Đường cờ Tổ quốc tại Bạc Liêu

Trong những ngày tháng 8 và tiến tới chào mừng Quốc khánh 2/9 lịch sử này, tại một số tuyến đường ở huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, người dân phấn khởi với hàng nghìn lá cờ đỏ, sao vàng tung bay phấp phới dưới nắng vàng rực rỡ.

Một buổi sáng sớm đầu mùa Thu 2024 tại "Đường cờ Tổ quốc" ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). (Ảnh: TIẾN LUẬN)

Một buổi sáng sớm đầu mùa Thu 2024 tại "Đường cờ Tổ quốc" ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). (Ảnh: TIẾN LUẬN)

Những lá cờ đỏ, sao vàng tung bay góp phần điểm tô cho các tuyến đường làng quê đã được công nhận nông thôn mới ở Bạc Liêu thêm rực rỡ. Những ai có dịp đi dưới những tuyến đường rợp cờ Tổ quốc, tận mắt ngắm nhìn cờ đỏ, sao vàng tung bay trong gió, chắc hẳn sẽ không khỏi xao xuyến, bồi bồi, càng thêm tự hào và yêu quý hơn Tổ quốc.

Những ngày này, chúng tôi có dịp trở lại thăm công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại các huyện Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Hòa Bình (Bạc Liêu), với tổng chiều dài hàng chục km, với hàng nghìn lá cờ đỏ tung bay trước gió trong tiết trời đầu thu trong vắt.

“Đường cờ Tổ quốc được hình thành không chỉ tăng mỹ quan cho tuyến đường vào Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Cái Chanh, huyện Hồng Dân mà còn là một hình thức giáo dục lòng yêu nước cho mọi người. Với ý nghĩa quan trọng, công trình “Đường cờ Tổ quốc” hiện nay đã được các bạn đoàn viên thanh niên nhân rộng thêm nhiều tuyến đường…”, đồng chí Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu chia sẻ.

Nhân dân Bạc Liêu rất phấn khởi, tự hào đi trên "Đường cờ Tổ quốc" của làng quê.

Nhân dân Bạc Liêu rất phấn khởi, tự hào đi trên "Đường cờ Tổ quốc" của làng quê.

“Là người người dân tộc Khmer, tui rất vui vì hôm nay nay đường quê, ngõ xóm của mình luôn sạch đẹp, khang trang, càng tự hào hơn tuyến đường quê mình là “Đường cờ Tổ quốc”. Tôi nhắc nhở các con cháu, gia đình, hàng xóm mình phải biết giữ gìn cảnh quan môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày một tươi đẹp...”, bà Thạch Thị Sanh, ở ấp Đai Tờ Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) nói.

Những tuyến đường rợp bóng cờ đỏ, sao vàng tung bay trong gió sẽ là lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ, người dân trong tỉnh về truyền thống cách mạng vẻ vang, đầy tự hào của quê mình, để từ đó nỗ lực, phấn đấu, cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, đất nước…”, bạn Nguyễn Thị Diệu Hiền, đoàn viên xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình chia sẻ.

TRỌNG DUY - TIẾN LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/duong-co-to-quoc-tai-bac-lieu-post825991.html