Ngày hội của niềm tin dưới cột cờ Lũng Cú

Sáng 15-3, khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm đỉnh núi Rồng, không khí ngày bầu cử đã rộn ràng khắp xã biên giới Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Từ các bản làng dưới chân cột cờ thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, đồng bào Mông, Dao, Pu Péo, La Chí… trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ nô nức đến điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội.

Nô nức ngày hội nơi địa đầu Tổ quốc

Tờ mờ sáng 15-3, khi màn sương mỏng còn phủ nhẹ trên những triền đá tai mèo quanh xã Lũng Cú, con đường dẫn vào các thôn bản đã rộn ràng bước chân người đi bầu cử. Những dải cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu trải dài từ trung tâm xã đến từng bản nhỏ, tạo nên bầu không khí tươi vui như ngày hội lớn.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn các cử tri vào phòng bỏ phiếu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn các cử tri vào phòng bỏ phiếu.

Tại Tổ bầu cử số 5, gồm các thôn Má Lé, Lèng Sảng, ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, “nóc nhà thiêng liêng” của Tổ quốc, nơi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tham gia bỏ phiếu, từ rất sớm đã đông kín cử tri. Tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng khèn Mông, tiếng trống, tiếng gọi nhau í ới tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa ấm áp.

Nữ cử tri người dân tộc Dao phấn khởi cầm trên tay lá phiếu bầu.

Nữ cử tri người dân tộc Dao phấn khởi cầm trên tay lá phiếu bầu.

Những cô gái dân tộc Mông trong những bộ váy xòe rực rỡ sắc hoa, áo thêu cầu kỳ, khăn đội đầu gọn gàng; các chàng trai La Chí, Pu Péo, Dao cũng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất. Ai cũng muốn xuất hiện thật tươm tất trong ngày hội lớn của đất nước.

Cụ Vàng Mí Sình, 78 tuổi, ở thôn Lèng Sảng, chống gậy đi bộ gần một cây số để tới điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Cụ cười hiền: “Ngày bầu cử là ngày rất quan trọng. Người dân chúng tôi được tự tay chọn người đại diện cho mình nên dù xa mấy cũng phải đi”.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ cử tri bị tàn tật thực hiện nghi thức bỏ phiếu.

Cán bộ Bộ CHQS tỉnh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ cử tri bị tàn tật thực hiện nghi thức bỏ phiếu.

Trong phòng bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết trang trọng. Nhiều cử tri đứng khá lâu trước bảng thông tin, chăm chú đọc từng dòng chữ. Một nhóm thanh niên người dân tộc Mông vừa xem danh sách vừa trao đổi nhỏ với nhau. Họ đã được cán bộ tuyên truyền từ trước nên hiểu khá rõ về quyền và trách nhiệm của cử tri. Chị Vàng Thị Mỷ, 24 tuổi, lần thứ hai tham gia bầu cử, chia sẻ: “Chúng tôi được cán bộ biên phòng và xã hướng dẫn rất kỹ. Mấy hôm trước tôi còn dùng điện thoại quét mã QR để tìm hiểu thông tin ứng cử viên. Hôm nay đi bầu cử, tôi cảm thấy rất vui”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú hỗ trợ người cao tuổi tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, xã Lũng Cú.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú hỗ trợ người cao tuổi tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 11, xã Lũng Cú.

Trời càng sáng rõ, dòng người đổ về điểm bỏ phiếu càng đông. Các tổ bầu cử làm việc khẩn trương, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình. Những lá phiếu được cẩn thận gấp lại, trang nghiêm bỏ vào hòm phiếu đỏ thắm. Khoảnh khắc mỗi cử tri đặt lá phiếu của mình vào hòm phiếu cũng là lúc nụ cười nở rạng trên khuôn mặt họ, nụ cười của niềm tin và trách nhiệm.

Lá phiếu nơi địa đầu biên giới

Những ngày trước bầu cử, khắp xã Lũng Cú đã rộn ràng không khí chuẩn bị. Với địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, 37 thôn nằm rải rác trên các triền núi đá, trong đó có 16 thôn biên giới, công tác tuyên truyền được triển khai rất linh hoạt.

 Phổ biến quy định về bầu cử tới đồng bào.

Phổ biến quy định về bầu cử tới đồng bào.

Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn Đồn Biên phòng Lũng Cú cho hay, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm địa bàn. “Địa bàn có hơn 92,7% là đồng bào dân tộc Mông, vì vậy chúng tôi vừa tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, vừa bằng tiếng dân tộc. Mỗi ngày có 15 tổ công tác cùng lực lượng dân quân, công an đến từng thôn, từng hộ gia đình để phổ biến quy định về bầu cử”, Trung tá Kim Xuân Giang, chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tích cực cùng nhân dân tham gia các hoạt đồng chào mừng bầu cử.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tích cực cùng nhân dân tham gia các hoạt đồng chào mừng bầu cử.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền về cuộc bầu cử đến từng hộ gia đình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền về cuộc bầu cử đến từng hộ gia đình.

Những chiếc “loa biên phòng” quen thuộc lại vang lên khắp các bản làng. Các chiến sĩ trẻ kiên trì giải thích từng nội dung để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Hình ảnh Thượng úy Giàng Minh Trung cùng trưởng thôn Lô Lô Chải Sình Dỉ Gai những ngày qua đã trở nên quen thuộc với người dân. Hai người rong ruổi khắp bản làng, vừa chỉnh trang băng rôn khẩu hiệu, vừa tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông.

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, các cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử. Buổi tối, tại nhiều thôn bản, những chương trình văn nghệ quần chúng được tổ chức. Tiếng khèn Mông, tiếng trống, những điệu múa truyền thống hòa cùng lời ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước khiến không khí thêm rộn ràng.

Chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo ấy mà sáng 15-3, ngay từ đầu giờ, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có đông đảo cử tri tham gia.

Tại thôn Ma Lé, một nhóm cử tri người Dao vừa hoàn thành việc bỏ phiếu đã đứng lại trước sân nhà văn hóa, vui vẻ trò chuyện. Trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm phấn khởi.

“Được tham gia bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân. Chúng tôi mong những đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống đồng bào vùng cao”, ông Triệu A Páo nói.

Không khí ấy khiến nhiều người nhớ lại ngày bầu cử năm 2021, khi chương trình truyền hình trực tiếp được tổ chức ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú, thu hút sự quan tâm của cả nước. Hình ảnh đồng bào các dân tộc vùng cao rực rỡ sắc màu trang phục truyền thống đi bầu cử đã để lại ấn tượng sâu đậm.

Hôm nay, không khí ấy vẫn vẹn nguyên, trang nghiêm nhưng ấm áp, thiêng liêng mà gần gũi.

Niềm tin từ mỗi phiếu bầu

Khoảng 8 giờ sáng, tại Khu vực bỏ phiếu số 3, đặt tại thôn Lô Lô Chải, Bí thư Đảng ủy xã Dương Ngọc Đức đã có mặt từ sớm để động viên các tổ bầu cử và gặp gỡ cử tri. Trong bộ trang phục giản dị, vị Bí thư người Dao hòa vào dòng người đi bầu cử như bao cử tri khác.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Lũng Cú trao ảnh Bác Hồ tặng người dân trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Lũng Cú trao ảnh Bác Hồ tặng người dân trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Dương Ngọc Đức chia sẻ: “Đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương, ngày bầu cử luôn là ngày hội lớn. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống người dân đã có nhiều đổi thay. Vì vậy bà con rất ý thức trong việc thực hiện quyền công dân của mình.”

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, việc tổ chức bầu cử ở địa bàn vùng cao luôn có những khó khăn nhất định, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng biên phòng và các tổ chức đoàn thể, công tác chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo.

Các khu vực bỏ phiếu đều được trang trí trang trọng, bảo đảm đúng quy định. Lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng và dân quân thường trực bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, nhiều già làng, trưởng bản cũng tích cực vận động bà con tham gia bầu cử. Già làng Sình Dỉ Gai ở thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú khề khà: “Bà con trong bản đều hiểu rằng đi bầu cử là việc rất quan trọng. Mỗi lá phiếu là gửi gắm niềm tin của mình”.

Gần trưa, khi nắng đã lên cao trên đỉnh núi Rồng, dòng người đến các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vẫn đều đặn. Những nụ cười, những cái bắt tay thân tình giữa cán bộ và người dân khiến không khí ngày bầu cử nơi địa đầu Tổ quốc càng thêm ấm áp. Trên nền trời xanh, lá cờ đỏ sao vàng trên cột cờ Lũng Cú vẫn tung bay kiêu hãnh. Dưới lá cờ thiêng liêng ấy, những lá phiếu của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Pu Péo, La Chí… đang được trân trọng bỏ vào hòm phiếu, những lá phiếu của niềm tin, của trách nhiệm công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân...

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi/ngay-hoi-cua-niem-tin-duoi-cot-co-lung-cu-1030194