Du khách hủy chuyến sau vụ phát hiện 4 thi thể trên đảo Jeju
Một số du khách hủy hoặc cân nhắc hủy chuyến đi Jeju sau khi liên tiếp phát hiện thi thể những người từng được báo mất tích.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tại một trang trại trồng cọ trên đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/8, nơi phát hiện thi thể được cho là của Jang Mi-ran, người từng được báo mất tích. Ảnh: Yonhap.
Anh Kang (29 tuổi), người thường xuyên đến Jeju để trải nghiệm cuộc sống trong thời gian dài mỗi năm, đã hủy lịch trình vào mùa thu năm nay.
Trước đây, anh thường ở lại đảo khoảng một tuần, chọn những khu vực yên tĩnh và không thuê ôtô. Tuy nhiên, sau khi liên tiếp đọc tin về những người mất tích được phát hiện đã tử vong, anh thay đổi kế hoạch.
"Trước đây tôi thường đi bộ quanh các khu dân cư, tận hưởng chuyến du lịch thư giãn. Nhưng sau vụ mất tích gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi đi lại một mình ở Jeju", anh nói với Chosun.
Đồng loạt hủy chuyến đến Jeju
Lo lắng của những người chuẩn bị tới Jeju gia tăng khi liên tiếp phát hiện thi thể những người từng được báo mất tích, trong đó có một thi thể được cho là của Jang Mi-ran (37 tuổi), người mất tích hồi tháng 5. Một số người đã hủy lịch trình hoặc khuyên người thân không nên tới Jeju vào thời điểm này.
Trong bối cảnh ngành du lịch Jeju vốn gặp khó do lượng khách nội địa giảm, các vụ việc nghiêm trọng liên tiếp làm dấy lên lo ngại tâm lý du lịch tới đảo có thể tiếp tục suy yếu. Trên các diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc, nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn về việc có nên hủy chuyến du lịch Jeju sắp tới.
"Tôi đã lên kế hoạch đi Jeju vào tháng 10 nhưng giờ rất khó hủy. Không biết ít nhất khu vực trung tâm thành phố có an toàn không", một người viết.

Hành khách rời cảng du thuyền Gangjeong ở Seogwipo sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh để tham quan đảo Jeju, ngày 19/6. Ảnh: Yonhap.
Du khách khác cho biết gia đình đã lên kế hoạch đi Jeju nhưng con nhỏ "khóc lóc, phản đối khi nghe nói sẽ đến đảo". Nếu hủy chuyến, người này còn phải chịu phí phạt nên rất khó xử.
Lee (23 tuổi), nhân viên văn phòng, chia sẻ mẹ anh dự định đi Jeju vào cuối năm. Anh đã khuyên mẹ không nên đi vì những sự việc chấn động gần đây trên hòn đảo.
Thi thể cô Jang được tìm thấy tại khu vực có tuyến đường mòn Jeju Olle cũng khiến một số tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Các cơ sở lưu trú địa phương lo ngại những thông tin này có thể khiến du khách e ngại và không muốn đến.
Theo một chủ cơ sở lưu trú tại Hallim, khu vực này không thiếu ánh sáng. Ngoài hệ thống đèn đường, các đèn tạm cũng được lắp cách nhau khoảng 20-30 m.
"Đây là khu vực trước giờ không có vấn đề gì, kể cả khi đi bộ một mình. Chúng tôi thường đón khách du lịch một mình nên tôi không nghĩ cả khu vực nên bị đánh giá tiêu cực chỉ vì vấn đề liên quan đến cảnh sát", người này nói.
Chủ cơ sở lưu trú khác gần đó cho hay đây vốn không phải khu vực khiến người dân lo ngại về an ninh. "Gần đây chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi hỏi han với tâm lý lo lắng", người này nói.

Du khách tham quan bãi biển Hamdeok ở thành phố Jeju, ngày 29/6/2025. Ảnh: Yonhap.
Khách nội địa đến Jeju lần đầu sụt giảm
Ngành du lịch Jeju lo ngại các vụ việc nghiêm trọng xảy ra liên tiếp trong bối cảnh lượng khách nội địa tới đảo vốn đã suy giảm trong mùa hè năm nay. Theo Tổng công ty Du lịch Jeju, 963.401 lượt khách nội địa đến đảo trong tháng 7, giảm 12,4%, tương đương 136.620 lượt, so với 1,1 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.
Đây là lần đầu kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2020, lượng khách nội địa đến Jeju trong một tháng giảm xuống dưới 1 triệu lượt.
Đà giảm tiếp tục trong tháng 8. Từ ngày 1-23/8, Jeju đón trung bình 35.295 lượt khách nội địa mỗi ngày, thấp hơn khoảng 300 lượt so với mức 35.575 lượt/ngày trong cùng kỳ năm ngoái.

Đường mòn Songaksan Dullegil trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: SCMP.
Lo ngại của du khách gia tăng sau khi 4 người từng được báo mất tích được phát hiện đã tử vong tại Jeju chỉ trong 3 ngày, từ ngày 22-24/8.
Sáng 24/8, cảnh sát phát hiện một thi thể được cho là của Jang Mi-ran tại một trang trại ở Hallim, Jeju, sau 101 ngày kể từ khi người này được báo mất tích. Địa điểm phát hiện thi thể nằm cách nhà nghỉ nơi Jang từng lưu trú dài ngày khoảng 400 m theo đường thẳng, tương đương khoảng 10 phút đi bộ.
Jang được báo mất tích hồi tháng 5. Tuy nhiên, viên cảnh sát cấp trung úy khoảng 30 tuổi phụ trách vụ việc đã khép hồ sơ sai quy định với lý do đã liên lạc được với người mất tích. Thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi, cũng được cho là hồ sơ mất tích bị viên cảnh sát này xử lý tương tự, được tìm thấy tại Gujwa, Jeju hôm 22/8.
Ngoài hai trường hợp trên, cảnh sát phát hiện thi thể được cho là một người đàn ông khoảng 70 tuổi tại Jocheon vào ngày 23/8. Hôm sau, một thi thể khác của người từng được báo mất tích cũng được tìm thấy tại Aewol.

Bối cảnh trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đều được quay trên đảo Jeju. Ảnh: When Life Gives You Tangerines.
Cách đất liền khoảng 130 km, Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc, nằm ở phía Nam bán đảo Triều Tiên. Đây cũng là nơi được mệnh danh là "Hawaii của Hàn Quốc" nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng khí hậu ôn hòa quanh năm.
Với diện tích khoảng 1.846 km2, hòn đảo được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa hàng triệu năm trước, tạo nên những lớp đá đen đặc trưng cùng hệ sinh thái phong phú.
Trước đây, Jeju là một vùng đất hoang sơ, ít người biết đến. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của phim ảnh, nổi bật là Bản tình ca mùa đông (2002) và gần đây là Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, đã góp phần đưa du khách toàn cầu đến hòn đảo của Hàn Quốc.

Người mẹ hải nữ trên đảo Jeju trong bộ phim nổi tiếng Khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Ảnh: Netflix.
Ngoài những bờ biển, Jeju còn có núi Hallasan - đỉnh núi cao nhất Hàn Quốc và cũng là một trong những kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Bên cạnh thiên nhiên, Jeju còn mang trong mình những giá trị văn hóa đặc sắc. Những ngôi làng cổ lâu đời, tượng đá Dol Hareubang huyền bí cùng cuộc sống bình dị của người dân địa phương đã trở thành sức hút riêng của hòn đảo.
Hiện nay, du khách đến đảo Jeju không cần visa. Chính sách miễn visa du lịch Jeju được áp dụng cho công dân nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.
