Đường tới Berlin: Đâu rồi, những số 9 của chúng ta?

Cho đến khi Fullkrug đánh đầu tung lưới Sommer gỡ hòa 1-1 ở những giây cuối trong trận Đức-Thụy Sĩ, trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ 3 vòng bảng Euro 2024, nhiều nhà bình luận đặt ra câu hỏi: Các chân sút mà chúng ta chờ đợi tỏa sáng đang ở đâu?

Các thống kê sau hai lượt trận đầu vòng bảng cho thấy các số 9 dường như đang lẩn trốn, với tiền đạo người Georgia Mikautadze và người vào sân ở hiệp 2 trong hai trận của Đức là Fullkrug ghi được 2 bàn, còn lại là Patrik Schick của Cộng hòa Séc, đồng vua phá lưới Euro 2020 (5 bàn, cùng Ronaldo) và Harry Kane của Anh với chỉ 1 bàn.

Đó là những con số đáng thất vọng, bởi những người được kỳ vọng lớn lao là Mbappe, Lukaku và cả Ronaldo đều im tiếng. Mbappe đã hết sức cố gắng trong trận đầu tiên với Áo, nhưng Pháp chỉ thắng bằng 1 bàn phản lưới, còn anh thì vỡ mũi và không thể ra sân trận gặp Hà Lan. Lukaku bị công nghệ VAR từ chối hết bàn này đến bàn khác trong hai trận của Bỉ.

 Ronaldo vẫn chưa ghi bàn ở Euro 2024. Ảnh: Getty

Ronaldo vẫn chưa ghi bàn ở Euro 2024. Ảnh: Getty

Điều tương tự xảy ra với Ronaldo, người đã có cơ hội để ghi bàn đầu tiên của mình ở giải này trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ khi đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng thay vì hạ gục anh này, Ronaldo lại tạo cơ hội cho Bruno Fernandes ghi bàn thắng thứ 3.

Euro 2020 chứng kiến 51% số bàn thắng được ghi do công của các tiền đạo, trong khi tính đến trận Đức-Thụy Sĩ, con số này chỉ là 39%, các tiền vệ ghi 40% số bàn thắng của giải, cho thấy họ mới là nguồn ghi bàn chủ yếu cho đến lúc này, dù chính các tiền đạo mới là những người sút nhiều nhất (246 cú sút trong tổng số 270) và tạo ra nhiều cơ hội nhất. Số bàn thắng do các tiền vệ ghi sau hai lượt trận đầu giải này là 24, gấp đôi cùng kỳ Euro trước.

Chính vì thế, cho đến lượt đấu cuối cùng này của vòng bảng, sự chờ đợi các chân sút đích thực lập công càng trở nên lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt là những ai chưa ghi bàn ở giải này, như chính Mbappe, chưa rõ có trở lại trong trận đấu với Ba Lan không, hay Thuram, Vlahovic và cả Lukaku.

Số phận của họ ở lượt trận này cũng phụ thuộc nhiều vào toan tính từ các huấn luyện viên của họ. Không ai rõ liệu huấn luyện viên Stojkovic có chuyển sang sơ đồ một tiền đạo để đối đầu với Đan Mạch hay không, và nếu thế, Vlahovic khó có cơ hội xuất phát vì vị trí đó sẽ nhiều khả năng thuộc về Mitrovic. Thuram sau hai trận không thể hiện được nhiều, có thể sẽ mất chỗ ở trận đấu với Ba Lan khi huấn luyện viên Deschamps có những điều chỉnh nhân sự và đưa Muani vào thay cho anh.

Lukaku đương nhiên vẫn giữ một vị trí quan trọng ở đội tuyển Bỉ, nhưng điều mà người ta kỳ vọng bây giờ không phải là anh tiếp tục thể hiện sự vô duyên như vốn có, hay tiếp tục bị VAR trêu ngươi. Anh phải ghi bàn và đưa Bỉ đi tiếp, trong một bảng bỗng nhiên trở nên tử thần khi cả 4 đội cùng có 3 điểm sau hai lượt trận. Các cổ động viên Ukraine rõ ràng không thích điều này khi Bỉ gặp họ vào tối 26-6 tới ở Stuttgart.

Đối với nhiều người hâm mộ, sự im tiếng của Ronaldo là một câu chuyện không nhỏ. Anh chính là đồng vua phá lưới Euro 2020 với Patrik Schick, cùng 5 bàn, nhưng 3 năm sau những ngày ấy (Euro 2020 diễn ra năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19), gánh nặng tuổi tác chắc chắn đã để lại nhiều vấn đề nơi anh. Sau hai trận đầu của Euro 2020, anh đã ghi 3 bàn thắng, còn hiện tại là con số 0 tròn trĩnh.

Dù các đồng đội luôn hướng lên CR7 với các đường bóng nhưng anh hoặc không tận dụng được chúng, hoặc không ghi được bàn. Các cổ động viên chờ đợi mọi thứ trong anh đang được nung nóng, để rồi bùng nổ như một nồi áp suất trong trận cuối vòng bảng với Georgia vào rạng sáng 27-6 (giờ Việt Nam). Bồ Đào Nha đã đủ điểm để đi tiếp sau hai trận thắng nhưng Ronaldo thì chưa hề đủ, anh khát khao ghi bàn. Thật may cho siêu sao số 7, anh không hề cô đơn trong cuộc chiến tìm kiếm bàn đầu tiên ở Euro này, khi cạnh anh có đầy đủ những tên tuổi đã nói ở trên, cộng thêm Depay của Hà Lan, Sesko của Slovenia, Hojlund của Đan Mạch và Dovbyk của Ukraine.

Có lẽ sẽ có nhiều sự thay đổi lớn về con số các bàn thắng ở lượt trận thứ 3 này, khi đó là lượt trận quyết định việc đi hay về của các đội bóng. Đó là lúc các chân sút chúng ta yêu mến và luôn kỳ vọng sẽ ghi bàn.

LÊ MINH (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-dau-roi-nhung-so-9-cua-chung-ta-782515