Gác ước mơ học tập, chàng trai Ê Đê quyết tâm nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Tạm gác việc học tập, chàng trai người dân tộc Ê Đê đã tình nguyện nhập ngũ, quyết tâm cống hiến sức lực phục vụ Tổ quốc và hiện thực hóa ước mơ trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ.

Quyết tâm nhập ngũ để rèn luyện bản thân

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai người Ê Đê Phương Bắc Bkrông (SN 2003, trú tại buôn Cuăh, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã quyết định nộp đơn xét tuyển vào Trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên (tại tỉnh Đắk Lắk) để hiện thực hóa ước mơ trở thành cử nhân ngành Digital Marketing.

Đến đầu năm 2023, khi đang là sinh viên năm thứ hai, Phương Bắc đã khiến nhiều bạn bè ngạc nhiên, khi quyết định bảo lưu kết quả học tập viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Phương Bắc Bkrông chia sẻ về ước mơ trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ.

Phương Bắc Bkrông chia sẻ về ước mơ trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ.

Phương Bắc lý giải: "Đối với nhiều bạn cùng trang lứa, việc đi bộ đội là điều nặng nề, thậm chí tìm cách né tránh nghĩa vụ quân sự. Nhưng em nhận thức rằng, trong thời bình, việc tham gia quân đội sẽ giúp những người trẻ có cơ hội rèn luyện sức khỏe, học tập, nâng cao kỹ năng sống và bản lĩnh chính trị. Từ đó, có những suy nghĩ chín chắn hơn trong cuộc sống. Đó cũng là lý do em viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi đang là sinh viên năm thứ 2".

Thế nhưng, kết quả khám tuyển cuối năm 2023 cho thấy, Phương Bắc không đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng để tham gia nghĩa vụ quân sự. Đối diện với kết quả này, chàng trai Ê Đê không khỏi hụt hẫng, nhưng vẫn kiên định quyết tâm phấn đấu để thực hiện ước mơ trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ.

Phương Bắc đã xây dựng cho mình một chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt. Mỗi sáng, Bắc dậy sớm, bắt đầu ngày mới bằng những bài tập thể dục để rèn luyện thể lực. Đồng thời, chú trọng đến chế độ ăn uống, với những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đi ngủ sớm hơn mỗi tối để bảo đảm có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, Phương Bắc đã tự tay trồng một chậu hoa hồng tặng mẹ, như một món quà đặc biệt để vơi bớt nỗi nhớ con trai trong những tháng ngày xa cách.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, Phương Bắc đã tự tay trồng một chậu hoa hồng tặng mẹ, như một món quà đặc biệt để vơi bớt nỗi nhớ con trai trong những tháng ngày xa cách.

Với sự nỗ lực không ngừng, ngày 29/9/2024, Phương Bắc đã được Chi bộ buôn Cuăh tổ chức lễ kết nạp Đảng và trở thành Đảng viên dự bị tại địa phương. Đây là động lực để chàng trai trẻ tiếp tục theo đuổi ước mơ cao cả của mình.

Cuối năm 2024, Phương Bắc tiếp tục viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

"Khi nhận được thông báo đi khám sức khỏe, em vô cùng hồi hộp, không biết mình có đủ điều kiện để gia nhập hàng ngũ quân đội hay chưa. Thật bất ngờ, sau khoảng 10 ngày chờ đợi, em nhận được thông báo đủ điều kiện sức khỏe. Giây phút đó, em và gia đình vô cùng vui sướng vì sau bao nỗ lực, em đã vượt qua được chặng đường đầu tiên trong hành trình trở thành một người lính", Phương Bắc nhớ lại.

Sau đó, Phương Bắc tiếp tục trải qua các bước kiểm tra và xét duyệt lý lịch, chính trị. Đến cuối tháng 12/2024, Bắc chính thức nhận thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Dự kiến, vào ngày 13/2, Phương Bắc sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Với ánh mắt đầy quyết tâm, Phương Bắc cho hay: "Sau khi đứng vào hàng ngũ quân đội, em tự nhủ sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là một người lính bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị và Tổ quốc giao phó".

Khám tuyển chặt chẽ để nâng cao chất lượng trúng tuyển

Nhìn thấy cậu con trai duy nhất của mình ngày càng trưởng thành và quyết tâm theo đuổi lý tưởng cao đẹp, ông Y Tách Bkrông, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Ea Na luôn dành những lời động viên con chăm lo học tập và luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

"Dù có nhiều thử thách phía trước, tôi tin rằng con trai sẽ vượt qua tất cả để hiện thực hóa ước mơ của mình trong hàng ngũ quân đội", ông Y Tách nói.

Ông Y Tách Bkrông (người thứ 2 từ trái qua) cho biết, gia đình ông rất vui khi con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Ông Y Tách Bkrông (người thứ 2 từ trái qua) cho biết, gia đình ông rất vui khi con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Trần Lệ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana thông tin, năm 2025 toàn huyện Krông Ana được giao chỉ tiêu tuyển 128 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội.

Công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ vào quân đội đối với huyện Krông Ana được triển khai từ tháng 7/2024.

Trung tá Nguyễn Trần Lệ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana chia sẻ về công tác tuyển quân năm 2025.

Trung tá Nguyễn Trần Lệ, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana chia sẻ về công tác tuyển quân năm 2025.

Trên cơ sở kết quả tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, phẩm chất đạo đức của công dân, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tiến hành triển khai các địa phương tổ chức "2 gặp, 4 biết" để nắm chắc tình hình đối với công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

Ngoài việc thực hiện có hiệu quả các quy trình trong tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ, các đơn vị còn tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các thông tư, hướng dẫn có liên quan đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nhờ vậy, năm 2025 số lượng công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ năm nay đạt chỉ tiêu cao hơn so với những năm trước.

Theo Trung tá Nguyễn Trần Lệ, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Krông Ana đã tiến hành gửi thông báo lệnh nhập ngũ đến trực tiếp 100% công dân đủ điệu kiện nhập ngũ và gia đình.

"Trên cơ sở nhiệm vụ Huyện ủy, UBND và Hội đồng nghĩa vụ Quân sự giao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chuẩn bị mọi công tác để sẵn sàng cho Lễ giao nhận quân năm 2025 vào ngày 13/2 nghiêm túc, trọn vẹn, ý nghĩa, đúng quy định. Công tác phối hợp với các đơn vị nhận quân cũng được tiến hành chặt chẽ", Trung tá Lệ nhấn mạnh.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gac-uoc-mo-hoc-tap-chang-trai-e-de-quyet-tam-nhap-ngu-bao-ve-to-quoc-204250205133625011.htm