EURO 2024: cú vấp ngã của 'những chú lính chì dũng cảm'

Đội tuyển Đan Mạch, đội bóng mang biệt danh 'những chú lính chì dũng cảm' đã bị đội tuyển Slovenia cầm chân với tỷ số 1 - 1 trong trận đấu đầu tiên của bảng C, EURO 2024.

Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Đan Mạch là những người được đánh giá cao hơn về cơ hội giành chiến thắng. Bởi, so với những đồng nghiệp bên phía đội tuyển Slovenia thì trình độ chuyên môn của Christian Eriksen và các đồng đội được đánh giá là nhỉnh hơn khá nhiều.

Ngoài nhạc trưởng Christian Eriksen, đội tuyển Đan Mạch còn sở hữu không ít gương mặt nổi tiếng. Có thể kể đến như thủ môn Kasper Schmeichel, thủ quân Simon Kjaer, trung vệ Andreas Christensen, tiền vệ trung tâm Pierre-Emile Hojbjerg hay bộ đôi tiền đạo Jonas Wind - Rasmus Hojlund.

Christian Eriksen (số 10) là người ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Ảnh: UEFA

Christian Eriksen (số 10) là người ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Ảnh: UEFA

Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ của đội tuyển Đan Mạch đã tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Những nỗ lực của đội bóng đến từ Bắc Âu cũng đã được đền đáp với pha lập công của Christian Eriksen ở phút thứ 17.

Với niềm cảm hứng mang tên Christian Eriksen, "những chú lính chì dũng cảm" đã làm chủ thế trận. Theo thống kê thì trong 90 phút của cuộc so tài, đội tuyển Đan Mạch đã có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội (68%) và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn trước khung thành của thủ môn Jan Oblak.

Không thể kết liễu được đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Kasper Hjulmand đã phải nhận trái đắng. Cú dứt điểm của Erik Janza ở phút 77 đã buộc thủ môn Kasper Schmeichel phải vào lưới nhặt bóng. Thậm chí, nếu may mắn hơn thì đội tuyển Slovenia còn được rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Chứng kiến việc Christian Eriksen và các đồng đội bị đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc trước đội tuyển Slovenia, đa phần giới mộ điệu đều cảm thấy hết sức bất ngờ. Đừng quên, đội tuyển Đan Mạch từng có mặt ở vòng bán kết tại EURO 2024, và chỉ chịu thua đội tuyển Anh ngay tại sân Wembley (London).

Sẽ không quá lời khi khẳng định là hành trình của thầy trò huấn luyện viên Kasper Hjulmand sẽ trở nên khó khăn hơn sau trận hòa với đội tuyển Slovenia, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất ở bảng C. 2 chướng ngại vật tiếp theo của "những chú lính chì dũng cảm" là đội tuyển Anh (20/6) và đội tuyển Serbia (26/6).

Muốn tái lập được thành tích tại EURO 2024, đội tuyển Đan Mạch không được phép mắc sai lầm như ở trận đấu vừa qua. Bằng không, thầy trò huấn luyện viên Kasper Hjulmand sẽ phải xách vali về nước sớm./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/euro-2024-cu-vap-nga-cua-nhung-chu-linh-chi-dung-cam-10274231.html