Đứa trẻ '3 không' cần giúp đỡ

Sinh ra chưa đầy 24 giờ đã phải phẫu thuật vì dị tật hậu môn trực tràng, lớn lên bị câm, điếc bẩm sinh, em Danh Thanh Huy (sinh năm 2016), ngụ ấp Thu Đông, xã Thới Quản, huyện Gò Quao (Kiên Giang) được mọi người gọi là đứa trẻ '3 không'.

Bị dị tật hậu môn trực tràng nên khi mới sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, TX. Bến Cát (Bình Dương), Huy được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) trong đêm để phẫu thuật làm hậu môn.

Anh Danh Thanh Hiệp - ba Huy cho biết: “Sau 14 ngày nằm viện, con tôi có hậu môn, có thể đi tiện bằng hậu môn nhưng mỗi lần con đi tiện phải dùng dụng cụ vệ sinh hậu môn hỗ trợ. Chi phí ca phẫu thuật 14 triệu đồng, tôi được công ty nơi tôi làm quyên góp hỗ trợ một phần, phần còn lại là tiền tiết kiệm của gia đình”.

Khi 4 tháng tuổi, Huy phát hiện bị viêm phổi dẫn đến suy hô hấp, phải đưa đi Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu. Mỗi bình ôxy giá 1,5 triệu đồng nhưng chỉ giúp Huy thở được 2 tiếng, có ngày Huy mệt phải thay bình ôxy liên tục.

Anh Hiệp phải nghỉ việc ở công ty để chăm con. 6 tháng nằm viện, chi phí điều trị cho Huy 133 triệu đồng.

“Tôi gom hết tiền tiết kiệm của gia đình để lo cho con. Vợ lén tôi mang con gửi vào trại trẻ mồ côi 3 lần nhưng tôi không không đồng ý, dù khó khăn thế nào tôi cũng không bỏ con”, anh Hiệp nói. Sau đó, vợ anh nộp đơn ly hôn, từ đó anh Hiệp một mình nuôi hai con.

Đến tuổi tập nói, Huy không nói được. Anh Hiệp đưa con đi khám, bác sĩ cho biết Huy bị mắc chứng câm, điếc bẩm sinh. Anh Hiệp gửi hai con về quê cho mẹ nuôi và xin việc ở công ty may tại Bình Dương để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bà Thị Nghệ chăm sóc cháu Danh Thanh Huy.

Bà Thị Nghệ chăm sóc cháu Danh Thanh Huy.

Đến năm Huy 2 tuổi, chân em đau không thể đi bình thường mà chỉ đi bằng hai đầu gối. Bà Thị Nghệ - bà nội Huy kể: “Lúc đó, Huy đau mà tôi không biết vì cháu không nói được. Đến lúc tôi thấy Huy đi bằng đầu gối, tôi mới biết và hỏi tìm thuốc khắp nơi, xoa bóp ngày đêm. Sau hơn 1 năm, Huy bắt đầu đứng thẳng bằng hai chân”.

Vì mẹ bệnh, con bệnh, anh Hiệp phải nghỉ việc ở công ty may về quê chăm sóc mẹ và hai con. Để có tiền trang trải cuộc sống, không quản khó khăn, vất vả, ai kêu gì anh Hiệp làm đó để có tiền lo cho gia đình. Lúc mẹ anh bệnh, kẹt tiền anh cầm điện thoại được 1 triệu đồng để lo cho bà.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thu Đông - Danh Cảnh nói: “Gia đình bà Thị Nghệ là 1 trong 27 hộ nghèo của ấp. Trường hợp bà đặc biệt hơn, là hộ gia đình đồng bào dân tộc Khmer, tuổi cao, mất khả năng lao động, cháu bị khiếm khuyết nên ấp cố gắng, ưu tiên hỗ trợ gia đình bà. Nhà bà xiêu vẹo, mỗi khi mưa bão, tôi hay dặn bà tối qua ngủ nhờ nhà hàng xóm đề phòng nhà sập hay tốc mái giữa đêm”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Quản - Thị Ngọc Dung cho biết: “Gia đình bà Thị Nghệ là hộ nghèo của xã Thới Quản, cả gia đình sống nhờ vào tiền bảo trợ xã hội của bé Huy 720.000 đồng/tháng. Chúng tôi vận động nhà hảo tâm hỗ trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn xã, tuy nhiên xã có 216 hộ nghèo, 306 hộ cận nghèo nên cũng chưa giúp được nhiều cho gia đình bà Nghệ. Gia đình bà Nghệ cần sự chung tay của nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho cháu Huy”.

Hiện thẻ bảo hiểm y tế của Huy đang đợi địa phương cấp lại, gia đình không có tiền để cho Huy đi khám bệnh nên mỗi lần Huy mệt hay khó thở, gia đình chạy ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho Huy uống cầm chừng. Gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để có tiền đưa bé Huy đi khám để sớm có hướng điều trị kịp thời.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Danh Thanh Huy, bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Quản, số điện thoại 0376.323.566. Hoặc anh Danh Thanh Hiệp số điện thoại 0385.428.328, 0365.844.021, số tài khoản 19038449962018 tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Mỹ Phước.

Bài và ảnh: HỒNG THỦY

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//doi-song/dua-tre-3-khong-can-giup-do-11104.html