NSND Trung Hiếu viết thư pháp, đồng nghiệp thích thú khen ngợi
Ít người biết, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - có thú viết thư pháp lúc rảnh, chỉ tặng bạn bè, người thân.
Dịp đầu năm, NSND Trung Hiếu mang giấy, bút tới Nhà hát Kịch Hà Nội để viết thư pháp tặng các nghệ sĩ. Đây là thú vui của NSND Trung Hiếu ít người biết.
NSND Trung Hiếu viết tặng nghệ sĩ Mạnh Cường chữ "Lộc":
NSND Trung Hiếu bén duyên với thư pháp năm 2001 khi được người anh rủ học tiếng Trung: "Anh học một mình buồn quá nên rủ tôi học cùng. Học thấy hay rồi vô tình đọc sách về thư pháp, tôi mua bút, mực, giấy, nghiên, mày mò tập viết và đam mê lúc nào không biết. Trước kia, tôi viết nhiều lắm, còn ra cả vỉa hè ngồi viết, cứ căng thẳng lại cầm bút để chiêm nghiệm cuộc sống”.
Theo NSND Trung Hiếu, thư pháp cũng giống nghệ thuật, khó có thể học như học nghề vì phải có năng khiếu, khi có duyên sẽ đam mê, yêu mến như một phần của cuộc sống.
Những năm 2000, khán giả dễ bắt gặp nghệ sĩ Trung Hiếu mặc quần bò rách, ngồi vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám viết thư pháp. Dù không phải dân Nho học chính hiệu, kiến thức Hán học và thư pháp của anh đáng nể. Anh thường đàm đạo với nhà nghiên cứu Việt Nam học - Tiến sĩ Cung Khắc Lược về thư pháp, đạo nghĩa và cuộc sống. Tiến sĩ Cung Khắc Lược nhận xét anh rất tài hoa, hiếm ai đam mê thư pháp như vậy.
Từ khi làm Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, NSND Trung Hiếu không có nhiều thời gian "lê la" vỉa hè viết thư pháp nhưng đam mê không bỏ được. Cứ đầu năm, anh lại mang giấy bút viết tặng và nhìn người cho chữ phù hợp.