bởi rừng núi và sông suối.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn Đinh Hoài Đức, hiện trên địa bàn thôn O2 có 131 cử tri. Cái khó lớn nhất tại thôn O2 nằm cách trung tâm xã khoảng 55km, trong đó có gần 25km là phải đi bộ vượt rừng, vượt suối, với ước chừng 4 tiếng đi bộ.

Đồng bào Ba Na ở làng O2 hào hứng đi bầu cử

Đồng bào Ba Na ở làng O2 hào hứng đi bầu cử

“Ngay từ trước ngày bầu cử 10 ngày, chúng tôi đã vào thôn O2 để chuẩn bị công tác bầu cử. Trước ngày bầu cử 3 ngày, chúng tôi lại vào để tái kiểm tra mọi khâu, rà soát danh sách cử tri”, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Sơn cho biết và thông tin, một tổ công tác đặc biệt được lập ra, cán bộ không ngại khó, đi từng nhà, đến tận cửa truyền đạt thông tin, nhắc nhở nhân dân nhớ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, giải thích những nội dung cơ bản của Luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.

Cùng với công tác tuyên truyền, địa phương cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể sở tại như: Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng bầu cử, Tổ bầu cử… tổ chức các buổi họp dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để tiếp thu, giải đáp, tăng cường sự đồng thuận, đảo đảm không ai bị “bỏ quên” cũng là mục tiêu xuyên suốt.

Các thanh niên ở làng biệt lập O2 phấn khởi cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử

Các thanh niên ở làng biệt lập O2 phấn khởi cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử

Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn đặc biệt quan tâm đến người già, người neo đơn, bà con có hoàn cảnh khó khăn, người đồng bào chưa quen mặt chữ. Phía xã đã lập những danh sách ưu tiên, nhờ đội ngũ cán bộ thôn, người uy tín trong làng cùng kề vai sát cánh giúp đỡ, động viên từng người dân thực hiện quyền bầu cử.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Sơn Đinh Hoài Đức hào hứng chia sẻ thêm: “Ngay trước ngày bầu cử tôi liên lạc với trưởng thôn Bá Lợi, rồi cụ Đinh Ly, những người lớn tuổi, có uy tín để nhờ họ động viên bà con đi bầu đông đủ.

Riêng chuyện phương tiện liên lạc cũng là thách thức không nhỏ. Bởi tại O2 chỉ có 1 địa điểm có sóng điện thoại, mà sóng rất yếu, hiện mỗi 1 cột sóng, điện thoại lúc được lúc mất, cán bộ phải kiên trì tới tận nơi mới yên tâm”.

Những lá phiếu được bà con gửi gắm, kỳ vọng vào các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030

Những lá phiếu được bà con gửi gắm, kỳ vọng vào các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030

Một trong những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong công tác vận động, tuyên truyền bầu cử ở thôn O2 là trưởng thôn Bá Lợi, người luôn được bà con tín nhiệm, nghe theo. “Được xã giao trách nhiệm, tôi và các thành viên trong thôn đã tổ chức họp, phổ biến các chính sách mới, tập huấn cho bà con hiểu tầm quan trọng của việc đi bầu chọn người đại diện, người có đức, có uy tín”, trưởng thôn Bá Lợi chia sẻ bày tỏ.

Theo ông Bá Lợi, những buổi tối, khi bà con nghỉ việc nương rẫy, tiếng trống từ hội trường thôn vang lên, ở đó các câu chuyện về ứng cử viên, tiêu chuẩn đại biểu, cách kiểm tra lá phiếu đều được giải thích rõ ràng. “Có người chưa quen chữ, chúng tôi cầm tay chỉ từng ô trên tờ phiếu, giải thích đi giải thích lại cho đến khi họ hiểu ra, tự tin điền vào phiếu bầu” ông Bá Lợi nói.

Công tác triển khai bầu cử sớm được triển khai nghiêm túc, linh hoạt, tận tâm

Công tác triển khai bầu cử sớm được triển khai nghiêm túc, linh hoạt, tận tâm

Không thể không nhắc tới vai trò của những người cao tuổi như cụ Đinh Ly, khi cụ miệt mài đi khắp các xóm nhỏ, nhắc nhở từng gia đình chuẩn bị cho ngày hội lớn. “Dân ở đây quý cái tình, cái nghĩa, thấy già làng, cụ Đinh Ly nhắc thì ai cũng giục nhau đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”, anh Đức xác nhận.

Chia sẻ sau khi tự tay bỏ những lá phiếu vào thùng, thực hiện xong quyền và nghĩa vụ của cử tri, trưởng thôn Bá Lợi tự hào: “Nhà nước quan tâm, gửi gắm niềm tin, bà con mình cũng đáp lại bằng sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên. Bầu cử không chỉ là đi bỏ phiếu, mà còn là dịp để đồng lòng, góp ý xây dựng bản làng, xã hội phát triển bền vững”.

Cán bộ kiểm tra khu vực hòm phiếu trước khi người dân thực hiện quyền bầu cử

Cán bộ kiểm tra khu vực hòm phiếu trước khi người dân thực hiện quyền bầu cử

Từ các câu chuyện, chia sẻ thực tế tại Vĩnh Sơn, có thể thấy tinh thần tận tụy, sáng tạo của cán bộ cơ sở không chỉ là chìa khóa giúp ngày hội bầu cử thành công rực rỡ mà còn góp phần quan trọng vào sự gắn kết cộng đồng, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc như chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đã xác định.

PHAN HIẾU

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/dong-bao-o-lang-biet-lap-gia-lai-hao-hung-bau-cu-som-211488.html