Dòng người tấp nập đội mưa về 'vay tiền, xin lộc' Bà Chúa Kho ngày vía Thần tài
Với quan niệm, "đầu năm đến vay Bà, cuối năm trả nợ" sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi nên ngày vía Thần tài năm nay, rất đông người dân và du khách thập phương đến đền Bà Chúa Kho để dâng hương, hành lễ.
Khu vực viết sớ, sắp lễ ở bên hông đền tấp nập người.
Những mâm lễ thịnh soạn trọn gói bao gồm mâm cỗ, có cả kèm người bưng mâm được các tiểu thương vận chuyển liên tục lên đền.
Giá của một mâm lễ đơn giản có giá từ 200.000-500.000 đồng, mâm lễ đầy đủ hơn giá từ 1.000.000 đồng trở lên.
Người dân sắp lễ dâng lên Bà Chúa Kho, chủ yếu là người buôn bán, kinh doanh đến dâng lễ để "vay vốn" làm ăn hoặc xin "lộc rơi, lộc vãi" mong cho cả năm công việc được thuận lợi.
Người dân chen nhau vào chính điện của đền để thắp hương, cầu khấn. Khu vực trước Cung Chúa kẹt cứng người, nhiều người phải đứng từ bên ngoài vái vọng.
Người hành lễ kính cẩn thắp hương với mong muốn một năm công việc buôn bán được hanh thông.
Khu vực hóa vàng luôn đỏ lửa suốt cả ngày.
Đền Bà Chúa Kho là một trong những di tích cổ kính gắn liền với hàng nghìn năm lịch sử của vùng đất Kinh Bắc. Từ lâu, ngôi đền này đã đi vào tâm linh tín ngưỡng dân gian linh thiêng "sở cầu đắc cầu, sở nguyện đắc nguyện".
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách đến lễ, Ban quản lý đền Bà Chúa Kho đã huy động hàng chục chiến sĩ công an thành phố Bắc Ninh, công an phường Vũ Ninh, bảo vệ dân phố, các cụ trong Hội người Cao tuổi tập trung ở các chốt điểm di tích kéo dài từ đền Trình, phường Vũ Ninh, vào đền Bà Chúa Kho làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách...
Trọng Tài