Đồng Nai long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Sau 50 năm, tỉnh Đồng Nai vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng phía Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Sáng ngày 28/4, tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, trong nhiều chiến công vang dội làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có những dấu ấn đã trở thành huyền thoại tại vùng đất Đồng Nai, mà điển hình là Chiến dịch Xuân Lộc từ ngày 9 đến ngày 21/4/1975, đã đập tan “cánh cửa thép” của địch để đại quân ta tiến vào Sài Gòn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Duy Phương)
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tỉnh Đồng Nai phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục, phát triển sản xuất.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết của toàn Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ và đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Đồng Nai đã vượt qua khó khăn, khẳng định vị thế là tỉnh động lực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Nam, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Đến nay, Đồng Nai đã trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, là đầu mối giao thương quan trọng, có tốc độ tăng trưởng thuộc tốp đầu cả nước. Công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

Cựu chiến binh Đỗ Thắng Phiên bày tỏ vui mừng trước thành tựu của đất nước và tỉnh Đồng Nai sau 50 năm (Ảnh: Duy Phương)
Ông Đỗ Thắng Phiên (80 tuổi, ngụ TP Long Khánh) nguyên là Huyện đội phó Huyện Xuân Lộc còn nhớ như in ngày chiến thắng 50 năm về trước. Thời điểm đó, quần chúng đồng bào vô cùng phấn khởi, giăng cờ vẫy chào khi xe của bộ đội đi ngang qua.
Theo ông Phiên, để có được chiến thắng này, ông cùng đồng đội phải trải qua nhiều khó khăn thử thách. Nhìn lại đất nước và tỉnh Đồng Nai hôm nay, ông Phiên bày tỏ phấn khởi trước sự thay da, đổi thịt to lớn.
"Hồi đó còn nghèo nàn, lạc hậu lắm, đường sá sình lầy đất đỏ. Qua thời gian 50 năm, tôi rất mừng vì chẳng những đất nước phát triển mà con người cũng phát triển. Đây là sự nghiệp hết sức lớn lao của Đảng, của quân đội và nhân dân", ông Đỗ Thắng Phiên khẳng định.