Đừng đùa với 'bà hỏa'

Tại Khu tập thể Thành Công (Hà Nội) vừa xảy ra chuyện, thoạt nghe tưởng như đùa nhưng lại là thật.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Một phụ nữ cùng hai thanh niên là những thành viên của chung cư này đốt vàng mã ngay chiếu nghỉ tầng 4 của cầu thang bộ, lửa cháy rần rật, khói bụi mịt mù.

Một người ở cùng chung cư đến nhắc nhở về sự nguy hiểm khi đốt vàng mã như thế thì được người phụ nữ nọ nói tỉnh rụi: “Tôi ở chung cư này 40 năm, chưa xảy ra cháy bao giờ!”.

Vâng, có thể ở khu tập thể Thành Công ấy “chưa cháy bao giờ”, song việc đốt vàng mã giữa thời tiết nắng nóng oi bức như thế, liệu có nên chăng? Ai cũng biết, những ngày vừa qua, trên cả nước đã xảy ra hàng loạt các vụ cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có Hà Nội, làm chết 14 người, gây bàng hoàng cho người dân cả nước. Chịu khó đọc báo hoặc “nghe ngóng” về các vụ cháy ấy cùng những hậu quả của nó, chả ai dám đốt vàng mã như thế cả.

Khoan nói đến việc ngọn lửa sẽ bùng lên gây cháy cả chung cư, chỉ việc đám cháy ở tầng dưới “xông khói” lên tầng trên thôi cũng đã là điều quá sức chịu đựng của những người đang sống ở chung cư đó, nhất là trẻ con và người già. Không nên chỉ vì một niềm tin rất tù mù về việc “hóa vàng” mà gây cho hàng xóm bao phiền toái như vậy.

Lâu nay, nhiều địa phương trong cả nước như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng… ra hẳn văn bản “cấm đốt vàng mã” và rải vàng mã khi đưa tang và được người dân đồng tình. Ở nhiều ngôi chùa, các sư trụ trì cũng khuyến cáo các Phật tử là không nên đốt vàng mã trong khuôn viên chùa.

Cần phải hiểu rằng, đốt vàng mã là một tập tục kém văn minh, nặng tính mê tín cần phải được loại bỏ khỏi đời sống xã hội hiện đại. Đốt vàng mã hoặc rải vàng mã khi đưa tang vừa tốn kém vừa gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đường phố chứ chả mang lại lợi ích gì ngoài một chút niềm tin không có thật. Mỗi năm cả nước đốt 50.000 tấn vàng mã đủ thấy mức độ lãng phí biết chừng nào!

Trở lại với câu chuyện đốt vàng mã ở chung cư Thành Công. Rất may là người dân đã kịp ghi lại những hình ảnh của việc đốt vàng mã này nên khi công an phương Thành Công mời lên làm việc thì đương sự nhận lỗi ngay và hứa là từ nay sẽ không tái phạm.

4 triệu đồng là số tiền phạt dành cho hành vi đốt vàng mã tại cầu thang chung cư Thành Công quả là nghiêm khắc. Nhưng điều đó rất cần thiết cho những ai muốn “làm theo ý thích” của mình khi đang sống giữa một cộng đồng rất cần sự tôn trọng và bảo vệ cả sức khỏe và tính mạng cho nhau.

Liên tục những vụ cháy đã xảy ra thời gian gần đây, bên cạnh việc hời hợt của các chủ chung cư trong việc phòng cháy, còn phải kể đến việc “làm theo ý mình” của một số thành viên trong chung cư nữa. Trường hợp của người phụ nữ đốt vàng mã trên đây là một ví dụ.

Mùa mưa đang đến ở nhiều vùng trong cả nước, trong đó có các đô thị. Sự nóng bức cũng bắt đầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, ngọn lửa thì vẫn đang mai phục đâu đó, bất kỳ một sự bất cẩn nào của con người trước ngọn lửa cũng đều phải trả giá đắt. Không nên đùa với “bà hỏa” là vậy.

Trần Đăng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dung-dua-voi-ba-hoa-post686240.html