Đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Sáng nay (1/9), hàng ngàn người dân và du khách đổ về đôi bờ sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị tham dự lễ hội đua thuyền truyền thống chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Sáng sớm, hàng ngàn người dân đổ về trung tâm xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị, đứng dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang cổ vũ lễ hội đua thuyền truyền thống. Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay diễn ra trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động. Tuy nhiên, những đội đua vẫn có những tên gọi gắn liền với tên đất, tên làng của vùng chiêm trũng Lệ Thủy. Người dân Lệ Thủy tự hào là quê hương có 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là Hò khoan Lệ Thủy và lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Không khí rộn ràng trong lễ Quốc khánh và lễ hội đua bơi thuyền trên quê hương Lệ Thủy

Đội nam về đích đầu tiên ăn mừng chiến thắng
Ông Nguyễn Đức Điếu, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ) đang sống tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến hẹn lại lên, người dân Lệ Thủy đang sống khắp mọi miền Tổ quốc đều trở về quê hương, hòa vào lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập.
“Lần này tôi ra quê dự lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, chứng kiến lễ hội văn hóa rất sôi động. Tôi thấy rằng lễ hội này hàng năm có rất nhiều đổi mới, sôi động hơn, hấp dẫn hơn, được đầu tư rất công phu. Năm nay đúng là năm đại lễ của Tổ quốc, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lễ hội này năm nay hoành tráng hơn rất nhiều, nhân dân đến đây đông và vui hơn rất nhiều” - ông Điếu cho biết.

Người dân ken kín bờ sông cổ vũ các đội đua bơi thuyền
Sông Kiến Giang như là biểu tượng của mảnh đất, con người Lệ Thủy từ xưa đến nay. Từ dòng Kiến Giang thơ mộng, hiền hòa này đã hình thành lễ hội đua, bơi thuyền. Hằng năm, cứ vào dịp Tết Độc lập, bà con lại có mặt tại Lệ Thủy hòa mình vào lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.
Trước ngày khai hội, người dân trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại bắt đầu rộn rã tiếng mõ, tiếng trống, ra sức tập luyện bơi thuyền trên sông Kiến Giang. Ông Nguyễn Văn Khoa, ở xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, lễ hội đua thuyền được tổ chức định kỳ vào dịp Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thực sự thấm sâu vào tiềm thức, máu thịt, trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của người dân Lệ Thủy.
“Với người dân Lệ Thủy, trong dịp Tết Độc lập thì con em ai ai cũng trở về quê hương tham dự lễ hội đua thuyền truyền thống. Tôi mong sao các đội tuyển, các vận động viên bơi, đua cố gắng hết mình, nhiệt tình, thi đua sôi nổi, đoàn kết và cố gắng lấy thành tích cao” - ông Khoa cho biết.

Các đội thuyền đua nam tranh tài

Các đội thuyền đua nữ tranh tài
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức để mừng Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc. Từ đó, cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, người dân Lệ Thủy lại nô nức tổ chức lễ hội. Lễ hội năm nay thu hút 23 thuyền bơi nam và 9 thuyền đua nữ tham gia. Nét mới của lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay là không có sự tham gia thuyền bơi của các xã mà chủ yếu thuyền bơi, thuyền đua của các thôn tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Cổ động viên lao xuống sông khua gõ các vật dụng cổ vũ các đội đua
Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Trong quá trình phát triển của mảnh đất, con người Lệ Thủy, trong kho tàng di sản văn hóa ấy, lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là biểu tượng văn hóa đặc sắc, là ngày hội lớn được kết tinh từ ý chí, sức mạnh và tinh thần đoàn kết của người dân. Từ những hội làng đua bơi năm xưa nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đến hôm nay lễ hội đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, là niềm tự hào của quê hương Lệ Thủy”.

Người dân đứng kín trên cầu cổ vũ các đội đua bơi thuyền