Dự án tái định cư hơn 700 tỷ đồng biến thành nơi trồng rau, nuôi vịt

Nhằm phục vụ GPMB công viên Tuổi trẻ Thủ đô, đến nay dự án tái định cư tại Trần Phú lại ghi nhận cỏ dại mọc cao quá đầu, không có một bóng người sinh sống.

Dự án nhà tái định cư Trần Phú nằm tại cuối ngõ 587 Tam Trinh, phường Trần Phú (quận Hoàng Mai) được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010 nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Toàn cảnh dự án căn hộ tái định cư Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Theo phê duyệt chủ trương đầu tư thời điểm năm 2010, dự án tái định cư này có tổng kinh phí 761 tỷ đồng với quy mô dự kiến 4 cụm nhà chung cư cao tầng (từ 9 đến 15 tầng) có chức năng là nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.

Theo phê duyệt chủ trương đầu tư thời điểm năm 2010, dự án tái định cư này có tổng kinh phí 761 tỷ đồng với quy mô dự kiến 4 cụm nhà chung cư cao tầng (từ 9 đến 15 tầng) có chức năng là nhà ở với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh.

Hiện, dự án này có 4 đơn nguyên chung cư cao 9 và 15 tầng được xây dựng từ năm 2018 đã cơ bản hoàn thiện, nhưng bị bỏ hoang kể từ đó đến nay.

Hiện, dự án này có 4 đơn nguyên chung cư cao 9 và 15 tầng được xây dựng từ năm 2018 đã cơ bản hoàn thiện, nhưng bị bỏ hoang kể từ đó đến nay.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, nhìn từ bên ngoài, các tòa chung cư đã được hoàn thiện cơ bản nhiều hạng mục như cửa nhôm kính, mái chống nóng, sơn tường, sàn nhà được lát gạch men… Tuy nhiên, do nhiều năm không có người về ở, công trình xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, nhìn từ bên ngoài, các tòa chung cư đã được hoàn thiện cơ bản nhiều hạng mục như cửa nhôm kính, mái chống nóng, sơn tường, sàn nhà được lát gạch men… Tuy nhiên, do nhiều năm không có người về ở, công trình xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Tại lối vào tầng 1, tầng hầm đóng kín. Trong sảnh tầng 1 cũng không có người trông coi.

Tại lối vào tầng 1, tầng hầm đóng kín. Trong sảnh tầng 1 cũng không có người trông coi.

Các khu vực trồng tiểu cảnh, lối lên xuống của dự án được “hô biến” thành nơi trồng rau, cây ăn quả của người dân.

Các khu vực trồng tiểu cảnh, lối lên xuống của dự án được “hô biến” thành nơi trồng rau, cây ăn quả của người dân.

Có gia đình sống đối diện dự án còn tận dụng mảnh đất trống trước cửa khu nhà tái định cư để làm tụ điểm tập kết nguyên vật liệu xây dựng.

Có gia đình sống đối diện dự án còn tận dụng mảnh đất trống trước cửa khu nhà tái định cư để làm tụ điểm tập kết nguyên vật liệu xây dựng.

Một số khu vực vốn được quy hoạch làm khuôn viên, vườn hoa, tiểu cảnh hiện được trưng dụng để chăn nuôi gà, vịt.

Một số khu vực vốn được quy hoạch làm khuôn viên, vườn hoa, tiểu cảnh hiện được trưng dụng để chăn nuôi gà, vịt.

Lớp sơn tường bên ngoài tòa nhà đã bạc màu, ngả ố, công trình xuất hiện nhiều vết nứt, cửa kính xỉn màu vì mưa nắng thậm chí nứt vỡ.

Lớp sơn tường bên ngoài tòa nhà đã bạc màu, ngả ố, công trình xuất hiện nhiều vết nứt, cửa kính xỉn màu vì mưa nắng thậm chí nứt vỡ.

Đường vào tầng hầm căn hộ chứa đầy rác thải sinh hoạt.

Đường vào tầng hầm căn hộ chứa đầy rác thải sinh hoạt.

Các khe thoát nước bằng sắt trước cửa hầm rỉ sét nghiêm trọng, lối đi xuống hầm phủ đầy rêu xanh trắng.

Các khe thoát nước bằng sắt trước cửa hầm rỉ sét nghiêm trọng, lối đi xuống hầm phủ đầy rêu xanh trắng.

Đường đi lên xuống sảnh tòa nhà cỏ dại mọc lởm chởm, rêu mọc kín chân tường, gỗ, gậy gộc bị vứt bừa bộn ở khắp nơi chặn lối đi lại.

Đường đi lên xuống sảnh tòa nhà cỏ dại mọc lởm chởm, rêu mọc kín chân tường, gỗ, gậy gộc bị vứt bừa bộn ở khắp nơi chặn lối đi lại.

Một số kết cấu đã hoen gỉ theo thời gian nhưng không được bảo dưỡng bảo trì hay che chắn.

Một số kết cấu đã hoen gỉ theo thời gian nhưng không được bảo dưỡng bảo trì hay che chắn.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Lê Thị V. (56 tuổi) sống ngay cạnh tòa nhà tái định cư cho biết tòa nhà đã để trống từ năm 2018 đến nay không thấy có người trông coi, qua lại. Kể từ khi hoàn thiện xong đến giờ, bản thân bà V. cũng như người dân xung quanh chưa thấy có bóng dáng của bất kỳ cư dân nào chuyển đến sinh sống khiến dự án ngày càng xuống cấp trầm trọng.“Tôi sống ở đây không thấy chính quyền địa phương qua bảo trì, bảo dưỡng gì trong suốt thời gian qua. Chỉ có duy nhất 1 lần thấy có người tới sơn lại bên ngoài căn hộ cách đây mấy năm, tưởng có người đến ở nhưng sau đấy lại tiếp tục bị bỏ hoang”, bà V. thông tin.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Lê Thị V. (56 tuổi) sống ngay cạnh tòa nhà tái định cư cho biết tòa nhà đã để trống từ năm 2018 đến nay không thấy có người trông coi, qua lại. Kể từ khi hoàn thiện xong đến giờ, bản thân bà V. cũng như người dân xung quanh chưa thấy có bóng dáng của bất kỳ cư dân nào chuyển đến sinh sống khiến dự án ngày càng xuống cấp trầm trọng.“Tôi sống ở đây không thấy chính quyền địa phương qua bảo trì, bảo dưỡng gì trong suốt thời gian qua. Chỉ có duy nhất 1 lần thấy có người tới sơn lại bên ngoài căn hộ cách đây mấy năm, tưởng có người đến ở nhưng sau đấy lại tiếp tục bị bỏ hoang”, bà V. thông tin.

Trong khi không ít người đang thiếu chỗ ở, phải sống trong cảnh chật chội thì nhiều tòa chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay.

Trong khi không ít người đang thiếu chỗ ở, phải sống trong cảnh chật chội thì nhiều tòa chung cư lại đang trong tình trạng bỏ hoang, đắp chiếu nhiều năm nay.

Hồng Nhung - Ngọc Tân

.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-an-tai-dinh-cu-hon-700-ty-dong-bien-thanh-noi-trong-rau-nuoi-vit-a666096.html