Đức Pháp chủ quang lâm thắp hương cầu nguyện siêu tiến anh linh liệt sĩ và đồng bào yêu nước
Chiều 14-6 (29-4-Bính Ngọ), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm đàn tràng tại công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) cầu nguyện trước khi khóa lễ Trai đàn chẩn tế siêu tiến anh linh các liệt sĩ, đồng bào yêu nước được cử hành.

Đức Pháp chủ đã dâng hương tưởng niệm trước án thờ anh linh các liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc
Trong không khí trang nghiêm của chúng hội đạo tràng, Đức Pháp chủ đã niêm hương tham lễ Tam bảo; mật niệm cầu nguyện trước án thờ anh linh các liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968 được thiết trí tại trung tâm đàn tràng.
Gần 90 năm đi qua những khúc quanh của lịch sử diễn ra trên vùng đất đã sinh trưởng, hành đạo, Đức Pháp chủ là chứng nhân của nhiều biến động, những đổi thay và phát triển qua thời gian của Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM.

Đức Pháp chủ là chứng nhân của nhiều biến động, những đổi thay và phát triển qua thời gian của Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM
Trong số những dấu mốc bi tráng của lịch sử từng diễn ra trên mảnh đất này, đáng kể nhất là hai cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, tự do cho đất nước.
“Nền độc lập, hòa bình và thống nhất hôm nay là kết quả của bao xương máu, sự hy sinh của các bậc tiền nhân, những người vì nước quên mình và lớp lớp đồng bào đã kế thừa, giữ gìn truyền thống, văn hóa, tôn giáo của dân tộc.”, Đức Pháp chủ từng huấn thị.

Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh Trai đàn chẩn tế siêu tiến anh linh các liệt sĩ - đồng bào yêu nước đã hy sinh do Ban Trị sự GHPGVN tổ chức tại công viên Lê Thị Riêng
Khu vực công viên Lê Thị Riêng, trước đây, tại đây là Nghĩa trang Đô Thành và Chợ Quán là nơi đã an táng biết bao lớp người với danh phận khác nhau lúc còn ở dương thế. Đồng thời, đây cũng là nơi vùi giữ thân xác của những liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 mà hầu hết tên tuổi của họ đã hòa tan vào hình hài của Tổ quốc.
Hơn 50 năm đã qua đi, vật đổi sao dời, Nghĩa trang Đô Thành, Chợ Quán đã không còn, tuy nhiên, thân xác của những liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 vẫn còn nằm lại đâu đó trong khu vực công viên Lê Thị Riêng hiện nay.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung nghinh Đức Pháp chủ quang lâm
Tháng 6-2026, từ manh mối là các bức ảnh tư liệu lịch sử ghi lại cảnh chôn cất các liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân - 1968 tại các nơi chôn tập thể trong khuôn viên Nghĩa trang Đô Thành, Chợ Quán cũ, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo tìm kiếm các nhân chứng lịch sử nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể nhằm tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng bào yêu nước.
Ngay sau đó, rất nhiều nhân chứng từng có mặt chứng kiến cảnh chôn cất các liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân - 1968 tại các hố chôn tập thể cũng như nhiều cư dân lâu năm sinh sống trong khu vực gần Nghĩa trang Đô Thành, Chợ Quán cũ đã lên tiếng, cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Đông đảo Phật tử thành kính đón tiếp Đức Pháp chủ quang lâm đàn tràng tại công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ)
Trên tinh thần phát huy truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cũng tổ chức Lễ tưởng niệm - kỳ siêu liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh nhằm kiến tạo năng lượng an lành, hồi hướng công đức siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào yêu nước, góp phần cầu nguyện cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ và đồng bào yêu nước được thành tựu viên mãn.











