[Megastory] Dưới lá cờ Tổ quốc: Đồng Nai hôm nay, vạn lá cờ bay


Những ngày này, không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 81 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam - đang tràn ngập khắp nơi.
Tại thành phố Đồng Nai, không khí hân hoan của dịp Quốc khánh 2-9 đang lan tỏa rộng khắp qua sắc đỏ của vạn lá cờ bay. Từ các tuyến đường trung tâm rợp bóng cờ hoa, khẩu hiệu cổ động, đến các khu du lịch, điểm đến văn hóa đều được trang hoàng rực rỡ, lung linh sắc màu.

Lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố từ ngày 30-4-2026. Đặc biệt, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, qua đó xác lập cho Đồng Nai một vị thế mới, một tầm nhìn mới, một không gian phát triển mới và những động lực phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang tập trung thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Hào khí Đồng Nai đang được viết tiếp bởi những khát vọng mới, những mục tiêu mới.

Người dân Đồng Nai hào hứng tham gia đi bộ trong chương trình Cùng Việt Nam tiến bước diễn ra ngày 30-8. Ảnh: Uyên Thư
Gần 330 năm hình thành và phát triển, từ một vùng đất hoang hóa, qua bàn tay cần cù làm lụng, khai phá, với ý chí tự lực, tự cường, vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, các thế hệ tiền nhân đã biến rừng hoang thành đồng ruộng phì nhiêu, biến những khu dân cư rời rạc trở thành xóm làng đông đúc; để Đồng Nai hôm nay được khoác trên mình một diện mạo mới, vươn mình trở thành một vùng đất trù phú về nông nghiệp, là thủ phủ công nghiệp trọng điểm, năng động của vùng Đông Nam Bộ.

Người dân phấn khởi treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Thanh Toàn

Những lá cờ đỏ thắm tung bay dịp 2-9 tại một chung cư ở phường Trấn Biên. Ảnh: Hà Lê
Vùng đất Đồng Nai là nơi hội tụ hài hòa giữa truyền thống lịch sử vẻ vang, bản sắc văn hóa đa dạng và tiềm năng giao thương, phát triển to lớn; là sự kết tinh của tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường cùng phẩm chất năng động, sáng tạo của con người Đồng Nai.

Cùng với đó, thành phố Đồng Nai đang sở hữu nguồn tài nguyên quý giá là con người, với đội ngũ cán bộ có sức trẻ, đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, đủ năng lực để quản trị vận hành đô thị mới năng động, sáng tạo. Đây chính là tiền đề vững chắc để Đồng Nai phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Một góc check-in mang chủ đề Tết Độc lập được trang trí rực rỡ tại phường Trảng Bom. Ảnh: Thanh Toàn
Dạo bước trên những con phố cờ đỏ sao vàng những ngày này, từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều phấn khởi, tự hào trước diện mạo ngày càng đổi mới và hiện đại của quê hương Đồng Nai. Sự chuyển mình ấy như hòa cùng niềm hân hoan trước vận hội mới, bước vào một giai đoạn phát triển đầy bứt phá của thành phố.

Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc lập, mỗi người Việt Nam nói chung, người dân Đồng Nai nói riêng càng thấm thía hơn giá trị của "độc lập" và "tự do". Đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã lao động, sáng tạo để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tuyến đường Dương Tử Giang (phường Tam Hiệp) rực rỡ cờ hoa dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ngọc Thành
Chị Nguyễn Thanh Thúy, Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội đồng Đội phường Bình Phước cho biết: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Đoàn phường Bình Phước tổ chức thực hiện và bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường rực rỡ sắc đỏ”. Các phần việc góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; đồng thời tạo điểm nhấn, điểm check-in phục vụ người dân trong dịp Quốc khánh 2-9. Điểm nổi bật của công trình là hệ thống cờ Tổ quốc được trang trí dọc tuyến đường, tạo không khí phấn khởi, tự hào hướng về ngày hội lớn của dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương.

“Trong thời gian tới, Đoàn phường Bình Phước dự kiến sẽ tiếp tục duy trì, phát huy và nhân rộng mô hình “Tuyến đường rực rỡ sắc đỏ” tại các khu phố trên địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực” - chị Thanh Thúy chia sẻ.
Chia sẻ về không khí dịp lễ Quốc khánh năm nay, ông Phạm Châu An, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Suối Mơ (Công viên Suối Mơ, phường Tân Phú) cho biết, đơn vị đã đầu tư thiết kế một không gian check-in quy mô với điểm nhấn là khu vực cờ đỏ sao vàng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Không chỉ tạo nên một điểm đến thưởng lãm, chụp ảnh ấn tượng cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ dài ngày, không gian này còn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc như điểm thắp sáng thêm lòng tự hào dân tộc và niềm hân hoan trọn vẹn trong ngày Tết Độc lập của mỗi du khách khi ghé thăm.

