Đông đảo khán giả đến xem chương trình nghệ thuật 'Việt Nam tự hào vững bước'
Tối 2/9, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Việt Nam tự hào vững bước” nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Các nghệ sĩ trong ca khúc Còn gì đẹp hơn (sáng tác Nguyễn Hùng). (Ảnh: Văn Trung)
Chương trình diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ thu hút rất đông khán giả đến thưởng thức.
Ngày 2/9/1945, Quảng trường Ba Đình rực nắng, hàng chục vạn người đứng lặng trong niềm xúc động khi lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Giai điệu Tổ quốc (Nhạc sĩ Trần Tiến). (Ảnh: Văn Trung)
Từ khoảnh khắc ấy, Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
Sau mùa Thu năm 1945, cả dân tộc phải chiến đấu suốt nhiều thập kỷ để bảo vệ nền độc lập, tự do còn non trẻ. Ba mươi năm trường kỳ kháng chiến, dân tộc Việt Nam đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất. Ba mươi năm ấy, máu và nước mắt đã hòa vào đất mẹ, để kết tinh thành giá trị thiêng liêng-độc lập, tự do.
Có những mất mát không thể gọi thành tên. Có những hy sinh đã hóa thành dáng hình đất nước. Trên nền hòa bình được xây bằng biết bao cuộc đời, Việt Nam đã hồi sinh, dựng xây và bước đi bằng nghị lực phi thường.

Tiết mục Có một thời như thế (sáng tác Trần Tiến). (Ảnh: Văn Trung)
Việt Nam hôm nay đang vững bước đi tới tương lai. Thế hệ hôm nay quyết tâm sống có trách nhiệm và khát vọng, để gìn giữ từng tấc đất, dòng sông, từng vùng biển quê hương mà cha anh đã giành lại bằng máu xương của mình.
Trong bức tranh hòa bình hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên như một biểu tượng của một thành phố năng động, nghĩa tình và tiêu biểu cho con người Việt Nam đầy sức sáng tạo.
Không chỉ là đầu tàu phát triển, thành phố còn là nơi hội tụ của trí tuệ, khát vọng. Biết bao giá trị mới được hình thành, biết bao sáng kiến được ra đời, những công trình vươn tầm vóc quốc tế được kiến tạo. Đó là sức sống của một đô thị được hình thành nên từ những con người yêu chuộng hòa bình. Một thành phố luôn trân trọng giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc.

Ca sĩ Đan Trường biểu diễn trong chương trình. (Ảnh: Văn Trung)
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Độc lập-Tự do, Khát vọng hòa bình và Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ: Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Huỳnh Khải, Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy, Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Hương, Nghệ sĩ Ưu tú Khánh Ngọc, Phương Thanh, Đan Trường, Thanh Nguyên, Thanh Ngọc, Nguyễn Phi Hùng, Tùng Lâm, Đào Mác, Phan Mạnh Quỳnh, Lâm Bảo Ngọc, Leo Minh Tuấn, nhóm Lạc Việt…

Rất đông khán giả đến xem chương trình. (Ảnh: Văn Trung).
Các ca sĩ, nghệ sĩ đã thể hiện nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, kết hợp với nhiều ca khúc mới đang được khán giả trẻ yêu thích như: Giai điệu Tổ quốc, Tự nguyện, Đất nước bên bờ sóng, Còn gì đẹp hơn, Đưa anh về, Có một thời như thế, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Giai điệu tự hào, Tự hào người Việt Nam, Thành phố trong tim, Rạng ngời Việt Nam tôi, Mãi là người Việt Nam…
Cùng với chương trình nghệ thuật “Việt Nam tự hào vững bước”, tại sân khấu ngoài trời-Công viên Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương và Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa cũng diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc để phục vụ người dân trong dịp lễ Quốc khánh.
