Đưa công chúng Australia đến thăm Việt Nam qua hành trình âm nhạc Viet Soul 2

Mới đây, chương trình nghệ thuật Linh hồn Việt 2 (Viet Soul 2) đã được tổ chức ở một nhà hát tại Sydney (Australia). Chương trình đã đưa công chúng Australia đến thăm miền Trung, Tây Nguyên của Việt Nam qua hành trình âm nhạc đầy sôi động và cuốn hút.

Mưa to và thời tiết lạnh giá của đêm đông tháng 6 không ngăn cản mọi người đến kín nhà hát Bryan Brown tại thành phố Sydney, Australia để xem chương trình VietSoul2 do VACEO, tổ chức phi lợi nhuận Giao lưu Văn hóa Việt Úc tổ chức.

Kèn ống Didgeridoo của người bản địa Australia hòa tấu cùng nhạc cụ dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Việt Nga).

Kèn ống Didgeridoo của người bản địa Australia hòa tấu cùng nhạc cụ dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Việt Nga).

Chị Nguyễn Việt Hà, Giám đốc VACEO cho biết, chương trình được tổ chức để phát triển và lan tỏa rộng rãi văn hóa truyền thống Việt Nam cho công chúng Australia: "Có đến 40 nghệ sỹ sỹ chuyên nghiệp và không chuyên tham gia chương trình. Đồng thời chương trình còn có sự tham của các trường cộng đồng ví dụ như các nhóm múa của trường Alysian và nhóm võ thuật của trường Alysian cũng tham gia.

Mục đích chúng tôi làm như vậy để động viên và đưa ra những cơ hội để các em, các thế hệ mới của người Việt tại Úc được biết tới nền văn hóa của dân tộc và truyền thống để sau này sẽ có nhiệm vụ bảo tồn xứ mệnh này đến các thế hệ sau này”.

Chương trình đã đưa công chúng Australia đến thăm miền Trung, Tây Nguyên Việt Nam thông qua 13 tiết mục nghệ thuật trong hành trình đến thăm Việt Nam của chàng thanh niên Jordan Sefton, một người Australia bản địa. Từ các bài hát đậm chất miền Trung như Chầu văn Huế đến bài hát Tiếng trống Paranưng mang đầy hơi thở núi rừng Tây Nguyên hay các điệu múa như tiết mục Tượng thần Shiva của người Chăm và các phần hòa tấu nhạc cụ dân tộc đã mang đến một không gian âm nhạc truyền thống đặc sắc và chất lượng cao.

Chị Trần Hồng Vân, Hiệu trưởng trường Viet School cho biết đây là một chương trình hấp dẫn và có ý nghĩa sâu sắc đối với cộng đồng người Việt tại Australia. Chị bất ngờ, vì 17 năm ở Asutralia nhưng chưa bao giờ được xem một chương trình dàn dựng rất công phu và chất lượng rất là cao như ngày hôm nay.

"Thật sự rất là bất ngờ và nó là một chương trình đưa đến cho những người khán giả Việt Nam tại Australia những nét văn hóa về nhạc cụ dân tộc của Việt Nam và có thể rất nhiều người ở đây chưa được xem bao giờ cả. Với các em nhỏ, thế hệ thứ 2, thứ 3 tại Australia thì đây là một dịp cực kỳ hữu ích để các em có thể tiếp cận với nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Rất cảm ơn các nghệ sỹ từ Việt Nam cũng như các nghệ sỹ ở Australia đã chuẩn bị chương trình này. Tôi thật sự cảm phục những cống hiến của họ, đây là một chương trình rất là kỳ công", chị Vân bày tỏ.

Điều đặc biệt của chương trình là không chỉ trình diễn âm nhạc dân tộc Việt Nam mà còn kết hợp với âm nhạc và nhạc cụ truyền thống của Australia đó là kèn ống didgeridoo. Mặc dù đến từ 2 hai nền văn hóa khác nhau song các tiết mục có sự kết hợp của nhạc cụ dân tộc của hai nước lại hòa quyện một cách đáng kinh ngạc và tạo ra tiết mục vô cùng đặc sắc.

Anh Jordan Sefton, người biểu diễn kèn ống Didgeridoo chụp ảnh cùng mẹ. (Ảnh: Việt Nga).

Anh Jordan Sefton, người biểu diễn kèn ống Didgeridoo chụp ảnh cùng mẹ. (Ảnh: Việt Nga).

Anh Jordan Sefton, người trình diễn kèn ống didgeridoo của người bản địa Australia cho biết anh rất thích sự hòa quyện này vì nó tạo nên tiết mục tuyệt vời: "Tôi rất thích văn hóa Việt Nam. Nó rất vui, tôi thấy rất thú vị khi được tham gia vào các hoạt động này. Âm thanh của nhạc cụ của Úc và Việt Nam hòa quyện vào nhau rất hay, việc đan xen giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Australia đã tạo nên những âm thanh tuyệt vời".

Trong hai tiếng diễn ra, chương trình đã để lại dấu ấn đậm nét với không chỉ những người con xa quê lâu năm mà còn cả với những thế hệ sau này, những người có cả bố mẹ là người Việt hoặc chỉ bố hoặc mẹ là người Việt.

Bạn Angie, 21 tuổi, sinh viên Đại học Wollongong nói: "Cứ mỗi lần tôi gần gũi với gia đình bên mẹ và văn hóa của mình đều khiến cho tôi cảm thấy thân thuộc, cảm thấy như là ở nhà. Nó khiến tôi hạnh phúc và tôi rất háo hức với buổi biểu diễn vào tối nay".

Chương trình không chỉ hấp dẫn với những người có sự kết nối máu mủ với Việt Nam mà với cả những công chúng Australia vốn không thật sự thân quen với văn hóa Việt.

Anh Smith, anh trai của Jordan, người biểu diễn kèn ống didgeridoo trong chương trình cho biết chương trình đã khiến anh thật sự ấn tượng: "Chương trình thật tuyệt vời, thật xuất sắc. Thật tuyệt vời khi được xem biểu diễn nhiều loại nhạc cụ và nhiều trong số đó tôi chưa từng được nhìn thấy trước kia. Thật là tốt vì đã đến xem chương trình. Thật tuyệt khi được xem và được nghe chương trình hôm nay".

Một tiết mục hòa tấu giữa kèn Didgeridoo với các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Việt Nga).

Một tiết mục hòa tấu giữa kèn Didgeridoo với các nhạc cụ dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Việt Nga).

Còn với chị Nadie James, một người Australia được bạn mời tới tham dự chương trình thì sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống của người bản địa Australia với nhạc cụ dân tộc Việt Nam đã tạo nên dấu ấn đặc sắc của chương trình. "Chúng tôi đã rất thích chương trình và thích cách các bạn thưởng thức văn hóa truyền thống, âm nhạc và các điệu múa truyền thống. Tôi đặc biệt thích cách mà các bạn đưa nhạc cụ dân tộc của Australia vào biểu diễn trong các tiết mục âm nhạc Việt Nam. Thật là một đêm tuyệt vời" - Chị Nadie James nói.

PV/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/dua-cong-chung-australia-den-tham-viet-nam-qua-hanh-trinh-am-nhac-viet-soul-2-post1099049.vov