Được người lạ mời ăn cà ri, chị gái sốc toàn tập khi biết loại thịt trong món ăn

Một phụ nữ sốc khi phát hiện món cà ri bò mà mình nhận từ người lạ thực chất là thịt của loài vật không ai ngờ đến.

Một câu chuyện kỳ lạ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Malaysia, khi một phụ nữ tiết lộ cô đã nhận được một gói thực phẩm từ một người đàn ông lạ mặt và cho rằng đó là món cà ri bò, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt.

Theo chia sẻ của người phụ nữ này, cô vừa mới hoàn thành buổi bơi tại một con sông gần đó thì một người đàn ông, tự xưng là “chú bác” đã tiến lại gần và đưa cho cô một gói thức ăn. Lúc đó, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhận lấy gói thức ăn và đem về nhà. Cô chỉ kiểm tra và hâm nóng món ăn vào sáng hôm sau.

Sau khi bắt đầu thưởng thức, cô nhận thấy một điều bất thường. Theo mô tả, khi đang ăn, cô phát hiện thịt có vảy và lớp da đen, khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Tìm kiếm trên mạng để đối chiếu, cô phát hiện món ăn này có thể là thịt của loài thằn lằn monitor, một loại thằn lằn khổng lồ.

Chị gái này còn chia sẻ thêm rằng, khi nhận gói thức ăn, người đàn ông đó đã vẫy tay và gọi cô lại. Tuy nhiên, cô không kiểm tra ngay mà để gói thức ăn vào tủ lạnh, chờ tới sáng hôm sau mới làm nóng lại và ăn. Lúc đầu, cô nghi ngờ đó có thể là thịt nhím, nhưng sau khi đối chiếu với các hình ảnh trên mạng, cô nhận thấy điều đó không chính xác.

Trong bài đăng trên Threads, người phụ nữ cũng làm rõ rằng món ăn không chứa nhiều thịt thằn lằn, nhưng cô đã ăn hết một phần của nó. Dù vậy, cô cảm thấy không còn gì phải làm vì đã ăn rồi.

Câu chuyện này nhanh chóng gây chú ý và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về câu chuyện của chị gái, đồng thời mạnh mẽ khuyên nhủ mọi người không nên nhận thức ăn từ người lạ. Một người dùng mạng viết: “Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi đừng ăn đồ của người lạ, huống chi là người không quen biết”.

Một người khác chia sẻ: “Cô ấy luôn nhận thức ăn từ người lạ sao? Thật không thể tin được”. Còn có người thẳng thừng bình luận: “Làm sao mà ăn được thế? Tôi không thể nuốt nổi thịt vịt hay thịt thỏ nữa là”.

Câu chuyện của người phụ nữ Malaysia này là một lời cảnh tỉnh về sự cẩn trọng khi nhận đồ ăn từ người lạ. Dù có thể là một sự cố hy hữu, nhưng nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và không chấp nhận thức ăn từ những người không quen biết. Chúng ta cần tỉnh táo và luôn giữ an toàn cho bản thân trong những tình huống như vậy.

Giang Lam - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/duoc-nguoi-la-moi-an-ca-ri-bo-chi-gai-soc-toan-tap-khi-biet-su-that-202508212135563257.html