Đồng loạt tổ chức lễ viếng và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Cùng với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, lễ viếng và thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã được tổ chức đồng loạt vào tối 26/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc và Thành Cổ Quảng Trị, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; tại Thành Cổ Quảng Trị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng. Tham dự tại các nghĩa trang liệt sĩ và Thành Cổ Quảng Trị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, địa phương liên quan và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: NL

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 - Ảnh: NL

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc và Thành Cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đồng loạt thỉnh chuông kính báo anh linh các AHLS, dâng hoa, dâng hương lên tượng đài chính và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Quảng Trị - mảnh đất mang đậm dấu ấn của những trang sử bi tráng, nơi mà từng tấc đất đều gắn liền với những câu chuyện về sự hi sinh và mất mát. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hàng chục nghìn người con ưu tú của Tổ quốc đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này. Sự hi sinh của các AHLS đã trở thành biểu tượng cho lòng yêu nước và tinh thần kiên cường của dân tộc.

Mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NL

Mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NL

Ghi nhận công lao to lớn đó, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn dành sự quan tâm, chăm sóc nơi yên nghỉ của các AHLS; chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.

Dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Mai Trang

Dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Mai Trang

Sau phần lễ tại tượng đài chính, lãnh đạo tỉnh, đại biểu tham dự đã thắp hương lên phần mộ các AHLS. Mỗi phần mộ là một câu chuyện, một cuộc đời đã ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị nói riêng, cả nước nói chung nguyện phấn đấu, đoàn kết để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, xứng đáng với công lao và sự hi sinh của các AHLS, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, những người có công với nước đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo tỉnh thắp hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ -Ảnh: N.L

Lãnh đạo tỉnh thắp hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ -Ảnh: N.L

Hàng chục nghìn ngọn nến tri ân đã được các bạn trẻ thắp lên tại các phần mộ, mang theo lòng thành kính và biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.

Các AHLS sẽ mãi là biểu tượng sáng ngời, là ngọn đuốc sáng dẫn đường để mỗi người không ngừng nỗ lực lao động, học tập, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhóm P.V (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/dong-loat-to-chuc-le-vieng-va-thap-nen-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-196268.htm