Đường Hà Nội vắng xe, quán hàng 'cửa đóng then cài' do bão số 3
Những tuyến phố, con đường thường ngày đông đúc nay trở nên thông thoáng, vắng vẻ. Một số quán mở 'theo thói quen' nhưng hầu như không có khách lui tới, chủ quán ngồi ngắm mưa..

Đại lộ Thăng Long sáng nay, 22/7, ít xe. Đây là tuyến cao tốc hướng tâm phía tây, nối trung tâm Thủ đô với Hòa Bình và các tỉnh Tây Bắc, vốn có lượng phương tiện lưu thông rất lớn.

Trục đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh thường xuyên ùn tắc trở nên thoáng hơn do bão đổ bộ đất liền.

Nhiều cửa hàng "cửa đóng then cài" để phòng, chống bão.

Chia sẻ với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, trưa nay, chủ một cửa hàng bán đồ ăn trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết, giờ cao điểm này thường quán rất đông khách, thậm chí không còn bàn để phục vụ. Tuy nhiên hôm nay khách rất thưa thớt.

Quán cà phê đóng cửa

Một số cửa hàng thời trang mở cửa nhưng lượng khách vô cùng ít ỏi, thậm chí không có khách ghé mua.

Hàng quán vỉa hè ế ẩm


Tại các siêu thị, lượng người mua không nhiều, chỉ vài vị khách tìm rau, củ, thịt ...

Một gian hàng vắng khách trong siêu thị

Chị Nguyễn Thu Hiền, chủ một cửa hàng quần áo trên phố Đốc Ngữ hóm hỉnh chia sẻ, "hôm nay chỉ mở hàng theo thói quen và... ngồi ngắm mưa thôi". Ngày thường, giờ này, quán chị rất đông khách.

Hàng loạt cửa hàng trên phố Đốc Ngữ đóng cửa tránh bão.

Một cơ sở mầm non hôm nay cho các cháu nghỉ học

Ban Quản lý một số chung cư chằng néo cửa kính cẩn thận

Chuẩn bị các bao cát để hạn chế sức gió, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cư dân...