Du khách Pháp bị giam cầm ở Iran từ năm 2020 bắt đầu tuyệt thực

Benjamin Briere, một du khách người Pháp bị bỏ tù ở Iran vì tội làm gián điệp kể từ mùa xuân năm 2020, đã bắt đầu tuyệt thực, luật sư và chị gái của anh ta cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (27/12).

Các nhà chức trách Pháp vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Briere, họ đến thăm vào ngày 21 tháng 12 và liên lạc với anh vào thứ Hai, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết.

Một bức ảnh không ghi ngày tháng từ tài khoản Twitter của luật sư cho Benjamin Briere, Saeid Dehghan. Ảnh: AFP

Briere đã bị giam giữ kể từ tháng 5 năm 2020, khi anh ta điều khiển một máy bay trực thăng mini từ xa được sử dụng để thu hình ảnh chuyển động hoặc trên không - ở sa mạc gần biên giới Turkmenistan-Iran. Anh ta bị buộc tội gián điệp và tuyên truyền chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

"Cảm giác bị bỏ rơi và sự đau khổ đã khiến Benjamin Briere tuyệt thực để cảnh báo chính quyền Iran và Pháp về sự vô lý của việc giam giữ cậu ấy", chị gái Blandine Briere và luật sư Philippe Valent cho biết trong một tuyên bố qua email.

Luật sư người Iran của anh, Saeid Dehghan xác nhận Briere đang tuyệt thực "vì bị từ chối liên lạc với gia đình vào dịp Giáng sinh".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran đã bắt giữ hàng chục người mang hai quốc tịch và người nước ngoài trong những năm gần đây, hầu hết với tội danh gián điệp.

Các nhà hoạt động nhân quyền đã cáo buộc Iran bắt giữ người nước ngoài để cố gắng giành được sự nhượng bộ từ các quốc gia khác. Tehran phủ nhận việc giữ người vì lý do chính trị.

Mai Anh (theo France24)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-khach-phap-bi-giam-cam-o-iran-tu-nam-2020-bat-dau-tuyet-thuc-post174600.html