Dưới lá cờ Tổ quốc: Gia đình 3 thế hệ dưới cờ Đảng quang vinh

Trong nhịp sống hối hả, vươn mình mạnh mẽ của thành phố Đồng Nai, vẫn có những góc nhỏ bình yên lưu giữ trọn vẹn truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt. Ngôi nhà của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận (khu phố 11, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) là một trong nhiều gia đình như thế.

Hơn 40 năm bám rễ, chan hòa cùng mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng, ông bà đã cần mẫn ươm mầm nên một nếp nhà 3 thế hệ tiêu biểu. Ở đó, sự mẫu mực của những người đảng viên không chỉ là điểm tựa vững chắc cho con cháu tự tin phát triển, mà còn âm thầm lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Độc lập trên đất Đồng Nai đẹp lắm

Ngược dòng thời gian, năm 20 tuổi, ông Nguyễn Văn Nhuận (sinh năm 1942, quê ở Hà Tĩnh) xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, dành trọn vẹn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của đất nước. Ông từng nếm mật nằm gai trên khắp các chiến trường miền Trung, miền Đông, miền Tây. Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục có những năm tháng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia…

Năm 1983, ông được ra quân và quyết định xây dựng tổ ấm với người phụ nữ đã chờ ông nhiều năm. Điều đặc biệt là thay vì trở về quê hương Hà Tĩnh, ông chọn ở lại Đồng Nai lập nghiệp - nơi ông từng nhiều năm gắn bó và được đơn vị cấp cho một khoảnh đất bị “bom đạn cày xới”, cũng là ngôi nhà ông đang ở bây giờ.

“Khi đó nơi này từng là căn cứ quân sự, cách tổng kho Long Bình không xa, nền bê tông công sự khắp nơi, bom mìn còn lại khắp nơi… Vợ chồng tôi bảo nhau, chiến tranh tàn phá, nhiều người đã hy sinh, mình may mắn còn sống phải có trách nhiệm chung tay xây dựng đất nước đàng hoàng hơn như Bác Hồ căn dặn, khó khăn mấy cũng phải cố gắng. Nhiều năm ròng, vợ tôi ban ngày đi dạy, tối về cùng tôi làm lụng như một nông dân đến khuya”.

Cựu chiến binh NGUYỄN VĂN NHUẬN

Ông cũng tâm sự, lựa chọn ở lại Đồng Nai còn bắt nguồn từ một tình cảm sâu sắc, một ấn tượng đặc biệt trước cốt cách hào sảng và chân thành của người Nam Bộ. “Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Có cán bộ đi công tác cũng ở nhà tôi. Sau này tôi đi bộ đội, thủ trưởng cũng là người Nam Bộ. Do đó tôi dần có phong cách như người Nam Bộ” - ông Nhuận nhớ lại. Và mảnh đất ấm áp nghĩa tình Đồng Nai đã cuốn hút, giữ chân ông ở lại cho đến tận bây giờ.

Đại gia đình 3 thế hệ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận chung sống hòa thuận, hạnh phúc. Ảnh: PV

Đại gia đình 3 thế hệ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận chung sống hòa thuận, hạnh phúc. Ảnh: PV

Đồng hành cùng ông trên chặng đường xây dựng tổ ấm là người vợ Phan Thị Hồng (sinh năm 1953). Năm 1980, bà rời quê hương Hà Tĩnh vào Đồng Nai và làm giáo viên Trường THCS Tam Hiệp. Ông bà bắt đầu cuộc sống mới từ đôi bàn tay cần mẫn của người lính và tri thức của người giáo viên. Trải qua bao khó khăn khi đất nước bước vào giai đoạn kiến thiết, ông bà đã nuôi dạy 2 người con gái khôn lớn, cả hai cùng chọn theo nghiệp sư phạm của mẹ và đều là những đảng viên tiêu biểu.

Chứng kiến đất nước phát triển từng ngày, ông Nhuận không giấu được niềm xúc động, tự hào. Ông nói trong ánh mắt đỏ hoe: “Tôi may mắn và vinh dự được sống đến hôm nay để nhìn thấy độc lập, tự do đẹp như thế nào. Mỗi năm đến ngày Quốc khánh tôi lại đạp xe đi trên những con đường của thành phố Đồng Nai vừa để cảm nhận giá trị của độc lập, vừa để nhìn thấy sự phát triển của quê hương. Từ đó bản thân tôi ý thức sống thật tốt, nêu gương tốt để đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn nữa”.

