Dòng người nghẹn ngào đón liệt sĩ trở lại cố hương sau hơn sáu thập kỷ

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi vừa trở về đất mẹ tại làng Phong Phú, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An sau hơn nửa thế kỷ trong nỗi nghẹn ngào, ấm tình tri ân của chính quyền, người dân bản địa.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi sinh năm 1945 tại làng Phú Thọ, xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương (cũ), nay là thôn Phong Phú, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An.

Tháng 8/1964, chàng trai trẻ thời điểm này chỉ vừa tròn 19 tuổi đã tạm biệt gia đình, quê hương bản quán háo hức lên đường nhập ngũ với ngọn lửa cống hiến rực cháy, khát vọng mãnh liệt cùng niềm tin son sắt ngày đất nước thống nhất không xa.

Ngày 29/11/1964, chàng thanh niên đang ở độ đẹp nhất tuổi thanh xuân anh dũng ngã xuống cho Tổ quốc quyết sinh khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, để lại sau lưng những giọt nước mắt thương đau từ quê nhà, cùng biết bao khát vọng tương lai còn dang dở.

Hài cốt của anh sau đó được quy tập về an táng tại xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh), bao năm nay vẫn được chính quyền và người dân địa phương chu đáo khói hương.

Thực hiện chủ trương chăm lo người có công với cách mạng, nguyện vọng của gia đình, Đảng bộ, chính quyền, người dân xã Đại Đồng phối hợp gia đình, dòng họ vừa tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi tại nghĩa trang quê hương.

Hơn sáu thập kỷ yên nghỉ nơi đất khách, liệt sĩ Nguyễn Hữu Thi vừa trở về với vòng tay ấm áp của mảnh đất quê hương, về với cội nguồn, về lại nơi chôn nhau cắt rốn trong sự tôn kính và ánh mắt tri ân của bao người dành cho người con đã dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho linh thiêng Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng Trình Văn Nhã tại buổi lễ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, cho hay mỗi sự trở về của người chiến sĩ không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

"Đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc" - ông Trình Văn Nhã xúc động.

Người đứng đầu Đảng ủy xã Đại Đồng nhấn mạnh, giá trị mạnh mẽ nhất của hành trình tri ân là đã khơi dậy niềm tin của hàng triệu thân nhân liệt sĩ, rằng đất nước chưa bao giờ quên những người con đã hy sinh vì Tổ quốc thiêng liêng.

Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/dong-nguoi-nghen-ngao-don-liet-si-tro-lai-co-huong-sau-hon-sau-thap-ky-d213296.html