Dũng cảm cứu học sinh bị đuối nước

Đó là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An - Trần Văn Truyền. Gặp chúng tôi, anh Truyền chỉ nói một câu đơn giản: 'Thấy người bị nạn thì mình cứu, ai gặp trường hợp đó cũng sẽ hành động như tôi'. Nhưng khi đến nơi học sinh bị đuối nước, nhìn dòng nước đang chảy xiết, chúng tôi càng cảm phục tinh thần dũng cảm cứu người của anh Truyền.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen biểu dương hành động dũng cảm của anh Trần Văn Truyền

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen biểu dương hành động dũng cảm của anh Trần Văn Truyền

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 16/10/2019, trên đường đến trường đón con, khi đến dốc cầu Ông Xe, ấp Bà Mía, xã Mỹ Lạc, nghe tiếng kêu cứu của người dân, anh Truyền không ngại hiểm nguy, nhanh chóng lao xuống, bơi ra cứu một học sinh bị đuối nước. Sau đó, anh cùng người dân đưa nạn nhân đến trạm y tế xã.

Người được anh cứu sống là em Dương Thị Cẩm Tú - học sinh lớp 9A4, Trường THCS Mỹ Lạc. Trên đường đi học về, xe đạp bị hư, Cẩm Tú phải dừng lại sửa. Vì tay lấm lem nên em xuống dốc cầu rửa, không may bị trượt chân và đuối nước. Gia đình em Cẩm Tú vô cùng xúc động trước hành động dũng cảm của anh Truyền.

Thượng tá Ngô Tấn Bình - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa, nhận xét: Không những có suy nghĩ, hành động dũng cảm cứu người, trên cương vị chỉ huy trưởng, đồng chí Truyền luôn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt huyết và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, lực lượng vũ trang xã Mỹ Lạc luôn nằm trong tốp đầu phong trào thi đua quyết thắng của huyện.Riêng đồng chí Truyền được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.Hành động vừa qua của đồng chí Truyền rất đáng được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong toàn lực lượng vũ trang huyện./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: http://baolongan.vn/dung-cam-cuu-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-a84184.html