Đối với thế hệ thứ hai trong gia đình như chị Nguyễn Thị Linh Hà, con gái của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận, chia sẻ về nền độc lập với các con: “Để có ngày độc lập, cha ông chúng ta phải hy sinh xương máu. Tuổi trẻ hôm nay phải giữ gìn nền độc lập ấy. Bây giờ không còn chiến tranh, nhưng các thế lực thù địch sử dụng công nghệ thông qua mạng xã hội để chia rẽ mối đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy mỗi cá nhân phải biết mình xem gì trên mạng xã hội, nên lựa chọn những thông tin chính thống để xem”.

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi không trực tiếp đóng góp được gì, nên chọn cách chở con gái đến công viên Lê Thị Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến quá trình đào tìm hài cốt liệt sĩ - những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Tôi nghĩ hành động thực tế là cách giáo dục truyền thống cách mạng cho con thiết thực nhất. Từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc học tập, xây dựng quê hương”.

Anh NGUYỄN VĂN THĂNG

Điểm tựa từ thế hệ đi trước

Với huy hiệu 60 năm tuổi Đảng của ông và 45 năm tuổi Đảng của bà thì “làm gương” là nền tảng tốt nhất để có một nếp nhà văn hóa tiêu biểu. Ông Nhuận quan niệm rằng, những bài học đạo lý trên sách vở sẽ trở nên sáo rỗng nếu thế hệ đi trước không trực tiếp thực hành. Cha mẹ như thế nào sẽ ảnh hưởng đến con cháu như thế ấy. Cha mẹ lao động con cháu cũng tự làm, tự học. Bằng thái độ sống “cương nghị, tự cường, tự chủ”, ông bà đã truyền cho con cháu ý thức vươn lên bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình.

Anh Nguyễn Văn Thăng luôn nói chuyện cởi mở “như những người bạn” để bồi dưỡng lý tưởng cho con trai Nguyễn Tiến Đạt và con gái Nguyễn Ngọc Linh Đan. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Văn Thăng luôn nói chuyện cởi mở “như những người bạn” để bồi dưỡng lý tưởng cho con trai Nguyễn Tiến Đạt và con gái Nguyễn Ngọc Linh Đan. Ảnh: PV

Trong không gian gia đình 3 thế hệ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận, các con và cháu đang ngày ngày tiếp nối truyền thống đáng tự hào ấy. Con gái đầu của ông bà là chị Nguyễn Thị Linh Hà (sinh năm 1981) hiện là giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, phường Long Bình và con rể Nguyễn Văn Thăng (sinh năm 1976) hiện là Trưởng phòng Kế toán Công ty Shiogai (Khu công nghiệp Amata). Dù bận rộn với guồng quay công việc, anh chị luôn giữ trọn đạo hiếu, đồng hành cùng ông bà xây dựng môi trường sống lành mạnh cho các con.

Nếu ông bà là “bản lề” vững chắc của gia đình, thì hai người cháu là niềm tự hào của cả nhà: Cháu trai Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 2005) đang là sinh viên năm thứ ba ngành tài chính - ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và cháu gái Nguyễn Ngọc Linh Đan (sinh năm 2008), tân sinh viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều từng là học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, phường Tam Hiệp.

Từ nhỏ, Linh Đan đã năng động tham gia các phong trào học tập. Cô tân sinh viên sư phạm từng đoạt huy chương vàng toàn quốc môn tiếng Anh năm học 2021-2022, bằng khen của Trung ương Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm 2022. Còn anh trai Tiến Đạt cũng vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai năm 2016 về thành tích giành huy chương Đồng giải Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia dành cho học sinh phổ thông. Các cháu không ỷ lại vào gia đình mà luôn nỗ lực vươn lên, cả hai vừa đi học vừa làm thêm để rèn kỹ năng, vừa tự kiếm tiền trang trải các khoản học thêm.

Chia sẻ về việc phấn đấu của các con, anh Thăng tự hào: Gia đình là “bệ phóng” cho các cháu trong mọi quyết định. Với nền tảng gia đình, chúng tôi luôn bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý chí vươn lên để các cháu tự phấn đấu bằng nỗ lực của chính mình. Chỉ có học tập thật tốt, rèn luyện tốt mới có thể đạt được những kỳ vọng của bản thân mình.

