Đức 2-0 Đan Mạch: bước ngoặt mang tên Joachim Andersen

Đan Mạch mặc dù thi đấu rất nỗ lực nhưng bước ngoặt trận đấu mang tên Joachim Andersen đã khiến họ gục ngã trước 'cỗ xe tăng' với tỷ số 2-0 qua đó nhường cơ hội vào vòng tứ kết cho Đức.

Kai Havertz ghi bàn trên chấm 11m để mở ra chiến thắng cho Đức. (Ảnh: Getty)

Kai Havertz ghi bàn trên chấm 11m để mở ra chiến thắng cho Đức. (Ảnh: Getty)

Đức bước vào trận đấu với vị trí dẫn đầu bảng A, trong khi Đan Mạch đứng nhì bảng C. Ở trận này, Đức thiếu vắng Jonathan Tah do thẻ phạt và HLV Julian Nagelsmann đã thay thế anh bằng Nico Schlotterbeck. Ngoài ra, David Raum và Leroy Sane cũng được tung vào sân thay cho Maximilian Mittelstadt và Florian Wirtz. Đức ra sân với sơ đồ 4-2-3-1.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kasper Hjulmand của Đan Mạch cũng phải thay thế Morten Hjulmand (bị treo giò) bằng Thomas Delaney và Andreas Skov Olsen thay thế Jonas Wind trên hàng công trong sơ đồ 3-4-1-2.

Ngay từ phút thứ 3, Đức đã tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Toni Kroos đá phạt góc chính xác để Schlotterbeck đánh đầu tung lưới Kasper Schmeichel. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi của một cầu thủ Đức. Chỉ ít phút sau đó, Joshua Kimmich tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm khiến Schmeichel vất vả cản phá.

Đức thi đấu đầy hứng khởi, liên tục tạo ra các pha tấn công nguy hiểm. Kai Havertz và Jamal Musiala đã có những cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể ghi bàn.

Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống VAR xác định bàn thắng không hợp lệ của Joachim Andersen. (Ảnh: Getty)

Bước ngoặt của trận đấu đến từ tình huống VAR xác định bàn thắng không hợp lệ của Joachim Andersen. (Ảnh: Getty)

Sau khoảng thời gian đầu bị lép vế, Đan Mạch dần lấy lại thế trận và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý về phía khung thành của Manuel Neuer. Tuy nhiên sau đó trận đấu phải tạm dừng ở phút 30 do mưa đá và sấm sét. Khi trận đấu được bắt đầu trở lại, cả hai đội thi đấu giằng co và kết thúc hiệp một với kết quả 0-0.

Sang đến hiệp 2, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu. Phút 47, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Đức, Joachim Andersen nhanh chân dứt điểm tung lưới Neuer, đưa Đan Mạch vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Michael Oliver đã hủy bàn thắng vì xác định Delaney đã rơi vào thế việt vị.

Chỉ một phút sau đó, chính Joachim Andersen trở thành tội đồ của Đan Mạch khi để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú tạt của Raum. Trên chấm 11m, Kai Havertz tung cú sút vào góc thấp bên trái khung thành đánh bại Kasper Schmeichel. Đây là bàn thắng thứ hai của Havertz tại kỳ EURO này, cả hai đều đến từ chấm 11m.

Eriksen và các đồng đội ngậm ngùi rời giải khi thất bại trước chủ nhà Đức tại vòng 1/8 EURO 2024. (Ảnh: Getty)

Eriksen và các đồng đội ngậm ngùi rời giải khi thất bại trước chủ nhà Đức tại vòng 1/8 EURO 2024. (Ảnh: Getty)

Sau bàn mở tỷ số, Đức tiếp tục gây sức ép lên khung thành Đan Mạch. Phút 68, Jamal Musiala thoát xuống đón đường chuyền dài của Nico Schlotterbeck, đối mặt với Kasper Schmeichel và nhẹ nhàng đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ ba của Musiala tại EURO 2024, tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của tiền vệ 21 tuổi.

Trong những phút còn lại, Đan Mạch nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn, trong khi Đức chơi thong dong và tạo ra thêm một số cơ hội nhờ những pha phản công. Florian Wirtz thậm chí đã đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận.

Chung cuộc, Đức đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-0. "Những chú lính chì" Đan Mạch phải dừng bước ở vòng 1/8, kết thúc hành trình EURO 2024 với 3 trận hòa và 1 thất bại. Còn với "cỗ xe tăng" Đức, họ đã chứng tỏ bản lĩnh khi vượt qua những thời khắc khó khăn nhất và sẽ bước vào vòng tứ kết để chờ đợi đối thủ của mình là đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia.

Hoàng Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/duc-2-0-dan-mach-buoc-ngoat-mang-ten-joachim-andersen-386114.html