Du khách đội mưa đi chơi Vũng Tàu, Phú Quốc

Tháng 7 là thời gian cao điểm du lịch hè tại các địa phương Phú Quốc, Đà Lạt hay Vũng Tàu nhưng thời tiết xấu khiến chuyến đi của một số du khách ảnh hưởng.

Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang) hay Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang vào mùa mưa. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, những thành phố này vẫn được du khách khắp nơi lựa chọn trong chuyến du lịch mùa hè.

Phú Quốc thất thường

Tình cảnh của nhiều du khách đi chơi Phú Quốc cũng không khá khẩm hơn. Thành phố đảo đang vào mùa mưa, thời tiết khá thất thường. Hai tuần liên tiếp trong tháng 7, các chuyến tàu, phà ra các đảo của tỉnh Kiên Giang phải liên tục tạm ngưng do trời mưa, giông lớn. Tour vui chơi các đảo nổi tiếng bậc nhất ở đây cũng không thể khởi động.

Không ít trường hợp du khách gặp tình huống dở khóc, dở cười khi chưa kịp vui vì trời hửng nắng đã phải mặc lại áo mưa.

Thanh Thương (TP.HCM) tham gia chuyến du lịch cùng khoảng 60 đồng nghiệp trong công ty. Lần đầu đi Phú Quốc, nữ du khách mong chờ, háo hức và đã sắm sửa trang phục phù hợp từ nhiều tuần trước.

Tuy nhiên, đến tận khi về nhà, cô mới chỉ sử dụng hơn một nửa số đồ mang theo vì chủ yếu ở khách sạn, không đi chơi đâu.

"Tôi đáp chuyến bay lúc 14h chiều và được Phú Quốc đón bằng bầu trời mây mù, gió thổi ào ào", Thương nhớ lại.

 Phú Quốc mưa nhưng vẫn tấp nập du khách. Ảnh: NVCC.

Phú Quốc mưa nhưng vẫn tấp nập du khách. Ảnh: NVCC.

Vườn thú, hòn Thơm, thành phố không ngủ... là những điểm đến có trong lịch trình. Tuy nhiên, trời mưa to, kế hoạch phần lớn không thực hiện được.

"Trong khi các anh chị dẫn theo con nhỏ nghỉ ngơi tại chỗ, tôi và một số đồng nghiệp trẻ vẫn sẵn sàng khám phá Phú Quốc để đỡ tiếc công đi. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần mặc áo mưa đi chơi. Cũng có lúc trời tạnh, hội chị em tranh thủ đứng check-in, tìm chỗ chơi ngoài trời", Thương cho biết chuyến đi chưa trọn vẹn và còn nhiều tiếc nuối.

Theo đại diện một đơn vị tổ chức tour, tuần này Phú Quốc đỡ mưa hơn, mỗi lần mưa khoảng 1-3 tiếng rồi ngưng, có khi chỉ qua 10 phút. Hoạt động du lịch không bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Những ngày nhận thông báo dừng tour đảo do thời tiết xấu, chúng tôi linh động chuyển khách sang đi tour đất liền như tham quan bãi Sao, cáp treo Hòn Thơm", người này nói.

Đà Lạt mưa phùn, Vũng Tàu mưa lớn

Khí hậu Đà Lạt được chia thành hai mùa mưa và khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến khoảng tháng 10 và mùa khô kéo dài khoảng tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết tháng 7 ở vùng đất khá thất thường, trời âm u và thường xuyên mưa. Dù thời tiết không thuận lợi, Đà Lạt vẫn là điểm đến được du khách yêu thích.

 Mùa mưa, cây cối ở Đà Lạt trở nên tươi tốt. Ảnh: NVCC.

Mùa mưa, cây cối ở Đà Lạt trở nên tươi tốt. Ảnh: NVCC.

Thiên Hân (TP.HCM) là một trong số đó. Nữ du khách chọn Đà Lạt làm điểm đến trong chuyến du lịch gia đình 20 người. Nhờ lên kế hoạch sớm, thuê ôtô riêng và đặt villa trước một tháng, nhìn chung, chuyến đi của Thiên Hân khá suôn sẻ.

Những cơn mưa kéo đến vào buổi sáng và tối muộn là trở ngại duy nhất khiến lịch trình bị gián đoạn đôi lần.

Trả lời Zing, nữ du khách cho biết gia đình vẫn sắp xếp đi đủ các điểm đến trong dự tính như nhà thờ con gà, tu viện hòa bình...

"Tôi đoán mùa hè năm nào Đà Lạt cũng mưa. Tuy nhiên, cả nhà vẫn quyết định lên đây vì nghỉ dưỡng là chủ yếu. May mắn, thời điểm tôi đi, các cơn mưa mùa hè khá nhẹ và nhanh tạnh, chỉ đủ khiến mặt đường ẩm ướt và cây cối tươi xanh hơn. Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ai trong gia đình phàn nàn vấn đề mưa gió cả. Hơn nữa, Đà Lạt mưa mới lãng mạn", Hân nói.

Những lúc thời tiết xấu, cô và gia đình chọn ở villa chơi boardgame hoặc tìm một quán cà phê gần đó tranh thủ làm việc.

Về nhà sớm vì không đi được đâu

Không may mắn như gia đình Thiên Hân, nhóm bạn của Nhật Anh (Bình Phước) đành rời Vũng Tàu về sớm hơn dự tính nửa ngày.

Sáng 19/7, nhóm 6 người xuất phát từ Bình Phước - cách Vũng Tàu khoảng 5 giờ đi xe. Thay vì chơi ở phố biển đến hết 21/7, họ thu xếp đồ đạc về nhà từ buổi trưa do mưa triền miên không đi đâu được.

Ngày đầu tiên, ai cũng vui vẻ vì thời tiết đẹp. Thế nhưng, từ 17h, mưa bắt đầu kéo đến. "Mưa lớn và dai dẳng khiến nhiều tuyến đường bị ngập, chúng tôi cũng không còn tinh thần ra ngoài dạo chơi. Tâm trạng háo hức ban đầu nhường chỗ cho nỗi thất vọng vì chuyến đi không như mong đợi", Nhật Anh nói.

 Nhật Anh không thể ghé các điểm check-in vì mưa lớn. Ảnh: NVCC.

Nhật Anh không thể ghé các điểm check-in vì mưa lớn. Ảnh: NVCC.

Nhóm đặt mục tiêu ngắm hoàng hôn, bình minh trên biển, check-in hẻm Trần Phú, đến ngọn hải đăng, mũi Nghinh Phong, bờ biển Long Hải và cùng nhau đi ăn bánh khọt, bông lan trứng muối. Tuy nhiên, họ chỉ đi được 40-50% dự kiến ban đầu.

Nhật Anh cho biết vẫn rất ấn tượng với Vũng Tàu khi có nhiều khu vui chơi, điểm đến đẹp được giới trẻ check-in. Cô tiếc nuối vì chưa có cơ hội khám phá nhiều nơi. "Lần sau, tôi nhất định lại ghé Vũng Tàu nhưng chắc chắn sẽ tham khảo tình hình thời tiết kỹ lưỡng trước chuyến đi", nữ du khách chia sẻ.

Thảo Ly

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-doi-mua-di-choi-vung-tau-phu-quoc-post1338036.html