Du lịch Sầm Sơn, đại gia đình ở Hà Nội đem theo 10kg cua, 100 quả trứng

Họ còn đem rau đã sơ chế, hành phi, ruốc, bánh cuốn, chả... để có những bữa ăn hợp khẩu vị ở nơi du lịch.

Du lịch đại gia đình đã trở thành hoạt động thường niên của nhà chồng chị Đỗ Thanh Huyền (Hà Nội) trong 4 năm qua. Mỗi năm, gia đình chị đều chọn một địa điểm hợp lý, sau đó thuê biệt thự và cùng ăn uống, hát hò tại đó.

Trứng, rau củ được nhà chị Huyền mang theo trong chuyến du lịch

Trứng, rau củ được nhà chị Huyền mang theo trong chuyến du lịch

Năm nay, địa điểm được chọn là Sầm Sơn (Thanh Hóa). Chuyến du lịch kéo dài 4 ngày 3 đêm, từ ngày 20-23/7.

Tham gia chuyến đi có 23 thành viên, gồm bố mẹ chồng, vợ chồng chị Huyền và 7 hộ gia đình là anh chị em ruột của bố chồng chị. Trước khi đi, mọi người đã chuẩn bị chu đáo đồ ăn, thức uống mang theo.

Đồ ăn chuẩn bị bao gồm: 10kg cua, 10kg hàu, 100 quả trứng gà, trứng vịt lộn, 2kg bánh cuốn, rau, gia vị các loại,... Riêng cua được cô của chồng chị Huyền đặt mua, con nào con nấy to đều chằn chặn.

10kg cua phục vụ các bữa ăn của gia đình

10kg cua phục vụ các bữa ăn của gia đình

Trứng được bỏ vào thùng xốp kèm trấu để không bị vỡ, rau được sơ chế cẩn thận trước khi đóng hộp, hải sản được làm sạch và cấp đông... Tất cả được chuẩn bị chu đáo để phục vụ nhu cầu ăn uống cho 23 thành viên trong 4 ngày.

“Cả 4 lần đi du lịch, nhà tôi đều làm như vậy, ai cũng hào hứng. Bố mẹ chồng tôi và các cô, bác muốn gắn kết mọi người trong gia đình nên khâu chuẩn bị luôn là lúc vui vẻ hào hứng nhất trong mỗi chuyến đi”, chị Huyền kể.

Chị Huyền thích thú khoe con cua có kích thước lớn

Chị Huyền thích thú khoe con cua có kích thước lớn

Đi chơi trong những ngày bão Wipha đổ bộ, chị Huyền càng thấy thấm thía tầm quan trọng của việc chuẩn bị đồ ăn, thức uống như thế nào. Các thành viên đều có bữa ăn hợp khẩu vị, tránh được tình trạng "bị chặt chém" ở khu du lịch.

Bữa sáng có thể là mỳ tôm úp trứng, bánh cuốn kèm chả hoặc bún dọc mùng... Bữa trưa, bữa tối nhà chị sẽ ăn các món hải sản như hàu nướng mỡ hành, cua hấp, tôm nướng phô mai...

“Trong 4 ngày, ngoài mua thêm một bữa dê đặc sản, còn lại nhà tôi đều ăn đồ tự chuẩn bị. Chúng tôi thuê dịch vụ dọn dẹp, thuê người nấu giúp bữa ăn đầu tiên và dịch vụ rửa bát để các thành viên có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi”, chị kể.

Các bữa ăn đa dạng món của cả nhà trong chuyến du lịch

Các bữa ăn đa dạng món của cả nhà trong chuyến du lịch

Trong 4 ngày nghỉ dưỡng, gia đình chị Huyền tham gia nhiều hoạt động vui vẻ như hát karaoke, chơi pickleball, bơi lội... Mọi người cùng nhau nấu nướng, ăn uống khiến chuyến du lịch thêm đầm ấm và gắn kết.

“Các bác nhà tôi có thể hát karaoke từ 6h đến lúc ăn trưa, ăn xong lại hát tiếp đến khuya. Ảnh du lịch của gia đình lúc nào cũng thấy có ai đó đang cầm micro hát”, chị Huyền cười kể lại.

Các thành viên cùng nhau nấu nướng, hát hò

Các thành viên cùng nhau nấu nướng, hát hò

Loạt ảnh về khâu chuẩn bị cho chuyến du lịch được chị Huyền đăng tải trên trang cá nhân, thu hút hơn 3.000 lượt tương tác.

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: “Chịu khó đem đồ từ nhà đi thế này lại được ăn ngon. Cùng nhau chuẩn bị đồ, ríu rít trong bếp núc cũng là cách tạo niềm vui khi đi du lịch”; “Gia đình phải đồng lòng lắm mới đi du lịch kiểu này được”...

Ảnh: NVCC

Thanh Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-lich-sam-son-dai-gia-dinh-o-ha-noi-dem-theo-10kg-cua-100-qua-trung-2425301.html