Dũng cảm cứu người

Những ngày qua, câu chuyện về lòng dũng cảm cứu người của hạ sỹ Lò Văn Thanh (Trại tạm giam Công an tỉnh) lan tỏa trên khắp các mặt báo và mạng xã hội khiến nhiều người cảm phục.

Được biết, Thanh sinh năm 2004, học xong THPT, với mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, quê hương, em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và được phục vụ có thời gian tại Trại tạm giam Công an tỉnh từ tháng 2/2022.
Tranh thủ thời gian được nghỉ phép, Thanh về nhà phụ giúp bố mẹ tăng gia, sản xuất tại bản Pá Khôm (xã Pha Mu, huyện Than Uyên). Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26/7/2024, trong lúc đang cắt cỏ cùng gia đình, Thanh nghe tiếng kêu cứu của bà Lò Thị An - bà nội cháu Lò Mạnh Toàn (sinh năm 2018) và Lò Hạ Vy (sinh năm 2020) cùng bà đi mò ốc chẳng may trượt chân rơi xuống hồ Thủy điện Bản Chát (thuộc địa phận bản Pá Khôm). Tức tốc chạy đến, thấy 2 cháu nhỏ đang vùng vẫy trong vùng nước sâu có biểu hiện đuối nước, Thanh vội nhảy xuống hồ cứu 2 cháu. Do uống nhiều nước nên cháu Toàn bất tỉnh, phải sơ cứu, rất may một lúc sau cháu tỉnh lại.
Khi nói về hành động của mình, hạ sỹ Thanh chia sẻ: “Trong tình huống cấp bách ấy, có lẽ nếu ai gặp cũng sẽ có hành động như vậy. Em thấy việc làm đó rất bình thường, không có gì đặc biệt, lúc đó em chỉ mong làm sao cứu được người”. Được biết, Thanh là con út trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp. Thanh tình nguyện xin đi nghĩa vụ quân sự mong được tu dưỡng, rèn tác phong trong môi trường lực lượng vũ trang; xây dựng hoài bão, ước mơ được phục vụ, cống hiến lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân. Hiện nay, Thanh đang nỗ lực phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Hạ sỹ Thanh đến thăm 2 cháu: Lò Mạnh Toàn và Lò Hạ Vy.

Hạ sỹ Thanh đến thăm 2 cháu: Lò Mạnh Toàn và Lò Hạ Vy.

Anh Lò Văn Pe (bố của Thanh) cho biết, dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh luôn cố gắng nuôi dạy các con ăn học. Anh thường chia sẻ với các con rằng: Chỉ cần các con có một tấm lòng bao dung, thương yêu và trân trọng mọi người thì các con sẽ là một công dân tốt. Mấy hôm nay, xem trên báo và mạng xã hội chia sẻ về hành động của con mình, anh cũng thấy rất vui và tự hào, động viên con tiếp tục cố gắng rèn luyện, phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.
Câu chuyện về lòng dũng cảm của hạ sỹ Lò Văn Thanh vừa là tấm gương, vừa là động lực để mỗi người thêm yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Hành động đó góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam nhân hậu, quả cảm, sẵn sàng xả thân vì đồng bào, vì việc nghĩa; tô thắm vẻ đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Trước hành động dũng cảm cứu người của hạ sỹ Lò Văn Thanh, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi thư khen ngợi và gửi lời cảm ơn gia đình đã nuôi dưỡng, giáo dục nên một hạ sỹ Thanh vừa dũng cảm lại có tấm lòng nhân ái. Tỉnh đoàn tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên tặng Giấy khen cho hạ sỹ Lò Văn Thanh về hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ tránh khỏi nguy cơ đuối nước.

Ánh Hồng

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/g%C6%B0%C6%A1ng-s%C3%A1ng-b%E1%BA%A3n-m%C6%B0%E1%BB%9Dng/d%C5%A9ng-c%E1%BA%A3m-c%E1%BB%A9u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di