Đồng Tháp: Để ai cũng có tết sum vầy

Với tinh thần 'Không để ai bị bỏ lại phía sau', các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chung tay chăm lo tết ấm áp, đầy ắp nghĩa tình cho người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Các chị gói bánh tét tặng dân đón tết.

Các chị gói bánh tét tặng dân đón tết.

XUÂN YÊU THƯƠNG - TẾT NGHĨA TÌNH

Tại xã biên giới Thường Phước, không khí tết đến sớm với những hoạt động chăm lo thiết thực. Nằm ở địa đầu vùng biên, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song tình cảm sẻ chia ở nơi đây luôn đong đầy.

"Phiên chợ Xuân 0 đồng" tại xã Thường Phước.

"Phiên chợ Xuân 0 đồng" tại xã Thường Phước.

Năm nay, xã Thường Phước chủ động kết nối các nguồn lực, vận động được gần 1.200 phần quà tết, với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng để gửi trao đến tận tay hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn xúc động nhất trong chuỗi hoạt động này chính là “Phiên chợ Xuân 0 đồng” được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thường Phước tổ chức.

Tại đây, 250 phiếu mua hàng được phát ra, tương đương với 250 suất quà trị giá 75 triệu đồng.

"Phiên chợ Xuân 0 đồng" tại xã Tân Hồng.

"Phiên chợ Xuân 0 đồng" tại xã Tân Hồng.

Đến với phiên chợ, người dân được tự do lựa chọn những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, trứng, dầu ăn, đường, bột ngọt và cả những bộ quần áo mới cho con trẻ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Bình Nguyễn Văn Khơi cùng nhà tài trợ trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Bình Nguyễn Văn Khơi cùng nhà tài trợ trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Rời vùng biên Thường Phước, không khí chăm lo tết tại phường Mỹ Phong cũng rộn ràng. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, Công an tỉnh Đồng Tháp và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” trở thành cầu nối đưa hơi ấm mùa xuân đến với hàng trăm hộ gia đình.

Hơn 700 phần quà đã được trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách và đối tượng yếu thế.

Tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phong Lê Thị Bé Phượng chia sẻ: “Đảng ủy, UBND và cả hệ thống chính trị của phường xác định việc chăm lo tết cho bà con là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 1.000 phần quà để đảm bảo mọi nhà đều có tết. Nhìn bà con phấn khởi, chúng tôi cũng thấy ấm lòng hơn trong những ngày cuối năm”.

Tại phường Sa Đéc, công tác chăm lo tết lại hướng trọng tâm vào thế hệ mầm xanh của đất nước. Chương trình “Cây mùa xuân” do UBND phường tổ chức đã mang niềm vui đến cho hơn 500 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm tặng quà cho người dân trong dịp tết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm tặng quà cho người dân trong dịp tết.

Điều đặc biệt của chương trình năm nay là bên cạnh hỗ trợ tiền mặt (250.000 đồng/em) và những bông hồng tươi thắm, mỗi em còn nhận được những cuốn sách quý từ Dự án “Đọc sách cùng Xích Lô” do Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi tặng.

Đây là món quà tinh thần vô giá, gửi gắm thông điệp về sự hiếu học và ý chí vươn lên. Những trang sách mở ra trong ngày tết sẽ là hành trang giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, vượt qua nghịch cảnh để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

BÁNH TÉT NGHĨA TÌNH - HƯƠNG VỊ CỦA SỰ SẺ CHIA

Tết miền Tây sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi mùi hương nếp thơm của đòn bánh tét. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức những buổi gói bánh tập thể đầy ấm cúng.

Từng đòn bánh tét "gói trọn" nghĩa tình ngày tết.

Từng đòn bánh tét "gói trọn" nghĩa tình ngày tết.

Hội LHPN phường Hồng Ngự phối hợp cùng Đồn Biên phòng Bình Thạnh gói hơn 500 đòn bánh tét. Những đôi bàn tay khéo léo của các chị và các chiến sĩ biên phòng đã gói trọn tình quân - dân vào từng lớp lá chuối xanh. Những đòn bánh nóng hổi vừa ra lò được chuyển ngay đến các hộ dân vùng biên, mang theo sắc xuân rộn rã.

Việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn, mà còn khơi dậy tinh thần “Tương thân tương ái” - một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Những món quà, dù là vật chất hay tinh thần, chính là nguồn động lực to lớn để những hộ nghèo, hộ khó khăn tự tin hơn, nỗ lực hơn trong năm mới Bính Ngọ.

Tại phường An Bình, Hội LHPN phường gói 150 đòn bánh tét và nấu thịt kho trứng - những món ăn đặc trưng của mâm cơm ngày tết. Những phần quà này được dành riêng cho các cụ già neo đơn, phụ nữ khuyết tật và trẻ em mồ côi.

Chủ tịch Hội LHPN phường An Bình Dương Thị Thúy An chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến không chỉ là thức ăn, mà là không khí của một gia đình. Để các cụ già neo đơn hay người khuyết tật cảm thấy mình luôn được cộng đồng quan tâm, chăm sóc”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hồng Nguyễn Minh Ngọc trao quà tết cho người dân vùng biên giới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hồng Nguyễn Minh Ngọc trao quà tết cho người dân vùng biên giới.

Có thể thấy, công tác chăm lo tết tại tỉnh Đồng Tháp được thực hiện một cách chủ động, tích cực và đầy sáng tạo. Từ những "Phiên chợ 0 đồng" đến những nồi bánh tét đỏ lửa, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Để ai cũng có tết sum vầy.

D. ÚT - M. THÀNH - C. THẮNG - N. KHÁNH - CTV

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-de-ai-cung-co-tet-sum-vay-a236956.html