 “Hiện tại, con vẫn đang cố gắng phấn đấu từng ngày. Việc đứng vào hàng ngũ của Đảng là một vinh dự rất lớn. Việc học tập của con là một phần tiền đề nhưng vẫn chưa đủ để xứng đáng bước vào hàng ngũ tiên phong ấy. Con cần phải rèn luyện thêm những phẩm chất đạo đức và kỹ năng khác để thực sự đón nhận vinh dự như ông bà, mẹ và dì đã có được”.

Tân sinh viên NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN

Mạch nguồn nuôi dưỡng tương lai

Hạnh phúc và sự vững chãi của gia đình ông Nhuận nhiều năm qua đã lan tỏa, đóng góp thiết thực cho cộng đồng dân cư. Ở địa phương, sau khi nghỉ hưu ông làm Phân hội trưởng cựu chiến binh, Tổ trưởng Tổ Đảng, rồi Tổ phó Tổ dân phố đến năm 80 tuổi mới xin nghỉ. Bà Hồng cũng tham gia làm Tổ trưởng Tổ phụ nữ khu phố từ năm 2008 đến năm 2025 và hiện làm Tổ phó Tổ phụ nữ.

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 11, phường Long Bình Đàm Văn Nhượng (thứ hai bên trái) và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 11 Chu Thị Trinh (thứ ba bên trái) trò chuyện cùng đại gia đình 3 thế hệ cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận. Ảnh: PV

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 11, phường Long Bình Đàm Văn Nhượng (thứ hai bên trái) và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 11 Chu Thị Trinh (thứ ba bên trái) trò chuyện cùng đại gia đình 3 thế hệ cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận. Ảnh: PV

"Gia đình ông Nhuận là một trong những gia đình tiêu biểu có công với cách mạng ở khu phố. Phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, gia đình ông luôn giữ gìn lối sống giản dị, hòa đồng, trách nhiệm, giúp đỡ người khó khăn. Đối với chi bộ Đảng, ông bà là tấm gương đảng viên gương mẫu. Khu phố cũng lấy gia đình mẫu mực tiêu biểu của ông bà để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống khu dân cư. Tế bào gia đình văn hóa của ông bà đã góp phần tích cực xây dựng khu phố văn hóa trong nhiều năm qua”.

Ông ĐÀM VĂN NHƯỢNG, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 11, phường Long Bình

Trong nếp nhà 3 thế hệ, sự trao truyền lý tưởng cách mạng giữa các thế hệ chính là ngọn nguồn giữ cho ngọn lửa yêu nước luôn cháy sáng. Lời dặn dò của cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuận dành cho con cháu không chỉ nhắc nhở về quá khứ gian lao mà còn định hình trách nhiệm cho tương lai: “Cha ông mình hy sinh rất lớn để có ngày độc lập. Các con, cháu phải trân trọng, bảo vệ nền độc lập bằng nỗ lực học tập, ra sức làm việc, làm chủ khoa học công nghệ để xây dựng quê hương phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Ông Nguyễn Văn Nhuận và bà Phan Thị Hồng vẫn giữ thói quen lao động nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Nhuận và bà Phan Thị Hồng vẫn giữ thói quen lao động nhẹ nhàng để duy trì sức khỏe. Ảnh: PV

Ghi nhớ lời dạy của ông, Linh Đan cho biết thế hệ gen Z tuy không trải qua những khoảnh khắc lịch sử của đất nước, nhưng bằng sự giáo dục của gia đình và nhà trường, bản thân sẽ luôn trân trọng, ghi nhớ và phát huy các giá trị thiêng liêng ấy. “Cùng với tiếng Anh, Lịch sử cũng là môn em yêu thích. Trong quá trình học tập và tham gia giảng dạy sau này, em sẽ lồng ghép những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ tiếng Anh để cho tiết học thêm sinh động và cũng là cách để thế hệ trẻ không quên lịch sử hào hùng của dân tộc” - Linh Đan cho biết.

Dưới bầu trời độc lập, 3 thế hệ trong gia đình ông Nhuận tự hào đã sống, chiến đấu và phấn đấu cống hiến cho quê hương. Lý tưởng cách mạng được trao truyền qua từng thế hệ, mạch nguồn của lòng biết ơn và lý tưởng sống đẹp vẫn đang ngày ngày cuộn chảy, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ tự tin bước tiếp. Mỗi dịp Tết Độc lập, niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người lại được thắp sáng, hóa thành khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương Đồng Nai ngày càng văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Hồng Cúc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202609/duoi-la-co-to-quoc-gia-dinh-3-the-he-duoi-co-dang-quang-vinh-cc903fb/