Elvis Phương và 6 thập kỷ hát ca

Hơn 60 năm đi hát, danh ca Elvis Phương chưa bao giờ phải nhìn lời để hát, ông thuộc lòng gần 100 ca khúc và chưa hát sai câu nào

Kỷ niệm 63 năm ca hát, danh ca Elvis Phương thực hiện một album với những ca khúc của hai người bạn thân quá cố - Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà.

Có thể quên nhiều thứ nhưng âm nhạc thì không

Danh ca Elvis Phương cho biết, ban nhạc Phượng Hoàng được thành lập từ năm 1968 nhưng ít lâu sau đó thì Elvis Phương mới chính thức gia nhập. Thành phần chủ chốt của ban nhạc gồm Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, Trung Vinh, Khiêm Bass cùng Elvis Phương là người hát chính. Những ca khúc của bộ đôi nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà sáng tác có thể nói đã sống mãi cùng người nghe nhiều thế hệ.

Album kỷ niệm 63 năm ca hát của danh ca Elvis Phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Album kỷ niệm 63 năm ca hát của danh ca Elvis Phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Album kỷ niệm 63 năm ca hát của danh ca Elvis Phương gồm các bài hát quen thuộc như: "Bâng khuâng chiều nội trú", "Yêu em", "Còn yêu em mãi" và các ca khúc ít được phổ biến như: "Mặt trời đen", "Chiều về", "Hãy ngước mặt nhìn đời", "Phiên khúc mùa đông", "Hãy nhìn xuống chân"…Đây là album Tình khúc Phượng Hoàng thứ ba của danh ca Elvis Phương. Hai CD trước được thực hiện và phát hành tại Mỹ, riêng sản phẩm lần này lần đầu được thu âm, thực hiện và phát hành chính thức tại Việt Nam.

Chia sẻ về lý do thực hiện album, Elvis Phương nói: "Tôi vẫn còn say đắm với kỷ niệm thời trai trẻ của mình cùng với những người bạn cùng thời, cùng trang lứa và quan trọng nhất là những ca khúc đã theo Elvis Phương suốt chặng đường 63 năm ca hát. Album ngốn khá nhiều thời gian vì tôi muốn hát lại những bài hát lừng lẫy này và sắp xếp trình tự sao cho có ý nghĩa. Mỗi lần tôi hát thì tôi luôn có cảm tưởng như đang hát cùng Hà, Cang và các anh em trong ban nhạc ngày nào".

"Dòng nhạc "trẻ" của thời trẻ. Có ai mà không yêu, không nhớ tuổi trẻ của mình. Dù thời gian có qua đi nhưng quan trọng nhất là hiện tại, Elvis Phương cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vẫn còn được khán giả yêu mến cùng những bài hát của hai người bạn thân" - Elvis Phương bày tỏ.

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của Elvis Phương, chưa có show nào mà Elvis Phương không được quý khán giả yêu cầu những ca khúc của Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà như: "Tôi muốn", "Thương nhau ngày mưa", "Huyền thoại người con gái"… Elvis Phương khoe: "Tôi vẫn đi hát đều đặn. Thường mỗi khi lên sân khấu tôi phải biểu diễn khoảng 10 ca khúc trở lên mới thôi. Có chương trình tôi hát đến 15 tiết mục. Một bạn trong ban nhạc ngạc nhiên không ngờ tôi lại "khỏe" và nhớ lời tốt đến vậy. Tôi có thể quên nhiều thứ nhưng âm nhạc thì không".

Chọn những điều vui vẻ nhất

Hơn 6 thập kỷ hát ca, Elvis Phương vẫn dành nhiều thời gian để nghiên cứu làm mới ca khúc. Ông cho hay: "Tôi biểu diễn nhạc Pháp, nhạc Việt ở nhiều thể loại, trong đó có rock and roll. Và tôi luôn phải làm mới ca khúc của mình. Đó là cách tôi tôn trọng khán giả của mình, tôn trọng công việc của mình. Khi hát lại nhạc phẩm thành danh của người khác, tôi tìm tòi cách chia câu, ngắt nhịp sao cho bài hát có cao trào. Tôi nghĩ nỗ lực của tôi được đền đáp khi các buổi hát phòng trà của tôi đều có khán giả đến ủng hộ".

Thoát cửa tử 36 năm trước sau lần mổ tim, với danh ca Elvis Phương, thận trọng về sức khỏe là thứ ông ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết bản thân may mắn khi luôn có người bạn đồng hành là vợ ông - bà Lệ Hoa - ở bên chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ.

"Tôi thường xuyên tập thể dục, tập hít thở, đi bộ hơn một giờ mỗi ngày. Tôi không dùng thịt mỡ vì sợ tăng cholesterol trong máu, chỉ ăn cá, thịt gà và các loại rau. Thỉnh thoảng, có người nói với tôi họ ngạc nhiên khi khuôn mặt, vóc dáng của Elvis Phương không khác so với mấy chục năm trước. Tôi nghĩ nhờ tôi có quá trình cố gắng chứ không gì là tự nhiên có" - ông nói.

Ông tâm sự rằng cuộc sống của một nghệ sĩ sẽ gồm cả những sự tung hô và cũng không thiếu những điều tiếng. Chúng ta không thể cố giải thích hết về những điều tiếng quanh mình. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn những điều vui vẻ nhất để dõi theo. Và quan trọng nhất, chúng ta "sống đúng" là đủ rồi.

"Hơn 63 năm qua, tôi hát không ngừng nghỉ vì vẫn có người còn muốn nghe. Ai có lời mời, tôi đều nhận hết, không ngại xa gần hay chuyện thù lao" - Elvis Phương bộc bạch.

THÙY TRANG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/elvis-phuong-va-6-thap-ky-hat-ca-196241023204050803.htm