Fansipan rộn ràng bước chân du xuân những ngày đầu năm
Mùng 5 Tết, trong tiết trời xuân, hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về Sa Pa chinh phục đỉnh Fansipan, chiêm bái cầu an và lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm giữa biển mây bồng bềnh nơi 'nóc nhà Đông Dương'.

Không khí nhộn nhịp tại ga cáp treo
Ngày 21.2 (tức mùng 5 Tết), thời tiết tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai dao động từ 20 đến 27 độ C, nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tham quan, du xuân. Ngay từ sáng sớm, khu vực ga cáp treo Fansipan đã nhộn nhịp dòng người xếp hàng chờ lên núi.
Khu vực nhà ga ngập tràn không khí rộn ràng ngày đầu xuân. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy ảnh bấm liên hồi khi ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đầu xuân đặc biệt.
Với nhiều gia đình, đây là chuyến đi mở đầu cho một năm mới nhiều hi vọng. Với các bạn trẻ, hành trình chinh phục đỉnh cao 3.143 mét không chỉ là thử thách thể lực mà còn là dấu mốc tinh thần, tượng trưng cho ý chí vươn lên.

Dòng người xếp hàng tại cổng soát vé
Tại khu vực đỉnh núi, biển mây trắng bồng bềnh hiện ra trong tiết trời xuân khiến nhiều du khách không giấu được sự xúc động. Anh Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) chia sẻ: “Đầu năm được đứng trên đỉnh Fansipan cùng vợ và hai con nhìn mây trời rộng mở, tôi cảm nhận rõ sự khởi đầu mới mẻ và tích cực cho cả gia đình”.
Chị Kim Oanh (Hải Phòng) cho biết hành trình leo bộ kết hợp đi cáp treo mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. “Hành trình có những đoạn dốc khiến tôi thấm mệt, có lúc tưởng như muốn dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bước tiếp và đã chạm tới đỉnh cao nhất. Giữa mây trời đầu xuân, tôi cảm nhận rõ mọi nỗ lực đều xứng đáng. Đó là một trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ trong những ngày đầu năm mới”, chị nói.

Chị Kim Oanh lưu lại khoảnh khắc trên “nóc nhà Đông Dương”. Ảnh: FBNV
Không chỉ du khách các tỉnh phía Bắc, nhiều người từ miền Trung và miền Nam cũng lựa chọn Sa Pa làm điểm đến dịp Tết.
Anh Trần Minh Hoàng, du khách đến từ TP.HCM, lần đầu tiên đón Tết ở vùng núi phía Bắc, bày tỏ ấn tượng đặc biệt với không khí Sa Pa. “Ở thành phố, Tết thường gắn với nắng ấm. Ra đây, tôi được cảm nhận cái se lạnh rất riêng của miền núi. Chinh phục Fansipan đầu năm với tôi giống như đặt ra mục tiêu và tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn trong năm mới”, anh chia sẻ.

Du khách ghi lại khoảnh khắc đầu năm giữa biển mây

Gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) check-in tại mốc 3.143 mét. Ảnh: FBNV

Anh Ngô Anh Tú cùng con trai chụp ảnh kỉ niệm trong hành trình du xuân. Ảnh: FBNV

Nhóm bạn trẻ hào hứng tạo dáng check-in giữa trời xuân Sa Pa. Ảnh: Daniel Dieu
Bên cạnh hoạt động tham quan, nhiều du khách còn dành thời gian chiêm bái tại quần thể tâm linh trên đỉnh núi, cầu mong bình an, sức khỏe cho gia đình. Hình ảnh dòng người thành kính dâng hương giữa không gian núi rừng tạo nên bức tranh giao hòa giữa thiên nhiên và đời sống tâm linh.
Fansipan từ lâu đã trở thành điểm đến biểu tượng mỗi dịp xuân về. Với nhiều người, việc đặt chân lên “nóc nhà Đông Dương” không chỉ là chuyến du lịch đơn thuần mà còn mang ý nghĩa khởi đầu mạnh mẽ, vượt qua thử thách, hướng đến một năm mới hanh thông.
Giữa biển mây lững lờ và sắc xuân rực rỡ, những bước chân du khách ngày đầu năm như gửi gắm ước vọng về một hành trình mới đầy niềm tin và hi vọng.