Ngoài Khu du lịch Suối Mơ, không gian cờ đỏ sao vàng tại các khu, điểm du lịch, hàng quán cho đến khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố đã trở thành "tọa độ" thu hút đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Sự hưởng ứng nhiệt thành của du khách không chỉ dừng lại ở niềm vui check-in, mà hơn hết là sự đồng điệu trong tâm hồn của những người con đất Việt. Giữa không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử, việc mỗi người dân hào hứng check-in, tự hào chia sẻ những hình ảnh rực rỡ sắc cờ lên các nền tảng số chính là lời khẳng định cho tình yêu quê hương tha thiết, cùng niềm tin trọn vẹn vào một thành phố Đồng Nai đang vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian rực rỡ cờ hoa dịp 2-9 tại Khu du lịch Bửu Long (phường Trấn Biên). Ảnh: CTV
Chị Nguyễn Xuân An (ở phường Trấn Biên) cho biết, từ giữa tháng 8 đến nay, đi đến đâu cũng thấy rợp trời sắc đỏ. Theo chị, thế hệ trẻ hôm nay biểu trưng cho một tinh thần yêu nước vô cùng chủ động và nhiệt huyết. Từ việc hào hứng tham gia các chiến dịch cộng đồng như Cùng Việt Nam tiến bước, hòa mình vào nhịp đập của concert Tổ quốc trong tim, cho đến việc rủ nhau chụp ảnh check-in bên cờ đỏ sao vàng mỗi dịp Quốc khánh..., tất cả đều là cách giới trẻ thể hiện tình yêu quê hương và lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh.
“Mỗi mùa Tết Độc lập về, khi nhìn thấy các bạn trẻ tự hào khoác lên mình màu cờ sắc áo, tôi càng cảm nhận rõ khối đại đoàn kết và niềm tin yêu mãnh liệt vào tương lai phát triển của đất nước và quê hương Đồng Nai” - chị Xuân An chia sẻ.

Mỗi chặng đường lịch sử đều gắn liền với một sứ mệnh, một nhiệm vụ chiến lược. Nếu mùa Thu lịch sử năm 1945 của thế hệ đi trước là sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc thì thế hệ hôm nay mang trách nhiệm kiến tạo một Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.


Đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Triều) đoạn gần Công viên Quảng trường, rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ngọc Thành
Ngọn lửa Cách mạng Tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2-9 không chỉ thắp sáng trên những trang sử, mà còn được cụ thể hóa bằng hành động của từng cán bộ, từng người dân và từng doanh nghiệp. Đó là quyết tâm dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua lối mòn để tạo ra những giá trị mới cho tương lai.

Hòa cùng niềm tin chung, người dân Đồng Nai gửi gắm trọn vẹn sự kỳ vọng vào sự quan tâm, chăm lo toàn diện hơn nữa từ chính quyền thành phố trong bước ngoặt mới này - từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, cải thiện môi trường sống, chăm lo an sinh xã hội cho đến mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho từng gia đình. Niềm tin ấy chính là động lực nâng bước một Đồng Nai vươn tầm, hiện đại và giàu bản sắc trong kỷ nguyên mới.

Trụ sở các cơ quan được trang trí rực rỡ chào mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ngọc Thành
Thời gian qua, thành phố Đồng Nai đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Cùng với phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.
Tại Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã nêu rõ quan điểm xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển.


Cờ Tổ quốc, pano được trang trí rực rỡ tại các khu du lịch ở thành phố Đồng Nai. Ảnh: CTV
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long, lãnh đạo thành phố luôn xác định “phát triển đến đâu thì người dân phải được thụ hưởng đến đó”. Vì vậy, trong toàn bộ chiến lược phát triển của Đồng Nai, người dân luôn là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và cũng là động lực của phát triển. Thành phố sẽ tiếp tục dành sự quan tâm lớn hơn cho các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống và tạo cơ hội phát triển công bằng hơn cho mọi người dân.
81 năm đã trôi qua nhưng tinh thần mùa Thu lịch sử năm 1945 vẫn tiếp tục là mạch nguồn vững chắc cho Đồng Nai trên hành trình phát triển. Kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường để tạo nên những bước đột phá mới. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung: đưa Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

