Frederiksborg: Khám phá lâu đài Phục hưng trên mặt hồ Đan Mạch
Chỉ cách Copenhagen 40 phút di chuyển, Lâu đài Frederiksborg không chỉ là công trình Phục hưng lớn nhất Scandinavia mà còn là bảo tàng lịch sử 500 năm của Đan Mạch.
Hành trình về quá khứ vàng son của Đan Mạch
Tọa lạc uy nghi trên ba hòn đảo nhỏ của hồ Castle tại thị trấn Hillerød, Lâu đài Frederiksborg là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất Đan Mạch. Chỉ mất 40 phút đi tàu từ trung tâm Copenhagen, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lâu đài gạch đỏ với những mái chóp nhọn màu xanh ngọc bích, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ yên tĩnh. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 17 dưới thời Vua Christian IV, công trình này không chỉ là một nơi ở của hoàng gia mà còn là biểu tượng quyền lực và sự thịnh vượng của Đan Mạch tại Bắc Âu thời bấy giờ.

Toàn cảnh Lâu đài Frederiksborg, công trình Phục hưng lớn nhất vùng Scandinavia.
Ngày nay, Frederiksborg không chỉ là một lâu đài cổ kính mà còn là nơi đặt Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch. Mỗi căn phòng, mỗi tác phẩm nghệ thuật đều là một trang sử sống động, đưa du khách vào một "cỗ máy thời gian" ngược dòng 500 năm lịch sử của quốc gia này.
Những điểm tham quan không thể bỏ lỡ
Bên trong lâu đài là một thế giới của sự xa hoa và nghệ thuật đỉnh cao, nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử qua nhiều thế kỷ.
Nhà nguyện và cây đàn organ lịch sử
May mắn sống sót sau trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 1859, Nhà nguyện (Frederiksborg Chapel) vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ. Đây là nơi các vị vua Đan Mạch được xức dầu đăng quang trong giai đoạn 1660-1848. Bên trong, bàn thờ chế tác từ vàng, bạc và gỗ mun năm 1606 vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, cây đàn organ Compenius cổ, chế tạo năm 1610, vẫn được biểu diễn miễn phí cho du khách vào 13h30 thứ Năm hàng tuần.

Nội thất xa hoa bên trong lâu đài thể hiện quyền lực và sự giàu có của hoàng gia Đan Mạch.
Sảnh chính và Khán phòng
Sảnh chính (The Main Hall) và Khán phòng (The Audience Hall) là những không gian phô diễn quyền lực tối thượng của hoàng gia. Trần nhà được chạm khắc hoa văn mạ vàng tinh xảo, những bức tường treo thảm dệt thủ công và các bức chân dung cỡ lớn của hoàng tộc. Ánh sáng tự nhiên từ các ô cửa sổ lớn làm nổi bật sự xa hoa và tay nghề bậc thầy của các nghệ nhân thời Phục hưng.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Kể từ năm 1878, nhờ sự tài trợ của J. C. Jacobsen, nhà sáng lập hãng bia Carlsberg, lâu đài đã trở thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Các phòng trưng bày lưu giữ 500 năm lịch sử Đan Mạch qua hàng nghìn bức chân dung, tranh vẽ các sự kiện lịch sử, đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc. Du khách có thể chiêm ngưỡng chân dung các vị vua bên cạnh tác phẩm của những danh họa lớn như Karel van Mander hay P. S. Krøyer.

Khu vườn Baroque được chăm sóc tỉ mỉ là nơi lý tưởng để dạo chơi và ngắm nhìn lâu đài.
Đài phun nước Neptune và khu vườn Baroque
Ngay tại sân chính là Đài phun nước Neptune, một bản sao được dựng lại vào năm 1888 sau khi bản gốc bị quân đội Thụy Điển lấy đi trong chiến tranh. Phía sau lâu đài là khu vườn Baroque rộng lớn, được cắt tỉa đối xứng hoàn hảo, tạo nên một không gian thanh bình để dạo chơi và ngắm nhìn toàn cảnh công trình kiến trúc vĩ đại này.
Kinh nghiệm tham quan thực tế
Di chuyển
Cách thuận tiện nhất để đến Lâu đài Frederiksborg là đi tàu từ Ga Trung tâm Copenhagen đến ga Hillerød. Chuyến đi chỉ mất khoảng 40 phút. Từ ga Hillerød, bạn có thể đi bộ khoảng 15-20 phút qua thị trấn xinh đẹp để đến lâu đài.
Thời gian tham quan
Bạn nên dành ít nhất 3-4 giờ để khám phá trọn vẹn bên trong lâu đài và dạo quanh khu vườn. Nếu là người yêu thích lịch sử và nhiếp ảnh, một chuyến đi trong ngày sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Vẻ đẹp của lâu đài được nhân đôi qua hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ.
Lời khuyên cho nhiếp ảnh
Lâu đài Frederiksborg đẹp ở mọi góc nhìn. Để có những bức ảnh ấn tượng, hãy thử chụp ảnh phản chiếu của lâu đài trên mặt hồ vào những ngày lặng gió. Khu vườn Baroque cũng là nơi mang lại những khung hình đối xứng tuyệt đẹp với hậu cảnh là tòa lâu đài.
Với kiến trúc Phục hưng độc đáo, bộ sưu tập lịch sử phong phú và cảnh quan thơ mộng, Lâu đài Frederiksborg là một điểm đến không chỉ để tham quan mà còn để thực sự cảm nhận và học hỏi về văn hóa, lịch sử của đất nước Đan Mạch.













